1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lathuphai

    lathuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất tán thành ý kiến của hoahoa9898. Bạn khung_hoang ơi, bạn đã giải quyết bài toán của mình như thế nào? Nếu không có quá tế nhị và khó nói, bạn có thể post lên đây cách xử lý của bạn để những người gặp cảnh tương tự có thể tham khảo không? (Veri sozy nếu làm bạn bất tiện)
  2. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tớ hâm mộ í kiến của bạn critial section với bạn hang_gato quá cơ.
    Cứ thử vào địa vị của người ta đi rồi hãy nói thế nào là bao dung các cậu ạ. Nói suông thì dễ lắm. Vì thế người ta mới phân chia ra lý thuyết và thực hành.
  3. 0982863168

    0982863168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Con trai VN ko như Tây đâu. Có thể đi chơi bất cứ đâu, bắt bạn gái mình chiều mình, nhưng ko thích vợ mình nhìn người đàn ông khác.
    Đàn ông muốn mình là người đầu tiên của người phụ nữ, phụ nữ muốn mình là người cuối cùng của người đàn ông.
  4. robertino

    robertino Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên nói thật léo dễ thì mới phải tranh cãi.
    Con Hoa gấu mặt thớt tư duy rất ngu ở chỗ, nó cứ nhầm nhọt (hay là có tình nhầm nhọt) lí do là "Khó nói" để giải thich cho việc "Không nên nói". xoá vì đả kích cá nhân
    Anh phải nhắc nhỡ các cô chú : "Có Nên nói không" khác với "Có Khó nói không" , nhé !
    Nên nói thì dĩ nhiên rồi, vì trong tình yêu điều quan trọng nhất là chân thành và chung thủy (cos chú nào muốn phản đối điều này không ?)
    Còn có nói được ra hay không thì cái đó tùy thuộc vào nhân cách từng người.
    Anh cho các cô chú hai ví dụ về 2 tính cách :
    1. Với những người có lòng tự trọng như bạn HoangThuyLinh thì việc nói ra là điều chắc chắn không cần bàn cãi. Bởi vì họ chấp nhận mất người yêu chứ không phải giấu diếm để có được hạnh phúc giả tạo.
    (xem lại ở trang 15 :
    http://www.ttvnol.com/Gioitinh/568172/trang-15.ttvn )
    2.Với con Hoa mặt thớt thì chuyện nói thật với nó là quá xa xỉ. Tất nhiên rồi, một tư cách fò thì chỉ nghĩ được những chuyện "người yêu mình là trâu điên", nói chuyện nhân cách và chân thành với nó là thừa. xoá vì lý do tương tự
    Các cô chú hãy thử tự ngẫm : "Hạnh phúc có được nhờ tạo ra những giá trị không thật về mình thì có phải là hạnh phúc thật sự không?"
    Xin lỗi HoangthuyLinh vì đã để bài của bạn với bài của một con Mặt thớt.
    Nhắn riêng con Mặt Thớt :
    đọc bài của anh xong thì đừng có nhảy choi choi lên vội, mày hãy nghĩ thật kĩ câu anh nói trên kia : "Nên nói" khác với "Khó nói" nhé ! Còn nếu mày vẫn không thủng thì anh cũng chịu, anh không có khả năng cải tạo được nổi những đứa khắm lằm lặm và khó đào tạo như mày.
    Chú (cô) mod nào có đọc thì cũng đừng có máy móc mà xóa bài anh nhé, anh nghĩ các chú đủ khôn để thấy được cái gọi là nhân cách của con Mặt Thớt này (mà hình như chính nó cũng tự nhận thì phải) . Nó khuyên người ta không nói ra và rất đắc chí khi thấy người ta gọi người mình yêu là thằng trâu điên. Nó léo suy nghĩ gì cho người trong cuộc cả đâu. xoá vì đả kích cá nhân và không tôn trọng nội quy. Treo thành viên 1 tháng
    .
    Được robertino sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 28/02/2006
    u?c ndungtuan s?a vo 21:33 ngy 28/02/2006
  5. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ mới đọc có 1-2 bài. NHưng mà có thể đưa ra 2 giải pháp.
    Nếu bạn là người mạnh mẽ, người hiện đại, dám làm dám chịu thì nói thẳng cho người yêu biết. Nếu anh ta vì chuyện này mà coi thường, nhiếc móc bạn thì bỏ quách anh ta đi. Vì anh ta chỉ yêu cái ********** chứ có yêu bạn đâu. Bạn chỉ nên lấy người nào mà họ yêu bạn vì tính cách, vì con của người bạn. Chứ lấy người chồng chỉ yêu cái ********** của mình thì lấy làm cái quái gì. Đàn ông trên đời này thiếu gì. Việc gì phải quỵ lụy, lo lắng vì 1 con người không xứng đáng như thế.
    Trường hợp 2 là bạn yếu đuối, bạn si tình quá rồi, bạn không thể sống thiếu người ta được, bạn sống bằng quả tim nhiều hơn là lý trí thì IM LẶNG LÀ VÀNG. Mang tiếng là lừa gạt, là nói dối nhưng đây là lời nói dối "thành thật". Nói dối để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình thì cũng chẳng có gì là xấu xa cả. Đừng nghe lời ngon ngọt mà tuôn ra hết. Lúc nồng say, ai cũng nói là sẽ quên, sẽ bao dung, tha thứ. Nhưng ích kỷ, đa nghi là bản tính con người. Nhất là trong xã hội VN khi mà Trinh tiết con gái vẫn còn là quan trọng đối với rất nhiều đàn ông. Thà không biết thì thôi chứ biết rồi thì chồng bạn lại nghi ngờ (có thể không nói ra), ấm ức. Sau này có cơm ko lành, canh ko ngọt, người ta sẽ mang chuyện này ra nhiếc mắng bạn, rỉa rói bạn. Người sống tình cảm, yếu đuối thì làm sao chịu đựng được sự sỉ nhục ấy.
    Nếu như chồng tương lai bạn là người sành sỏi, lọc lõi quá thì đi đến bệnh viện hỏi về dịch vụ vá ********** đi. Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy. Cứ đi vá nó đi cho chắc chắn. Khỏi phải sống trong hồi hộp lo sợ.
  6. anhchang_codon4311

    anhchang_codon4311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    lèo mợ ,chuyện nó có cái đíu gì đâu,mà cả lũ cứ phun nãy giờ, đứa nào mất rồi thì khôn hồn đi vá mới...đi chớ!
    còn kô thì tập ăn đòn đi là vừa nếu gặp thằng chồng nó vũ phu
    còn kô thì tập nghe chửi dần đi nếu gặp thằng trí thức nó chửi kiểu "thâm nhọ"......
    còn thằng chồng nào bao dung mà bỏ qua cho được thì coi như chưa đọc hai điều trên đi.
    lèo mợ! thế mà kô biết cái đưòng mà đi mà làm! còn bày đặt hỏi nên hay kô nên ,lèo mợ!

    xoá vì vi phạm thuần phong mỹ tục.
    u?c ndungtuan s?a vo 21:38 ngy 28/02/2006
  7. atoz_80

    atoz_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khuyên em một câu chân thành này:
    1_Đi vá mau vì đêm tân hôn thằng nào có kinh nghiệm là nó biết ngay thôi.
    2_Tuyệt đối không nói gì. Lúc đấy thì phải làm họ hàng nhà Hến thôi đấy.
    3_Anh cũng sợ khuyên em rồi nhưng anh lại bị dính trưởng lắm. Nhưng may mà anh nhiều kinh nghiệm.
    Thân!!!!!
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nhờ vào kinh nghiệm của mình, anh biết đc chị nhà . Biết rồi thì để làm gì ạ? Cưới rồi mà
  9. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    tớ xin thú thực , anh chị em đừng chửi nhé , từ trước đến giờ tớ chưa yêu cô gái nào còn trinh là vì tớ ko muốn yêu người dưới 18 tuổi , thật 100 % , nói chung là em ko fải lo , vá cho nó mất tự nhiên đi , fí tiền , chúng nó chỉ doạ thôi
  10. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Vá thì làm được gì hả bác, bên ngoài thì rộng toang hoác ra ở trong mà chưa bị rách cũng hơi vô lý

Chia sẻ trang này