1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật chuyện quá khứ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yoko79, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đập chết anh này đi! Ăn nói khó nghe quá trời!
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh phải nói thẳng với em là anh không ngại hurt em yoko như em tưởng đâu, bởi nếu anh ngại điều đó thì anh đã không nhận xét về em ấy như vậy rồi. Nếu anh ngại điều đó thì ngay từ đầu anh đã khen em yoko thật là dũng cảm khi chứng minh tình yêu bằng kiểu đó chứ không có bảo là em ấy không có ngoan như em nghĩ. Em có bảo anh nhẫn tâm hay gì gì đi nữa thì kệ xác em, nếu anh cứ sống và thay đổi quan điểm của mình vì nhận xét của người khác thì anh đã không phải là anh rồi, anh hoàn toàn ý thức được việc anh làm, với những em đã phạm sai lầm mà không biết sửa chữa, còn đánh đồng mình với người khác thì anh phải lên tiếng thôi. Diễn dàn là nơi tự do ngôn luận, em muốn người khác chia sẻ thì em phải chấp nhận lời nói thật, em không muốn chấp nhận lời nói thật thì em cũng đừng có bôi xấu người khác để biện minh cho mình. Em đau khổ à, nói cho quá lên thôi chứ nỗi đau khổ của em cũng chẳng là cái gì so với nỗi đau mà nhiều người khác phải chịu đựng(anh ví dụ như những người bị tật nguyền hay dị tật bẩm sinh), họ còn khổ hơn em cả ngàn lần mà họ vẫn sống đấy thôi, còn em, em không cưới được thằng này thì cưới thằng khác. Có sức làm thì có sức chịu, đừng có đổ thừa cho xã hội này nọ. Đừng có vin vào chuyện ta đang buồn thì cho rằng ta muốn nói gì thì nói, cuộc đời này có nợ em cái quái gì đâu mà em đòi nó phải trả cho em, em đã tự gây ra đau khổ cho mình, tự giết hại một sinh linh sao em không tự trách mình trước đi mà lại đi đánh đồng hành động của mình với người khác(em nói em làm vậy là để chứng minh tình yêu, em có phải là loại ế lắm hay là ngu ngốc lắm đâu mà lại đi chứng tỏ tình yêu như thế, hay là các cụ thân sinh của em không dạy em làm như vậy là sai, hay đó chỉ là lý do em ngụy biện cho hành động của mình), mà em lại cho rằng xã hội này cay nghiệt với em. Nói thật nhé, nếu các em có suy nghĩ, các em có hối hận vì những việc mình đã làm, các em có tự nhận rằng lỗi lầm đó là do các em chứ không phải do ai cả thì anh còn có thể thông cảm được, nhưng nếu các em cứ giữ những suy nghĩ như thế này anh thấy những người như các em chẳng thể nào khá lên được.
    Việc anh nói các em PM cho anh vì anh thấy anh nói em yoko đã khá nhiều rồi, em ấy không reply lại và anh nghĩ em ấy đã hiểu một phần nào rồi nên không đáng để nói thêm với em ấy nữa, chứ nếu em ấy cứ tiếp tục có những hành động như lúc đầu thì anh cũng chẳng ngại gì mà phải reply em ấy cả.
    Anh thiết nghĩ cái cách anh nhìn nhận em yoko cũng giống như cái cách em nhìn nhận em yoko thôi. Khác chăng là anh nói trắng ra còn các em thì lại để trong lòng và bày tỏ sự thương hại ra bên ngoài mà thôi. Anh thấy các em thật là hài quá.
    Tiếp nữa, em nói anh bảo vệ cái danh hiệu theInvincible của anh là sao hả em? Em nói ngu mà không cho anh reply trả lời sao, các em đem cái thứ văn hóa suy đồi của phương Tây về chà đạp lên nền văn hóa tốt đẹp của Việt Nam mà không cho người khác có ý kiến trái với các em à. Thế này em ạ, diễn đàn này là nơi có mọi người đưa ra ý kiến của mình, em nói sai và ảnh hưởng đến ngừời khác thì phải có người khác phản đối, đừng vì không muốn họ nói trái ngược với quan điểm của mình mà bảo là họ thích tranh hơn thua với em. Còn em muốn không bị người khác phản đối thì về nhà đóng cửa nói một mình, đừng có đem những ý kiến đó lên forum.
    Rất vui lại được tiếp chuyện với các em.
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thôi không cãi nữa vì các bác không hiểu em nói gì.
    Đọc lại bài em, em không thấy có chỗ nào em trách "đàn ông mất dạy" cả. Đọc bài của chị Yoko em chẳng thấy chị ấy "sướng" cái lúc nào cả. Em cũng chằng đề cập gì đến quan niệm về *** xiếc của chính em , cũng không chỉ trích quan niệm *** xiếc của bác nào cả.
    Đọc lại 3 bài của em xem, em chỉ chỉ trích thái độ post bài không phù hợp của bác theInvincible(mà em đồ rằng còn bé tuổi hơn em).
    Thế tự nhiên các bác lại quay sang "trù ẻo" em là như thế nào?
    Em đề nghị các bác chửi em nhé. Không nói động gì đến chị Yoko nữa. Muốn nói gì thì bảo "những nguời như critical_section" chứ không nói "các cô ấy" được chưa?
    Em sáng nay còn tức, giờ đọc thấy hết tức rồi vì sáng nay em còn tưởng các bác lớn tuổi, có chút kinh nghiệm sống, nhưng đọc lại thì biết các bác cũng cỡ tuổi em, nhìn cuộc đời đơn giản, hồng hồng, cứ duy ý chí là làm được hết thải. Thế nên không tức nữa.
    Các bác cũng đừng tức em làm gì, vì em chẳng qua cũng chỉ là "đàn bà", cứ hình dung ra trong đầu cảnh tượng em vài hôm nữa vào tvtt post bài bù lu bù loa chửi đời chửi người cho nó thoải mái.
    Chúc các bác vui.
  4. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng không muốn nói dài hơn hay tranh cãi về các vấn đề đạo đức, xã hội hay cách nhìn nhận cá nhân, bài viết của chị leilani nói đủ rồi và tôi đồng ý với cách nghĩ của chị nhưng thú thật đọc các bài reply của theinvincible tôi chỉ thấy điều này thôi
  5. nothingreallymatters

    nothingreallymatters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Chẹp, bác invi nên tự hỏi mình tại sao bác lại bị nhiều người phản đối thế?
    Chắc là con gái (cả con giai) Việt Nam đều hỏng hết rồi, chả còn ai được như bác nữa nên đa số họ mới bất đồng quan điểm với bác.
    Mà em nói thật, là dù có đồng quan điểm nhưng mà đọc cái cách nói quá là conservative như bác thì người ta cũng vứt cả quan điểm mà chống lại bác thôi.
    Take it easy đi bác ạ. Mà sao bác nhiều thời gian để trả lời nhiều và dài thế nhỉ?
  6. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao ôi, thiện tai, thiện tai
    Bó cái chân là bó cái tay
  7. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bác theInvincible quá.Cất công post bài để đả thông tư tưởng cho chị em mà đâu ngờ đụng fải tổ ong.Mấy em này có tật thì giật mìnhnên bác fải chịu trận.Đa số chị em trong box này fải công nhận rất sắc sảo,rất cá tính,rất hại điện à quên hiện đại và fần lớn họ trải qua tuổi trưởng thành ở nước ngoài hoặc được tiếp xúc nhiều với văn hoá fương Tây nên có tư tưởng hơi bị hay.Anh ko dám và không đủ nhiệt tình để tranh luận với mấy em nhưng mà nếu mấy em để ý kỹ thì con trai thế hệ 7x ở VN như anh thì fần lớn đều suy nghĩ như bác theInvincible.Em nào thích lấy chồng thế hệ 7x như bọn anh thì suy nghĩ kỹ nhé
    Được RomanAbramovich sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 27/02/2006
    Được RomanAbramovich sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 27/02/2006
  8. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    thôi nào mọi người, bây giờ thế này, chúng ta hãy stop việc chì triết,bới lông tìm vết những bài của nhau như zầy được không?
    Topic này lẽ ra không phải kéo dài như thế này bởi vì những ai tham gia từ đầu sẽ thấy rõ được sự thay đổi trong tâm lý của chị YOKO rồi. Sau khi đọc hết những cảm xúc của chị ấy thì sẽ thấy thông cảm cho chị ấy hơn. Mọi người không thấy từ chỗ ngoan cố, đổ lỗi cho hoàn cảnh (thái độ ban đầu) đã dần dịu hơn và nhìn nhận lỗi sai qua những bài chị YOKO post sao?
    Còn anh The Invi nhé, anh ấy là người theo dõi từ đầu Topic này và cũng rất thật lòng mong giúp chị Yoko hiểu thực tế hơn, và nhìn nhận vấn đề đúng hơn. Mọi người nếu còn thắc mắc thì đọc lại những bài của chị ấy từ đầu để thấy diễn biến tâm lý của chị ấy nhé, chị ấy đã ăn năn, nhún nhường và chấp nhận thực tế rồi đó. Chính vì thế mà sau đó chị ấy mới nhận được nhiều hơn sự cảm thông của mọi người.

    Điều quan trọng là chúng ta đều đã thành công rồi. Thành công trong việc giúp chị ấy hiểu ra vấn đề, giúp chị ấy có sức mạnh hơn để giải quyết theo đúng style của mình. Như vậy, chúng ta đều phải mừng vui chứ, cứ thế nhé
    Mọi người, hãy mỉm cười nào, hì
    Tặng mọi người nữa nè


    Được bina sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 27/02/2006
    Được bina sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 27/02/2006
  9. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Một ngày thứ Hai đầu tuần thật bận rộn.. Mình không dám vào cái Topic này trong cả ngày chỉ vì sợ sẽ lại phải suy nghĩ nhiều.. Chỉ đến bây giờ, khi xung quanh là bóng tối và còn lại một mình mình...
    Có lẽ mình vẫn chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới đâu. Đọc những gì mọi người nói, hiểu những gì mọi người khuyên, mình thấy mình chưa đủ sức để đến với một thứ tình cảm nào mới cả. Mình cần thêm thời gian để cho chính mình, chẳng có gì vội cả.
    Mình chỉ muốn nói, chưa bao giờ mình nói những việc mình đã làm là đúng, chưa bao giờ mình đánh đồng tất cả phụ nữ VN.. Nếu đọc kỹ, mọi người hiểu cho, là mình nói những người mình biết, quanh mình hoặc bạn bè của bạn mình và đó là con số thông kê thật sự đấy. Mà họ cũng đủ lứa tuổi và ở nhiều tỉnh thành tại VN>. Nhưng tất nhiên, mình không đánh đồng ai cả.
    Và hơn hết, mình hiểu sai lầm của mình để dẫn đến những chuyện ngày hôm nay. Cái tuổi 25 về trước của mình, mình cũng đã nghĩ như mọi người, lên án chuyện này. Nhưng khi chính mình phải đối mặt, mình mới thấm thía hơn. Mình cũng không đổ lỗi cho ai.., kể cả anh bạn đầu tiên hay anh người yêu thứ 2 chứ đừng nói tới xã hội..
    Đúng là thông tin nhiều chiều trên này cho mình nhìn nhận sự thật tổng quát về những khả năng mình có thể gặp phải trong cuộc đời mình.
    Mình cảm ơn những người bạn đã thông cảm, động viên và chỉ cách cho mình cư xử, dù mình cũng không chắc mình sẽ làm được điều này tốt như các bạn nói.
    Mình cũng cảm ơn cả những lời nói cay nghiệt nhất (đã làm mình phải khóc-mà bình thường điều này khó đấy) bởi mình cũng biết rằng, ngoài đời còn có những người cay nghiệt hơn nhiều.
    Mong mọi người lấy cuộc đời mình là bài học để đừng phải day dứt như mình.
    Còn mình sẽ không nghĩ nữa. Mình quyết định sẽ nói sự thật. Điều đó là điều đa số mọi người khuyên mình và bản thân mình cũng thấy đúng nhất để mình không phải cắn rứt trước người mình yêu - mặc dù rằng vẫn chưa biết được chắc chắn ai sẽ "bị" làm người đó.
    Không nói về đề tài này nữa nhé. Hy vọng có một ngày vui, mình sẽ kể cho các bạn nghe về kết thúc có hậu... Nhưng nếu...nếu có lại gặp phải mình khóc trong một topic nào đó vì người ta không chấp nhận mình.., thì cũng sẽ mong được chia sẻ nhé. Bởi vì thật lòng mình, mình chỉ dám khóc một mình hoặc trên này thôi....
  10. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bạn nì bằng tuổi mình mà chưa lấy chồng sao?Như vậy là cũng hơi già rồi.Trường hợp của bạn đơn giản lắm: nếu đã lỡ ăn ngủ với chàng cũ rồi thì nên kín đáo còn bình thường chỉ yêu đương thôi thì cứ nói toẹt ra chứ sợ dek gì,nó chấp nhận thì tiếp còn ko thì bỏ kiếm tình yêu mới,bây giờ thì lo gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này