1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất đừng nói, con trai nghe mấy chuyện đó chẳng có gì hay ho. Lựa vào một ngày đẹp trời nào đó, cho anh chàng vài ly rượu mơ mơ màng, rùi.............trước khi cưới :).Cố gắng mà đóng kịch
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    đ/c hoahoa này nói nghe cũng lọt cái lỗ ...tai đáy nhỉ.( cứ như là ở trung tâm gỡ rối tơ lòng ấy nhì )
    nhưng mà đ/c không phải là men nên đ/c cũng không thể hiểu hết được đâu .đàn ông bây giờ theo tôi nghĩ là cần sự thành thật hơn là khéo léo che đậy. (che đậy rồi thế khi họ biết đươc sự thật thì đ/c có nghĩ rằng họ sẽ còn tưởng tượng ra nhiều thứ acay hơn nữa không ????? "em đã dối ta chuyện này thì chắc còn nhiều chuyên tung trời nữa em vẫn dối ta " đấy là tôi vd như thế.còn cái gì nó cũng có giới hạn ,kể cả sự cao thượng )
    nên tôi thấy rằng be khung-hoang nên nói ra sự thật sớm thì hay hơn( tất nhiên không nên kể cụ tỉ cái sự thật đấy ,nếu bf là người hiểu biết thì cũng dễ thôi ,ai mà chẳng có quá khứ và kỷ niệm ,còn như tôi và 1 số đ/c nói đấy nếu bf là thằng rẻ rách cứ xoáy vào đấy thì nên chẩu sớm tí nào hay tí đấy .)
    còn cái chuyện mất hay còn thì... yêu nhau đi đến cao trào thì cho nhau có ai bắt ép ai đâu nhỉ ,cả hai cùng thít cơ mà .có nên vợ hay chồng hay không đấy là ý của hai ta , đúng không các đ/c có *im nhỉ .nên thôi tôi khuyên các men nên thông thoáng vấn đề đó 1 tí đi. trước khi các ông lấy vợ thì các ông cũng có thể đã nháp vài ẻm rồi thì ngược lại vợ các ông cũng vậy thôi ,mà đàn bà khi yêu họ thường hết mình cho người yêu thêm nữa các chú bây giờ đi cưa gái toàn đem theo 500 đường để rót vào tai thôi thế thì còn làm sao được (nên đừng có trách chị em sao lại thế lày nhể các bác trai nhể ).
    nên wan trọng là khi về sống với nhau thế nào thôi ( trừ 1 số lady có tính lăng loàn thì pó tay , cái đấy thì phải nồi nào úp vung nấy )
    còn đ/c hoahoa này có vẻ như bị bồ đá đít nhiều rồi hay sao mà có vẻ cảnh giác với đàn ông thế xoá vì đả kích cá nhân
    u?c ndungtuan s?a vo 17:14 ngy 17/09/2005
  3. machchua

    machchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    3
    2 bên tranh luận quyết liệt quá, làm cô khunghoang khủng hoảng quá rồi vì không biết nghe ai!
    Thôi thì tùy cô, nếu cô thấy chắc ăn 100% là anh ấy rộng lượng đến mức có thể "tha thứ" không chấp nhứt chuyện đó thì cô nói thật. Còn nếu thấy anh ta có vẻ khắc khe chuyện đó thì đừng nói.
    Mỗi người có lý của mình để khuyên nói hay không nói. Nhưng chỉ có khunghoang là người trong cuộc mới hiểu rõ anh bạn của mình thôi.
    He he ! Rốt cuộc nói chuyện huề vốn ! Làm cô khunghoang rối óc rồi!
    Các anh đang cặp bồ sắp cưới chắc cũng tự hỏi: Không biết bồ mình có đang là thành viên của fố rùm này không? He he!
  4. Chuberong

    Chuberong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    nói vậy thì chắc chú này cũng "nháp vài em rồi" trích nguyên văn, thế những người như chúng tui thì sao đây, chưa bao giờ xxx nhé, nhưng giả sử sau này iu 1 girl đã xxx rùi thì sao nhỉ???? Tui thì don''t care nhưng với người khác có vẻ như là quá bất công ???
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Em thấy :hình như giờ các bác trai cũng thoáng hơn rồi. Nói thế thôi, dù thoáng hay không thoáng thì cũng nên nói sự thật, không hỏi thì không nói, hỏi thì nói thật . Nếu người đấy kô thấy có vấn đề gì thì alề alế alê. CÒn đồng chí ấy lăn tăn thì ta lượn. Đời thiếu gì trai mà cuống lên thế. Biết đâu sau đồng chí ấy ta lại tìm được người đích thực
    Nhưng mà không biết các chị em thế nào, chứ tớ bi giờ mà bị bf hỏi xem còn trinh không ấy là tớ thấy tự ái, bị xúc phạm thế nào ấy
  6. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đời không thiếu gì trai.Nhưng kiểu nhà mặt phố ,bố làm to thì hơi bị hiếm đấy.
    Cái kiểu đàn ông đích thực mà chẳng có tí "lãng mạn" nào (kiểu như công tử Bạc Liêu ) thì vứt
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    cái vấn đề nháp hay không thì tôi đã nói rùi mà ,yêu nhau đến cao trào thì xxx là tất lẽ dĩ ngẫu.
    còn nếu chưa xxx bao giờ thì đến khi lấy vợ mà vợ đã xxx rồi thì lúc đấy người ta bảo là ngu thì chết chứ có bệnh tật rì đâu ( mà ông chưa xxx bao giờ thì biết thế léo lào là còn hay mất ,chắc chỉ nghe hơi nồi chõ thế thì nguy hiểm lắm đó ,sách báo nó khác xa với thực tế đấy ) .đến lúc động phòng lại vào nhầm chỗ thì
    thôi chung kết nhé tuỳ em khung hoảng muốn làm sao thì làm mọi người đã tư vấn rồi đấy ,quyết định là ở em và thằng cha kia.
  8. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn machua khuyên khung_hoang hành động theo cách mấy anh Sở Khanh thì tôi cũng không có ý kiến gì
  9. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    @khung hoang:
    tóm lại, ở đây khung_hoang xem ra đã chọn phương pháp "che giấu" rồi. Tôi cũng không muốn khuyên nữa (khéo bạn lại nghĩ là tôi "bàn ra").
    Và nếu bạn cần lời khuyên theo hướng "che giấu" thì cũng có đây (mình đầy lời khuyên mà lị ):
    - đừng vá víu gì cho hao tiền bạc
    - trong đêm tân hôn, nhớ giả vờ khó chịu, xấu hổ (cái này là thiên tính, chắc không cần giả vờ )
    - nếu anh chàng không thắc mắc gì thì bạn cứ im luôn
    - nếu anh chàng có thắc mắc thì bạn cứ lắc đầu bảo "không biết"
    - nếu anh chàng hỏi bạn đã từng... với ai chưa thì hãy học theo lời khuyên của ai đó, hỏi ngược lại anh ta "anh xem em là loại gái gì?", rồi giả vờ hờn dỗi mấy ngày, thể nào anh chàng cũng xuống nước và mọi chuyện coi như chìm xuồng!
    - để chắc ăn thì tìm cách tránh mặt hẳn người tình cũ, thuê xã hội đen xử hắn cho chắc ăn cũng tốt
    Thế nhé, chúc bạn "kim trong bọc mãn đời chẳng lòi ra"
  10. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    he he đúng là lắm thầy nhiều ma. Có nhiều thầy thế này em khung_hoang tha hồ mà khủng hoảng thêm nhé
    Mà chả biết khéo giờ này em í đã cho cái cậu kia lướt trên giàn mướp rồi chưa biết chừng, ma chạy mất bỏ lại một lũ thầy ngồi cãi lý với nhau. Khung_hoang ơi, lên tiếng trả lời đi để chị còn yên tâm, chớ có dại dột nghe chúng nó xúi bẩy doạ dẫm uống vài chục viên Gác đê nan rồi giờ đang phiêu du ở đẩu đâu roài
    To duc_redskins: Cậu là chúa hay châm chọc tớ đấy nhá. Tớ lại paste hết cho gf của cậu xem xem cậu quạt mo con người ta thế nào bây giờ

Chia sẻ trang này