1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robben_vnn

    robben_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    vá như vậy có khác nào lừa nhau .
    đã sai lầm là phải đối mặt với nó ,ko được trốn tránh như thế ,
    chơi được là phải chịu được .còn có chấp nhận được hay không là việc của anh chàng kia .
    còn về vấn đề vá trinh ,thực ra mới người không biết thì mới không nhận ra đồ giả ,chứ gặp người biết thì cũng như không .
    bác nào muốn quan tâm đến cách phát hiện trinh giả thì làm cái topic tớ hướng dẫn cho ,đơn giản thôi .đàn ông chúng ta cũng không nên bị biến thành mấy thằng ngốc như thế .đâu phải chỉ đi vá cho xong đâu .
  2. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Chuyện có nên nói hay ko nên nói tôi dek bàn ở đây vì người con gái tuỳ trường hợp cụ thể(tính cách của người yêu) hay tuỳ mục đích(là cố lấy bằng được một thèng chồng dù sẽ suy nghĩ suốt đời về chồng là thèng ngu vì đã lừa được nó) mà quyết định.
    Nhưng đàn ông chúng tôi cũng ko tệ và khắt khe đến mức như nhìu chị em ở đây phát biểu đâu. Chúng tôi sẵn sàng tha thứ cho người phụ nữ mà chúng tôi yêu, miễn là người phụ nữ đó cũng đến với chúng tôi bằng tình yêu chân thành và trung thực chứ ko phải là kiếm 1 ông chồng khi đến tuổi - Tôi kịch liệt phản đối nhiều chị em tự ti mà cho rằng phụ nữ đã QHTD thì ko còn xứng đáng với người mình yêu nữa(về điều này ko phải chỉ có nhiều đàn ông quan niệm mà cả phụ nữ cũng vậy)
    Đàn ông chúng tôi chỉ sợ loại đàn bà như con Gấu mặt thớt ở topic này, phụ nữ mà dám lừa cả người yêu của mình và trơ tráo đến mức tự nhận mặt thớt để cho rằng mình là người bị hại thì thực sự chúng tôi sợ.
    Có nhìu bạn gái ở đây bảo rằng gặp rất nhiều người đàn ông soi mói cái í. Các bạn cho rằng đã gặp rất nhiều trường hợp đàn ông soi mói và bỏ vợ vì vợ ko còn cái í, nhưng các bạn có biết có bao nhiêu người đàn ông đã bỏ qua và chung sống hạnh phúc với vợ chưa( chắc là không biết hết số này vì khi người đàn ông có thể bỏ qua cho vợ chuyện đó thì anh ta lại đi công bố với cả thiên hạ hay sao? Trong số này sẽ có nhìu người bị gọi là ngu đó)
    @ Gấu mặt thớt: có thể bạn gặp nhìu tên đàn ông không xứng đáng nên bạn phải có bộ mặt thớt đối với họ, nhưng bạn có nghĩ là thà là một cô gái khờ khạo bị mấy thằng Sở Khanh lợi dụng còn hơn là một con đàn bà lăng loàn, trơ tráo hay không?(hãy về đọc lại Truyện Kiều đi)
    @khung_hoang: em hãy tự quyết định, chuyện em đã quan hệ chẳng có gì là ghê gớm cả đâu, em hãy thành thực với bản thân và với người yêu của em, vì dù em có dấu được chồng em suốt đời thì sao chứ, còn người yêu em nếu thực sự yêu em thì anh ta sẽ vượt qua được, còn nếu không thì anh ta không xứng đáng với tình yêu của em. Lựa chọn nói dối để cưới là rất phiêu lưu vì khi đó có thể em phải bỏ chồng vì lấy 1 thằng chồng ko xứng đáng, còn nói bi h là em có thể lựa chọn: lấy 1 người chồng thực sự yêu mình hoặc bỏ 1 thằng người yêu tầm thường.
    Thà làm một thằng khờ còn hơn là làm một thằng đểu cáng
  3. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cái này u nói tôi ko tin lắm , Cứ thử người iu của you mà thủ thỉ " anh ơi em đã trót........" xem u có chịu được ko ? chẳng ấy chứ / Nếu ko thì trừ khi U cũng đã ............nên ...............:)) .
    Nói chung thấy em khung_hoang cũng đừng lo lắng vấn đề này wá bi h có vẻ thoáng nhìu rồi mà .Đồng ý với wan điểm của gấu ...... Chuyện gì wa rồi thì cho nó qua đi , chỉ cần mai sau tốt với chồng là okie :D
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Về chiện riêng của tôi thì tôi chẳng phải trình bày ra đây làm wé gì cả. Còn chiện:"đã....nên..." mà bạn nói nó cũng dek đúng trong nhiều trường hợp đâu, các bạn gái nhiều khi cứ nghĩ quá xấu về cánh đàn ông, mà các bạn ko bít rằng mình có thế nào thì mới bị đàn ông đối xử vậy sao. Nói thật nếu đàn ông chúng tôi vào đây đọc các chị em bàn cách thế nào để đánh lừa người yêu mình thì họ có khắt khe mà đòi hỏi chuyện Trinh tiết hay không chứ?
    Tôi khẳng định có rất nhiều người đàn ông có thể không cho chuyện trinh tiết là cái bắt buộc phải có( lưu ý là không phải tha thứ hay bỏ qua đâu nhá, vì đàn ông dek có quyền phán xét chuỵên này của người yêu mình) Nhưng một người đàn ông sẽ không thể tha thứ cho người đàn bà mình yêu lừa dối mình và coi mình như thèng ngốc!
  5. cskhoo1028

    cskhoo1028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  6. vnblackhat

    vnblackhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, chủ đề này được nhiều người quan tâm quá. Nhưng tôi thấy phần lớn các bạn đều trả lời theo cảm tính. Theo tôi, mọi vấn đề đều có thể lượng tử hoá để tìm ra 1 phương pháp tối ưu nhất. Trong trường hợp này tôi tính như sau:
    Chúng ta có 2 phương án chính:
    1. Nói thật
    2. Nói dối
    (làm gì có chuyện im lặng. BF hỏi thì im lặng thế nào được)
    Với phương án 1: Nói thật xác suất tan vỡ là 50% (cái gì mình chưa biết chắc chắn thì cứ là 5 ăn 5 thua theo đúng quy luật xác suất ngẫu nhiên)
    Với phương án 2: Nói dối. Trong phương án này lại xảy ra 2 trường hợp:
    a. Suốt đời BF không biết được sự thật (ôi hạnh phúc ngọt ngào). Xác suất 50%
    b. Đến một lúc nào đó BF biết sự thật. Đến đây lại có 2 trường hợp:
    i. Bạn giải thích lí do tại sao phải nói dối & được BF thông cảm và bỏ qua (vãn hồi hạnh phúc). Xác suất 50%
    ii. Dù đã giải thích, khóc lóc... đủ kiểu nhưng BF sụp đổ hoàn toàn & đòi chia tay. Xác suất 50%
    Như vậy trong phương án 2, xác suất chia tay chỉ là: 25%
    Thấy chưa, trong phương án 2 (tức là nói dối) xác suất tan vỡ chỉ là 25% so với 50% khi nói thật.
    Điều quan trọng là tư cách đạo đức sau khi làm vợ. Nếu người vợ thực sự tốt (theo tiêu chuẩn của người chồng) thì cái xác suất 25% còn nhỏ hơn nhiều.
    @Khung_hoang: không biết em đã có quyết định của riêng em chưa? Có thế nào thì thông báo cho mọi người cùng tham khảo nhé. Về cá nhân anh, nếu hành động theo cảm tính thì anh khuyên không nên nói thật. Tuyệt đối không cho BF dùng thử, sẽ rất khó lường phản ứng của BF: 1. Tan vỡ, 2. Hôn nhân, 3. Tiếp tục dùng thử & trì hoãn hôn nhân để kiểm nghiệm lại tình cảm (khả năng BF thích dùng thử hơi bị cao đấy, nhưng để cho công bằng thì xác suất vẫn là 33.33% và xác suất tan vỡ cũng là 33.33% tức là vẫn cao hơn khả năng tan vỡ trong trường hợp nói dối).
    Chúc em hạnh phúc.
    =======================================
    Hmm... Cuối cùng thì cũng bò về đến VN trước Tết

  7. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, cho tôi hỏi bạn ở SG hay HN vậy ?
    Nếu ở SG thì chịu khó ra HN vá cái ********** và ngược lại ... đảm bảo không ai biết đâu
    Im lặng, đừng bi bô với ai cả ....
    ======
    Chúc bạn giữ được hạnh phúc của mình (đôi khi đàn ông vẫn khoái sống trong lừa dối). Thân và chào quyết thắng
    Chúc mừng năm mới, thắng lợi mới và hạnh phúc ... mới
  8. 3214568

    3214568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Khoai đấy nhỉ! Vấn đề này quả thật kinh khủng, tất nhiên là bây giờ cơ chế cũng thoáng hơn. Trong vấn đề này có lẽ là phải dùng tiểu xảo nhưng phải thật lòng.
    Tui không xui được tiểu xảo đó là gì, chi tiết, nhưng sẽ có cách giải quyết.
    Song, sau đó bạn phải bù đắp cho Anh ấy một cách thật lòng và duy nhất.
    Có cách đấy. tự mình nghĩ ra cho phù hợp với mình.
  9. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hì hì .... bạn này suy nghĩ chín chắn quá nhỉ .....
    Tốt nhất theo DK nên im lặng ... đừng nói gì hết vì người đàn ông họ tự hiểu mà .... Đâu cần phải thỏ thẻ là "Em đã lỡ ..." nếu là mình sẽ đau xót lắm ....
    Sao có dịch vụ VÁ **********, có bao nhiêu tiền đâu mà chị em lại tiếc nhỉ ...
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa, xin Người đừng để con phải chạm mặt y trong cuộc đời toàn cạm bẫy này, có khi đang động fòng, lại lôi mấy cái kính lúp, đèn pin, rồi mấy cái instruction trên net ra soi thì buồn..

Chia sẻ trang này