1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. psyro

    psyro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nếu chàng kia là gà thì đơn giản lắm, chỉ cần thủ tí tiết vịt.
  2. Lansman

    Lansman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình là đàn ông nên khuyên thật bạn nhé, nói hết đi, nếu boy friend bạn thực sự độ lượng và yêu bạn, thì sau một quá trình đau khổ,dằn vặt sẽ cảm thông thôi! Nếu hắn là người ích kỷ, thì càng phải nói sớm, không về sau là khổ đấy!!!
  3. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là đàn ông nhưng tớ khuyên ngược lại. Đừng nói. Nếu có bị hỏi bạn hãy bịa ra một lý do nào đó như tai nạn, bẩm sinh không có ... Với tớ, nếu nghe 1 lời giải thích như thế sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều so với việc vợ mình đã từng xxx với người khác. Mỗi khi xxx chắc tớ sẽ lại nghĩ đến cảnh "thằng nào đó" đã từng như mình thì AKAY lắm.
    Just my 2 cents
  4. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    90% đàn ông nói rằng không thể chấp nhận được, 10% còn lại là nói dối. Chớ có tin vào sự độ lượng của đàn ông trong chuyện đó.
  5. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ai lại đi khuyên ác như vậy.Thế chỉ khổ cho những cô bị tai nạn thật thôi.Ác quá
  6. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài viết của ông machchua này rất đúng, rất tâm lý, và rất đặt đúng người, đúng việc. Tôi ủng hộ ông trong những phát ngôn đó. Vote ông 5*
    Xin nói thêm với một chút:
    Vết thương trên da thịt đã bị rồi có bao giờ liền như cũ được đâu. Nó khỏi nhưng cũng sẽ để lại sẹo kể cả khi bôi nghệ, trừ khi đi thẩm mĩ viện xóa vết sẹo đó, nhưng như vậy sẽ lại là nhân tạo, chỉ che đậy với người ngoài được thôi. Hơn nữa, bản thân người bị thương cũng sé luôn biết rằng mình vẫn còn một vết thương ngày xưa. Biết đâu khi trái gió trở giời lại tấy lên đau nhức nhối, dù khéo che vẫn phải tự nhăn mặt xót xa.
    Vết thương lòng cũng vậy, ông bạn của cô Khung_hoang mà bị thương rồi (sau khi biết chuyện mà cô Khung_hoang nói nhá), ông ấy có đi thẩm mĩ ở bệnh viên LÒNG CAO THƯỢNG, ông ấy có đi bôi bằng nghệ TÌNH YÊU, thì những lúc mưa nắng lứa đôi, ông ấy sẽ nhói đau trong lòng khi nghĩ đến chuyện cũ.
    KHÔNG NÓI. KHÔNG KHÔNG NÓI và KHÔNG BAO GIỜ NÓI (trừ trước khi chết để thấy lòng thanh thản - mà chuyện đã rồi thì không cần phải áy náy làm gì cả). Đừng tự nói trước giá treo cổ HẠNH PHÚC.
    Được souvernir sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 16/09/2005
  7. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thấy người yêu mất trinh thì các anh zai nhớ không được dằn vặt (theo tiêu chuẩn zai cao thượng của các bác gái)
    Không được dằn vặt nhưng được tiếc ...
    Nói gì thì nói, khi nàng đã vắt vai bằng những mối tình sâu ít nhất 15cm thì làm sao có thể hay như ngày cái thủa ban đầu lưu luyến ấy được.
    Mất rồi nó thiếu cái rung động đầu đời, thiếu cái run rẩy của giọt sương mai. Nếu có rung thì do đó là tiếng rung của máy công nông lên dốc thôi.
    Chú nào nói khi bạn gái còn chưa chắc đã sướng bằng đã mất giơ bàn phím lên anh xem....không có ai cả. Không chú nào dám giơ, vì nếu giơ lên thì chỉ lộ ra là của chú chắc không đủ hard hay không đủ skills.
    Quay lại hầu chiện với các bác gái em.
    Anh hỏi các cô em, giả sử thượng đế designed cái ấy của chúng anh, hồi đầu to lớn hùng dũng nhưng cứ thay một lover thì...nó khiêm tốn đi một tí. Như vậy nếu có em nào khi lấy chồng thấy trong ***g chỉ còn con chim ruồi thì có lăn tăn không? Lăn tăn quá đi chớ nhở.
    Tất nhiên đây là hơi phóng đại để các em thấy con zai cũng có lý do lăn tăn tí, dù cái lý do đó bé xiu, nhưng có.
    Tiếc tí thì được các bác gái nhở. Tiền của các bác chứ có phải vỏ hến đâu!
  8. robertino

    robertino Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ~~~> Anh biết ngay sẽ có vài cô chú chã lập tức dựng ngược lên, nhảy vào để bi bô về cái gọi là "Lý thuyết tình yêu cao cả" với anh ! Chẳng hạn như chú machchua này !
    Ừ nó léo phải tội lỗi gì cả, anh có nói thế đâu ? Thế dưng mà khi cho thằng kia **** thì cô Khung_hoang chắc chắn sẽ nói là "Anh là tình yêu đích thực của đời em", "Em mãi mãi yêu anh " và "Em là của anh" đại loại thế .... nói chung là một cái "Tình yêu đích thực" nào đó như các chú vẫn hay ca tụng và khuyên răn mọi người học theo.
    Và rồi thì vẫn cứ quên, vẫn chia tay như thường mà. Để rồi lại tìm thấy 1 tình yêu đích thực hơn. Vấn đề ở đây nó léo phải chuyện phạm pháp gì cả mà là vấn đề về mối quan hệ, cách nhìn nhận của con người trong tình yêu và cuộc sống. Chú đừng lôi pháp luật vào đây nhé. Giả dụ con vẹo của chú nó có ******** với thằng khác trong khi vẫn thề thốt với chú, chắc chú cũng chả hơi đâu đi báo công an, phỏng ạ ?
    Vấn đề ở đây là, cái tình yêu cũ kia có đáng bỏ qua hay không còn tùy trường hợp, việc yêu và cho 1 ng` là rất hệ trọng nên đâu có đơn giản nói quên là quên được ! Nếu mà quên dược hay thế thì đa phần là lọai gái đú, thất tiết mà thôi! "Tình yêu đích thực" mà qua đi nhanh nhỉ, tìm thấy "Tình yêu đích thực mới" cũng nhanh.
    Bây giờ anh nhắn cô Khủng Hoảng :
    Cô có vẻ sốt sắng với vấn đề tìm dịch vụ "Vá **********" lắm đấy, có lẽ cô phân vân "NÓi" hay "Không nói" cũng chỉ lo thằng chông có phát hiện ra không thôi. Cô không nói là 1 chuyện, nhưng khi mà cô đx có ý định đi tìm nơi cá thì đó là sự che giấu và chốn tránh thật rồi.
    Nếu như vậy cô cứ việc lập topic mới , đặt tên là "Cho hỏi về dich vụ Vá màn trinh" chẳng hạn, anh hứa sẽ tìm kiếm giúp cô.
    Nhưng cô nên nhớ vá cái màng sinh học kia không có nghĩa là cô trở lại thành gái trinh nguyên đâu nhé, đừng nhầm lẫn cái này ! Chả qua là chỉ lừa cảm giác của thằng chồng cô thôi.
    .
  9. tt0812us

    tt0812us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói hay và chính xác,nhưng mình không ủng hộ,vì cô ấy đã làm như thế thì phải tự gánh chịu thôi,không ai gánh được cả!Hãy để cô ấy tự làm và tự suy nghĩ!
    Nói hay không nói đâu quan trọng bằng việc mình có dằn vặt lương tâm hay không và cô ấy đã chấp nhận chuyện dằn vặt,hãy để cô ấy sống với sự dằn vặt của riêng mình cô ấy
    Cheer
  10. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ối dồi ôi topic của chúng ta giờ thành chỗ cho tất cả các gã đàn ông đáng kính _trong con mắt của tất cả các cô gái chưa vào đây đọc bao giơ_xả xu páp tâm sự cái nỗi niềm rất thật của đàn ông về cái sự a kay không ngủ ngon của chúng khi vớ fải hàng secondhand (ờ mà cũng ít khi được nghe chúng nói thật như thế này)
    Tớ hoan nghênh tinh thần dám nói thẳng nói thật của các cậu machchua, quocnhat, robertino... , đọc các cậu viết mà công nhận là không nhịn được cười vì chí lí quả bí quá đi, mà lại rất hài hước nhé
    Không chỉ riêng em khung_hoang (chị vẫn giữ nguyên xi quan điểm đã chi cho mếch cho em từ đầu topic này rôi_và ý kiến quạt mo của chị càng ngày càng được nhiều thành viên trong topic này ủng hộ mới chết chứ ), chị cũng khuyên nhiều em gái khác, những em mà chưa bị những machchua1, quocnhat2, robertino3 ấy ấy thì cố gắng mà giương cao quan điểm nhé. Hãy nhìn vào chính mồm của hội có *im trong topic này nói đấy, đàn ông cũng là con người cả thôi, cũng có ghen, có tức, có lườm, có nguýt, có mang chuyện xxx lên rêu rao khoe chiến công với nhau đấy chứ có như lúc chúng nó xêkô dẻo mỏ cưa cẩm các cô đâu. Chị nói đây cũng ko hàm ý tất cả đều vậy nhưng khổ nỗi cái số hậm hực nó lại lớn hơn số không hậm hực mới phiền chứ. Chị chả muốn thỉnh thoảng lại nhìn 1 cô hốt hoảng lên đây kiểu này thì chán lắm
    Hì, mà các cậu có *im kia làm ơn cũng vừa vừa thôi, cứ nhìn xem nếu ex bạn gái của các cậu phải đau khổ lo lắng như khunghoang thì các cậu có sướng không ? Bây giờ người ta chẳng gọi riêng là phúc đức tại mẫu nữa đâu, mà còn tại phụ nữa đấy. Cẩn thận rồi khéo con các cậu lại khổ vì những cái thằng sao mà giống bố mình ngày xưa thế

Chia sẻ trang này