1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói gì cả, có thế thôi.
    Cái sự thật đó, nói ra đều làm cả hai phải đau khổ, vậy tại sao phải nói?
    Những người đã từng nói, đều nhận một hậu quả xấu xấu gần gần như nhau, là quan hệ trục trặc sứt mẻ ít nhiều. Vậy cái sự thật đó có hay ho gì mà nhất thiết phải nói ra?
    Im lặng là giải pháp tốt nhất.
    Và cũng đừng nghĩ sự thật đó quá nặng nề mà tự day dứt làm khổ mình, chẳng ai có lỗi gì cả. Chỉ là một sự việc diễn ra và nó đã diễn ra. Cái đó đã quá khứ rồi thì không sửa được nữa, bỏ đi.
    Thực tế hiện tại và tương lai mới quan trọng,
    Nếu vẫn chưa yên tâm, thì nhờ đến bác sĩ, việc nói dối này chẳng hại ai.
  2. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đối với địch phải cương quyết không khéo. Dứt khoát không khai, khai là toi đấy.
    Như thế này còn cách nữa:
    - Chuốc cho cu tí say đi, hoặc cho ít thuốc ngủ vào bia, rượu (ít thôi đấy) cho cu cậu đờ đẫn. Phê rồi, kích thích take off hết clothes cả hai, và khóc lóc sau khi diễn ra một màn.
    Cách này là hạ sách, nhưng bí là làm được.
    Nhắc lại:không khai và chết cúng không khai đấy nhé.
    P.s; thời buổi này cái đó thật là không qun trọng, bồ của em ngu lâu thế có khi không biết gì đâu. Xong việc nhớ cảm tạ đấy nhé (hun một cái)
  3. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cứ cư xử đúng mực thì chả nói đc gì. Mọi cái nó diễn ra như thế nào thì cũng không tránh đc đâu. Lòng người khó đoán.
    Có khi chị cảm thấy thế chứ! Đàn ông nóng tính thường là người rộng lượng mờ. em nghĩ rằng nên nói thật với anh ấy.
    " Hồi trẻ, yêu, và em đã từng thân mật rồi... Em hi vọng điều này ko làm anh phải suy nghĩ gì nhiều. Vì em sẽ cảm thấy không thoải mái nếu gắn bó lâu dài với anh mà ko làm anh hạnh phúc trọn vẹn trong cs vợ chồng ... "
    Chị ko nên nói nhiều về người cũ. Chỉ dừng lại ở đó thôi !!!
    Em nghĩ rằng, việc muốn đc chấp nhận, muốn đc tha thứ vì quá khứ, muốn đc thông cảm... Điều này nếu quá đà sẽ gây phản tác dụng và ko đạt đc điều mà mình muốn. Có nghĩa là, quá đà một chút sẽ khiến mình hạ thấp bản thân, và dễ gây tâm lí "coi thường" phía người chồng ...
    Lúc lấy chồng mới chỉ là bước sang một cánh cửa mới. Nếu tự tin về mình một chút sẽ tốt hơn rất nhiều.
  4. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Việc vá víu hoặc ko nói gì, hoặc thái độ ko dứt khoát trong chuyện này sẽ ko phải là một điều hay nhất đâu.
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    cái đ/c hoa hoa này bùn cười wá nhể ,nói câu trên mâu thuẫn với câu dưới wá ,thôi cứ theo đ/c là phải cân nhắc ,đúng không .nhưng mà wan trọng là sau khi cân nhắc thì mình sẽ nói như thế nào ( đấy mới chết ) .mà nói ra trước thì mới biết là nó có đo đếm= cái ý hay không chớ .còn đồng ý với bạn là giờ có thể sợ nhưng xong rồi thì sẽ bình thường thui .nên vây tôi mới khuyên cô bé là đừng để vấn đề wá sâu rồi gỡ lại khó .thế thôi.còn nếu vào tôi thì tôi lại wan trọng là người ấy yêu tôi như thế nào ( có chân thành hay không ý mà ) chứ còn quá khứ thì ai chẳng có .mà muốn bạn gái hay trai tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người ta trước ( đừng bao giờ soi mói ,bắt bẻ wá kỹ về wá khứ của đối phương , cũ người mới ta ,ta phải biết gìn giữ những rì mình đang có ,tôi nói vậy có đúng không ????)
    tôi đồng ý với cách xử lý của "seastorm" ,thế là cách mình phục thiện ,hơn là lỳ lợm ( tôi cũng là người đàn ông nóng tính ,và tôi cũng đã trải qua trường hợp tương tự ,lúc đầu cũng đau nhưng sau đó tự kiểm điểm lại mình và còn nữa là vợ của tôi rất yêu tôi ,yêu chân thành ,không bao giờ có suy nghĩ vẩn vơ ,luôn tìm cách bù đắp mặc dù tôi không bao giờ yêu cầu ,mà trong khi đấy chúng tôi yêu nhau 10 năm ,có bao chuyện xảy ra ( gia đình tôi cấm quyết liệt chỉ vì chuyên kia trong wá khứ ) nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn lấy nhau .nên giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi chúng tôi ở bên nhau)
    nên là ngay từ đầu cứ thỏ thẻ mà nói với BF em ơi ,BF hiểu thì thông cảm,chứ để BF tin tưởng lâu dài là em chưa từng ,em thế này em thế kia v.. v.. v... đến khi nổ cái bụp thì nó ngã ngửa ra nó cay lên thì khổ cả hai thôi.rộng lượng thì bỏ wa mà nếu không thì như mọi người và anh đã nói rồi ,lẳng lặng mà chia tay.không nên nghĩ cùn ,nghĩ cùn là đầu dễ bốc khói đấy em ơi .
    còn về vấn đề mặt thớt thì :e..hèm ,không biết con gấu mặt thớt này trông có ổn không nhỉ,mà sao lại tư tin thế nhể .
    chep..chep.. thôi thì dù sao có mặt thớt cũng còn đỡ hơn mặt mâm khà...khà ...
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 10/09/2005
  6. longcg

    longcg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, thế thôi!
    Nó mà khùng lên thì cho nó đi luôn, lấy thằng khác! Thời buổi này mà còn lo về cái chuyện bằng cái móng tay ấy...
    Tất nhiên phải nói khéo khéo, nhẹ nhàng thôi, đừng có xoáy sâu vào vấn đề làm gì. Nói sớm đi đừng để đến lúc chuẩn bị đám cưới mới nói lúc ấy nó đá cho 1 phát vào mông đừng có kêu. Cô mà tin lời mấy ông em kia bày đặt rượu bia lừa nó, nó mà biết thì nó thiến cả cái chú nào xui.
    Chúc may mắn.
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Tớ nghĩ bạn hoa9898 nói đúng đấy
    Bạn đã từng yêu,bạn đã từng có QH với ng` yêu cũ,hãy coi đó là bí mật của riêng bạn.Đàn ông rất ích kỷ và dễ tự ái,đừng dại dột mà nghĩ rằng,thành thật khai báo sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.Hãy cứ im lặng bạn ạ.Nếu thật sự yêu con ng` bạn,và là 1 ng` đàn ông tốt,anh ấy sẽ ko bao giờ hỏi bạn rằng bạn còn hay mất,đã QH hệ với ai.....Bây giờ bạn đi nói những chuyện đó với anh ấy,ko khảo mà xưng,là tự làm hại chính mình.Dù anh ấy có yêu bạn,nhưng sự ích kỷ vốn có cũng sẽ làm cho anh ấy bị dằn vặt,khó chịu khi cảm thấy tự ái đang bị động chạm
    Bạn cứ là những gì bạn đang có,đừng cố gắng thay đổi,hãy coi như chuyện đã qua là bí mật của bạn,khoảng trời riêng của bạn.Bạn thấy áy náy với anh ấy,vậy thì bù đắp bằng tình yêu của bạn dành cho anh ấy,bằng sự chăm sóc và chung thuỷ với anh ấy,đó đã là điều tuyệt vời rồi.
    Chúc bạn có sự lựa chọn tốt nhất!
  8. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Sao không đưa hắn vào đời trước khi chết nhỉ ? Kiến cá rằng khi lâm chung cái sướng chẳng thằng nào để ý đâu , hi hi .. rồi hắn lại nghĩ mình được bóc tem em nó , hay hơn á ? ke ke .... dụ hắn một ngày rượu say là xong chứ mấy : 2k rượu thôi , cả đời tiêu nhoè .
  9. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Lừa cả người tay ấp mặt gối với mình e rằng sẽ còn lừa cả nhiều cái khác nữa. Tôi ko nghĩ là một hướng giải quyết hay.
    Dẫu ko phải là lý tưởng hoá tất cả mọi việc, nhưng thế nào đúng nhất thì làm.
    Những người đàn ông đã từng rồi, kể cả với ****, họ cũng dễ dàng chấp nhận thôi. Phụ nữ mà hạ mình quá là đàn ông sẽ lấn lướt ngay. Vợ chứ có phải hàng trưng bầy đâu mà đòi phải nguyên tem với lại cả không nguyên tem. Nguyên là tốt, không còn thì thôi. Dân mình hồi xưa vẫn chuộng đồ bãi đó thôi !
    Nếu chị cảm thấy anh ấy cổ hủ, thì nên chuẩn bị tinh thần và khéo léo lái anh ấy hướng theo những điều mình nghĩ. Vấn đề ở chị thôi !
    hi vọng sau em ko gặp phải tình huống củ chuối này !
  10. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chị đừng chủ quan mà nghĩ rằng, nói dối anh ấy bị tai nạn hồi bé hay ntn là xong ...Dẫu bị tai nạn hồi bé nhưng lần đầu tiên em vẫn ra máu đây này ...
    Mà đàn ông đã quan hệ rồi là họ tinh lắm, nhìn là biết hoặc chọc vào là biết qh rồi hay chưa đấy !

Chia sẻ trang này