1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nên thành thật với nhau vì chuyện hai người có đi cùng được với nhau tới cuối cuộc đời hay ko đâu chỉ phụ thuộc vào mỗi yếu tố "còn" hay "không còn" đó.
  2. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Chị 9898 kinh nghiệm lắm,nhưng kinh nghiệm đó chỉ là để lừa mấy con ....cò non thôi chị ạ. Nghe chị đấy thì em coi như tiêu đời với thằng đàn ông mà em đang yêu rồi.Nhưng nói hết ra khó là vì chưa đúng thời điểm thôi.Tốt nhất là test lại ông "chồng" của mình có.....như mình hay không?Nếu cũng ..."lanh tanh bành" như mình thì hắn còn nói được ai.Lúc đó không cần nói hắn sẽ tự hiểu.
    Còn vá ...thì thật là vớ vẩn,nhìn trông còn..........dễ phát hiện hơn là để ..tự nhiên.
    Chúc em thành công.
  3. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Bạn này được đấy!Nhưng khuyên đừng có nói tai nạn.Ăn bạt tai liền đó.Ai tin.
  4. tram_mos

    tram_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ ko nên nói thật ...mình nói thạt ra có thể lúc đó sẽ cho qua,, vẫn lấy nhau, nhuwng mỗi khi cáu giận chuyện gì lại lôi ra để xỉ vả, trách móc nhau thì quả thật ko nên...Cái gì đã qua thì cho qua luôn ...Ko nên nhắc tới nữa...
  5. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    đi vá đi em ơi.
    nếu ko thì cứ cho nó thử trước để nó tự rút ra kết luận
    Chồng sắp cưới của em là mẫu người cổ điển thì chưa chắc đã biết phân biệt là em còn hay mất đâu
    Good luck & enjoy
  6. naicha

    naicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chỉ có con trai VN hay con trai mấy nước châu Á chịu ảnh hưởng quan niệm Nho giáo cổ hủ mới quan trọng chuyện người vợ còn trinh tiết hay không. Đến cả Trung Quốc- một quốc gia ảnh hưởng Khổng giáo sâu sắc nhất , theo điều tra mới nhất (hì hì, cách đây 1 năm) thì chỉ có 4% đàn ông được hỏi là quan trọng chuyện trinh tiết của người vợ. Các bác trai Việt Nam ơi, thời đại hội nhập quốc tế mà còn phải bàn cãi về chuyện này nữa hay không thì tức cười quá. Thảo nào con gái Việt cứ đổ ùn ùn đi lấy chồng ngoại. Chả biết có sung sướng giàu sang đến cỡ nào nhưng ít nhất thì cũng không bị ông chồng tra hỏi hạch sách về cái khoản đó. Mà sao thượng đế bất công thế, đàn ông có quyền tra hỏi chứng chỉ mà phụ nữ thì lại không dám, không được phép tra hỏi sao?!!
    Chuyện của tớ thì ngược lại, chàng của tớ cũng thuộc loại đẹp trai có duyên nên bị tớ căn vặn suốt: "Này, anh đã... với ai chưa? Nói dối là liệu thần hồn đấy!". Khổ thân chàng cứ phải thề thốt thanh minh mãi: "Anh bảo thật mà, tuy em không phải mối tình đầu của anh nhưng với người yêu cũ anh cũng cực kỳ tôn trọng, không có gì quá đà đâu. Mà sao em cổ hủ thế, bây giờ là thời đại gì rồi mà còn quan tâm ba cái chuyện ấy. Quan trọng là hai người tình nguyện yêu thương đến với nhau cả đời..." Hi hì, cứ nghe biết vậy đã , để đến lúc "động phòng hoa chúc" thì biết chàng nói thật hay không .
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    vậy mới có nhiều vụ con gái nhà ta thích lấy chồng ngoại rồi bị bọn nó lừa bán qua lầu xanh,thân tàn ma dại chứ em.
    Nói thì dễ lắm nhưng làm mới khó em ạ.Không nên so sánh ta với tây,tây nó phát triển trước ta cả mấy trăm năm,cái suy nghĩ đường thông hè thoáng của bọn nó có lâu rồi nên nó khác,chứ sao không đem giai việt nhà ta so sánh với giai......hồi giáo hả em?.
  8. naicha

    naicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hình như tôi đã động chạm vào vấn đề nhạy cảm, một nỗi đau thầm kín của một số Adam quan trọng "chứng chỉ" nước mình. TVinh muốn so sánh đàn ông Việt Nam với người Hồi giáo- thứ tôn giáo độc tôn đàn ông trong xã hội- cũng là những kẻ cuồng tín, khủng bố đẫm máu nhất trên thế giới. Thật nực cười nếu một người chồng VN nào đánh đập hành hạ vợ con mà vẫn nuôi tư tưởng mình tiến bộ hơn so với dân Hồi giáo về khoản ít vợ, chẳng khác nào anh ngốc hả hê vì mình thông minh hơn khỉ đột trong chu trình tiến hóa của nhân loại. Muốn tiến bộ, người ta phải nhận ra được bản chất của cái vấn đề khiến người ta không tiến lên được, dũng cảm nhận khuyết điểm và sửa chữa, chứ không phải so sánh với những kẻ đứng ở tầm thấp hơn để tự ru ngủ mình.
    TVinh nói đến những cô gái lấy chồng ngoại thân tàn ma dại, đúng đấy, và đáng buồn là xu hướng này ngày một gia tăng. Tôi không nói đến cái mốt lấy chồng ngoại vì lý do kinh tế, ở đâu cũng có tình trạng đó thôi, không phải chỉ VN; mà tôi nói là rất rất nhiều chị em biết lấy chồng ngoại là chơi một ván bài may rủi, tại sao họ vẫn lao như thiêu thân vào? Chấp nhận một cuộc may rủi hay là chấp nhận một kết cục như những người thân:bà, mẹ, chị em bạn gái với những người chồng vũ phu, gia trưởng, be bét rượu chè và cờ bạc, cả đời đầu tắt mặt tối, hy sinh vì chồng con mà không được người chồng thương yêu, nâng niu.... Nhìn cái "viễn cảnh tươi sáng" ấy mà buồn cho thân phận của nhiều chị em phụ nữ. Và cũng mỉa mai là nước mình trở thành nước xuất khẩu người ra nước ngoài gần tới mức kỷ lục thế giới: lao động rẻ mạt, phụ nữ và trẻ em. Nếu là người đàn ông có lòng Tự Trọng thì sẽ phải đặt câu hỏi tại sao chị em lại bỏ qua chúng tôi để tìm đến người ngoài chủng tộc. Đó, các đức lang quân hãy thử nghĩ xem, thay vì đòi hỏi chị em phải "nguyên vẹn" đến với mình, các anh hãy nghĩ xem mình có xứng đáng với yêu cầu đó không, có đủ khả năng, phẩm chất để đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ mà anh yêu thương không.... Thế thôi.
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Dc naicha,chán lắm đồng chí ạ,viết dài nhưng ko dc bao nhiêu cái ý nghĩa.
    Dc lại sai về người hồi giáo hay là dc ác cảm với người hồi giáo mà suy nghĩ không đúng về họ,đó chỉ đơn giản là quy định của nước họ là thế,văn hoá trong cách sống của họ như vậy(có quy định trong kinh koran),nó gần như là luật ở các nước hồi giáo: vùng trung đông là tiêu biểu,nam á,cả đông nam á nữa, họ vẫn có những vũ trường,quán bar,vẫn có động nuôi các cô gái bán hoa đấy
    Đồng chí nói các ông hồi giáo nào là độc đoán,khủng bố......là dc thiếu hiểu biết về họ,đừng thấy cái bọn mẽo nó nói nhiều về khủng bố mà nghĩ sai về các dân tộc hồi giáo
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bon chen vào đọc topic này nhiều rùi hôm nay tự dưng có hứng trả lời.
    Nếu là L chắc chắn L sẽ nói thật ,nếu bạn là con gái thì bạn có thể tâm sự với mẹ hay chị chuyện này bạn sẽ thấy thật ra không thể dấu chuyện đó được đâu,sớm muộn gì người ấy cũng biết.
    Tại sao mình không thể nói thật với người mình yêu chuyện đó mà lại để lúc người ta phát hiện ra ,hay nghe người khác nói thì bẽ bàng lắm.Không có gì là giấu diếm được mãi trừ khi nó không xảy ra.Đừng đưa người khác vào chuyện đã đành rùi ,sẽ càng khiến người ta muốn xa rời mình hơn .Hãy nói thật ,nếu tình yêu của bạn và người ấy đủ mạnh ,người ấy rộng lượng thì mọi chuyện sẽ qua ,bạn còn có thể sống hạnh phúc thoải mái hơn .Còn nếu người ấy không bỏ qua được thì cũng chưa hẳn là người ta không tốt,mỗi người một quan niệm sống khác nhau .Một người con trai coi trọng người con gái còn trong trắng hay không cũng không thể nói là người ta không tốt,đểu giả .....Cuộc sống là thế ,bạn dám làm thì dám chịu ,sẽ có người phù hợp với bạn ,yêu bạn với những gì bạn có.
    Với người mình yêu ,mình có ý định sống cả đời thì đừng tìm cách lừa dối họ ,hãy nói thật ,thực tế người con trai nào cũng muốn biết chuyện đó,không phải họ ích kỉ ,mà chính vì yêu nên họ muốn biết vậy thôi.Có người có thể bỏ qua được,coi đó là chuyện đã qua ,có người bị ám ảnh.............

Chia sẻ trang này