1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Không phải là nhỏ nhen, cô bé ạ.
    Nếu các cô cứ nghiêm chỉnh, đến hẹn thì lên, đợi đến lúc danh chính ngôn thuận có phải sướng không.
    Anh đọc mấy cái Topic gì gì mà một vài em kêu là Đêm Tân hôn bị đau rát, mấy tuần sau vẫn chưa làm gì được thì anh thấy tôn trọng mấy cô ấy quá. Dù sao họ cũng biết giữ gìn
    Thể nào cũng lại có mấy đồng chí vào bảo là: Thế đàn ông các anh đi linh tinh thì sao? Xin thưa, thế ai cho đàn ông linh tinh ấy nhỉ
  2. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Theo nguyên tắc chung thì đừng có dại khi "chưa đánh đã khai". Chẳng anh Zai nào thich thú khi nghe câu: trước anh, em đã từng...
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ đến câu: chưa ra chợ đã hết tiền,nói cũng khổ,không nói thì càng khổ hơn nên theo anh là cô cứ nói trước đi,chứ để đêm tân hôn nó biết,nó đuổi thẳng về nhà mẹ đẻ thì còn khổ hơn.Nói trước nếu nó tha thứ thì tiếp tục,còn không thì hy vọng.....anh chồng sau vị tha
  4. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Nói trước đây em có người iu là được , tìm một thằng cao to , khoẻ mạnh , không cần đẹp trai nhưng mặt mũi sáng sủa là được , nó hiền lành , bốc phét rằng tuy chia tay nhưng thỉnh thoang chúng em vẫn gặp nhau , dẫn nó đến gặp "chàng"--------> À! thằng nay tốt đây , ---------> người iu mình ngoan lắm -----------------.-> Trăm năm hạnh phúc .
    Tin anh đi , vợ anh khai hết cả rồi ,sau khi anh bắt phải thề khi nói về người yêu cũ ------------> ---------------------->---------------->.---------------> em đi đón con nhớ đội mũ kẻo nắng nhé !
  5. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Nên nói thật, tốt nhất, đau nhưng thanh thản.
    Thời nay chuyện này chẳng ít, nếu cứ nói ra, và chẳng ai lấy thì tương lai VN mình sẽ có một phần không nhỏ dân số sống độc thân, ko lấy được chồng hay sao.
    Còn anh "chồng tương lai" của bạn, nếu nói ra, có thể hắn sẽ sốc, nhưng theo tôi, nếu yêu bạn, hắn cũng không đến nỗi quá coi trọng "cái kia".
    Vấn đề là ngày xưa bạn đã hết lòng với "thằng kia", bây giờ liệu bạn có còn tơ tưởng đến nó nữa không?
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại ..nói cột lại.. nói bó lại... la im lặng la vang` ..tốt nhất la im re.. đưng`lạy ông con ở bụi nay`... chưa đánh ma khai la xong ..thua ..đưng` bao giơ` tin vao sự độ lượng cua đan` ông trong chuyện nay`.. cơm lanh` canh ngọt thi ko sao ..chứ 1 tí sóng gió.. no vác cai sớ nay` ra no đay nghiến thi chỉ co nước ma chết thôi.... cuối cung` la cứ như ko co gi xảy ra ..cung` lam la đêm tân hôn cứ e thẹn va tỏ ra đau 1 chut la được ma ( ma tâm lý phụ nữ khi quan hệ voi ngươi` minh` yêu thương` e lệ va mắc cỡ ... với lại chuyện của ngươi` yêu cũ cũng khá lâu rôi` ..cho nên bây giơ` ma quan hệ lại se cũng khá đau đấy cho nên la ko sao )... nếu no thắc mắc ko thấy máu thi cứ ngơ ngác bảo em ko biết.. nếu no vẫn thắc mắc thi vac'' cho no 1 cuốn tiếp thị gia đinh` ..phân` hỏi đáp sức khoẻ đấy.." Ko nhất thiết quan hệ lân` đâu` se co ra máu.. vi co ngươi` bẩm sinh ko co mang` trinh ..hoac co những mang` trinh quá day` ....hoac co ngươi` bi tai nan lúc bé bi rách ma ko biết ".. trích nguyên văn lơi` cua cac bac sĩ phu san ..chuc ban vui va dung lo lang nua
  7. chutchit_HCMC

    chutchit_HCMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em thì em nghĩ là đừng nói gì cả chị ạ. Tuy rằng không phải đàn ông nào cũng ích kỷ cả nhưng sự thật thì đại đa số đàn ông thời nay vẫn còn thiếu lòng vị tha lắm. Vả lại chắc gì bây giờ anh ấy bỏ qua cho chị nhưng đến lúc sau này, cơm không lành, canh không ngọt anh ấy không lấy chuyện cũ ra nhiếc móc chị
    Theo ý em, nếu anh ấy không hỏi thì chị cũng chẳng cần phải khai. Đó không phải là lừa dối đâu. Có những sự thật mà người ta không nghe thì tốt hơn đúng không chị. Bản thân chị thì muốn quên cái quá khứ ấy đi, còn anh ấy chắc cũng không muốn quá khứ ấy ám ảnh mình. Vậy thì hãy để cho quá khứ ngủ yên, chị a. Nếu anh ấy có hỏi thì chị hãy nói thật, còn không thì đừng nói gì cả.
  8. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    theo tớ bạn nên thành thật vì bây jờ cũng ko wuan trọng chữ trinh như ngày xưa.anh ấy yêu bạn thât lòng thì sẽ hiểu và thông cảm cho bạn.mà anh ấy có chắc chắn là chua wuan hệ với ai trước khi lấy bạn ko?hãy thành thật để cả 2 đều thoải mái va hạnh phúc.
  9. chaohihello

    chaohihello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em khủng hoảng chạy đâu rồi, hỏi rồi mà không trả lời để một lũ thầy ngồi cãi lý với nhau xem đuôi con voi nảo to hơn đuôi con voi nào. Em xử lý thế nào thì cũng cho các thầy biết ý kiến, đã quyết định làm gì thì cứ làm thế ấy, các thầy cũng đã cho nhiều ý kiến rồi. Quyết định rồi thì đừng có thêm thầy nào đưa ra ý kiến phản bác em ấy nhé. Thoả lòng người nay thì mêch lòng người khác mà thôi.
  10. chaohihello

    chaohihello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Riêng tui đọc từ đầu đến cuối thì ủng hộ lời khuyên này. Vote cho bác 5* rồi đó.

Chia sẻ trang này