1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Latin_Storm

    Latin_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chà chà... nói chuyện với người ít tuổi chỉ có mớ lý thuyết hoặc những người nhiều tuổi mà chưa qua trải nghiệm thực tế khó thật... Mỹ hay Tây hay ta thì cũng thế thôi bạn ah, cái quan trọng nằm ở chỗ tự nhận thức vấn đề và tự chịu trách nhiệm. Đúng là Tây và Mỹ ở cùng 1 lứa tuổi thì họ hơn mình cái ấy.
    Mình cho rằng nam hay nữ hơn 30 tuổi rồi thì chẳng còn ai bàn đến virgin đâu. Nhiều cô cứ giữ mãi giữ mãi... đến lúc hơn 30 vẫn còn, muốn cho đi cũng khó... Ngoảnh nhìn lại thấy 10 năm quảng đời đẹp nhất mình đã bỏ phí mất 1 mảng sống.
    Mình nói rồi "Quan hệ sớm hay muộn là lựa chọn của từng người" Sao cho cuộc đời mình có ý nghĩa nhất. "Em ơi có bao nhiều, 60 năm cuộc đời..." Tự tin, ý thức rõ ràng thì hãy qh, chúa ghét những người làm rồi tự rằn vặt mình. Như vậy là thiếu trách nhiệm với việc mình làm.
    Ngẩng cao đầu mà sống ... ôi La vie en rose... quand il me prends dans ses bras, il me parles tous bas, je vois la vie en rose...jờ... Cuộc sống đẹp thế sao cứ phải rằn vặt mình làm gì Khủng Hoảng ơi?
    Nói thêm: chắc hiếm người yêu mà dừng lại được ở kissing, kiểu gì chẳng có touching, caressing, OS trên hoặc dưới... hoặc thậm trí cho chúng nó cọ nhau bên ngoài. sự khác biệt??? Hãy suy xét vấn đề trên khía cạnh tinh thần, virgin chỉ là cái màng vật chất. Nếu đã virgin xịn như các cụ thì hãy nam nữ thụ thụ bất thân.
    Được latin_storm sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 02/11/2005
  2. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới lớn,có thể còn thận trọng hơn,chứ mấy bố ở đây chài đời,ăn nói bỗ bã.....
    Nói hay không là ở chị.Tôi chỉ có một suy nghĩ trong đầu thế này thôi.
    Toan tính cho tình yêu chân thành không bao giờ là xấu.
    Đôi khi không chung thực để bảo vệ tình yêu chân thành không phải là điều tệ hại.
    Có thể có những điều suốt cuộc đời này ta không nói ra,nó sẽ là một cái gì đó của ta,miễn là ta có thể giữ kín nó.
    Liên hệ với bí mật của đứa con nuôi.
    Nhiều gia đình không bao giờ nói với đứa con nuôi của mình là nó chỉ là con nuôi mà thôi.
    Chị nên chuẩn bị tâm lí theo 2 khả năng.Tại vì hành động thế nào cũng có cái lợi,cái hại.
    Trường hợp 1: Nói.
    Chị nên tự tin,bình tĩnh và chân thành.Đừng van xin mà chỉ mong anh ta thông cảm.Đừng thách thức(anh cũng quan hệ rồi đấy thôi)mà tỏ ra rắn rỏi.
    Trường hợp 2 : không nói.
    Nếu như đây là mối tình đầu của anh ta thì hẳn anh ta ngoan lắm,chưa thông thạo nhiều chuyện này(không như mây bố ở đây),tôi hy vọng thế,thì chị nên ngay từ lúc này tập thói quen suy nghĩ mình vẫn nguyên vẹn,để khi ấy tự tin vào mình hơn,anh ấy sẽ thấy chị như lần đầu và mọi chuyện(hi vọng) sẽ êm xuôi.
    Đánh giá thành công trong PA2 tuỳ thuộc nhiều vào chị.
    PA1 tất nhiên phụ thuộc nhiều vào anh ấy.
    Do vậy chị xem nên để ai quyết đinh chuyện này.
    Tức là chị đánh giá xem anh ấy có rộng lượng không hay chị có đủ tỉnh táo và tự tin thể hiện tình yêu của mình cho anh ấy như ngày đầu không.
    Quả là một quyết định quá phũ phàng...
    Thân...
  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    thằng con trai chưa thử bao giờ làm quái gì biết các chị còn hay mất
  4. kirionline

    kirionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi là con trai , nhưng tôi khuyên thật : Tốt nhất là không nói ra , nếu vô tình mà bị hỏi thì nói thế này : " Hồi nhỏ em trèo cây ổi , bị ngã .v.v...."
    Dù gì việc cũng rồi , hãy giữ đó là bí mật , vì nếu nói ra để đau long nhau , thì đừng nên!
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đấy chỉ là sự bao biện. Làm rùi thì hoặc nhận là làm hoặc là ko trả lời...( làm sao mà bắt được mình trả lời), chứ đừng nói dối. Mình nghĩ vậy.
  6. kidkidkid

    kidkidkid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì nên thành thực, có sao đâu.
  7. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thế thì chắc mấy bố trong này yêu em nào nhà em í cũng có cây ổi đấy nhỉ. Tốt hơn trước khi tìm hiểu cứ hỏi xem "nhà em có cây ổi không ?". Nếu em bảo nhà em không thì cho cái link của topic này cho em í xem, còn nếu em í bảo nhà em í có cây ổi thì chứng tỏ là tớ đúng, nhỉ
  8. Latin_Storm

    Latin_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hihihi thấy chú lập luận thế này là chú không chấp nhận vợ không còn virgin rồi
    Cái cách này chỉ lừa được trẻ con thôi- khổ quá. Dù mất virgin vì tai nạn thì nó cũng không thể "đường thông hè thoáng" như đã quan hệ. Chú nào mà kh nhận ra thì khù khờ quá.
    Mà có gì đâu, cứ nói toẹt ra. Thằng nào vị tha thì lấy, mà không vị tha thì tiếc làm gì cái của ấy. Miễn là đừng nói quá cụ thể.
    Em ơi lấy Anh đi hoang mang làm gì. Miễn là Em đừng sinh năm 80 là được.xoá vì vi phạm nội quy
    u?c ndungtuan s?a vo 12:52 ngy 16/11/2005
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ nếu có hỏi thì nên nói thật,chỉ sợ biết mà không hỏi,lúc đó hơi sợ đấy,mấy người để trong lòng nguy hiểm lắm
    Bây giờ tôi nghĩ chuyện đó đâu còn quan trọng,con người ta đâu phải sinh ra để chờ đến khi gặp bạn và yêu bạn đâu,nên chuyện đó cũng là bình thường thôi,nhưng quan trọng là sau khi đến với bạn rồi thì đừng quay lại với người củ nữa thôi,trường hợp này tôi thấy rất nhiều,tôi có 3 thằng bạn thân,2 đứa chia tay với người iu rồi,và người iu của nó cũng có bạn trai mới rồi vậy mà lâu lâu tụi nó vẫn có thể xxx với nhau đươc....còn đứa còn lại thì khi vừa tốt nghiệp xong,đi xa làm thì con bồ nó đi với thằng bồ củ,chừng nào nó lên lại đi với nó,...những chuyện này làm tôi không thể tin nỗi con gái bây giờ nữa,tôi sợ những cô gái ko còn là sợ những điều này,dường như khi đã xxx rồi thì họ vẫn có thể quay lại xxx với người đó dù ko có tình yêu....
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    anh zai em bảo nếu gf có gì gì đó thì phải nói, mọi chuyện đều có thể bỏ qua. Em thì quan niệm là "ko hỏi thì ko nói" ==> anh zai bảo như thế đã là lừa dối ng iu. Nhưng rõ ràng là ko nói thì sao bảo là dối được. Các bác cho em biết thử xem em với bác zai nhà em ai đúng ai sai nhỉ?
    Ý kiến của em về vụ nói hay không: không dưng sao tự nhiên nói làm gì. Nếu trước sau gì anh zai cũng bỏ qua thì nói hay không cũng thế, biết hay không cũng thế. Chỉ có các bác zai miệng nói không nhưng lòng nói có, hẹp hòi ích kỷ thì mới care mấy chuyện đó....hihi...

Chia sẻ trang này