1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    I have no ideal, nhưng đến đâu hay đến đó, nhận xét khắt khe quá thì chị em chửi om xòm
    Nói tóm lại đàn ông hay phụ nữ đều thích mình là người đầu tiên hết .... Chị em nào dám nói không thích người yêu mình chưa làm chuyện đó với ai ngoài mình không?
    Nói chung yêu nhau thì mình không phải là thằng đầu tiên cũng hơi buồn thật, nhưng cái gì nó cũng có cái giá của nó cả
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    ko !! Em chỉ muốn mình là người cuối cùng anh ta chạm đến
  3. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chubby cũng giống em NCOL. I wannabe the last one he touches and makes love to. I rather to be the last than the first
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Không phải bênh chị em nhưng sự thật nó là thế này.
    1. Có muốn cũng không được.
    2. Đa số chị em đều phải chấp nhận mặc dù muốn hay không muốn.
    .................................
  5. BAOLEO

    BAOLEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Right. I am đồng ý với chubbygal. Tớ luôn muốn là the last one. Oh, các ladies đâu rồi.
  6. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chạm xong anh ấy vẫn còn sống? Nếu mà die thì không tính chứ?
  7. phuphu2111

    phuphu2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Chủ đề này cũng lâu lắm rồi, những người tham gia chủ đề này không hiểu bi h còn vào tư vấn nữa không nhưng em vẫn xin phép được hỏi lại 1 số vấn đề muôn thủa hỏi đi hỏi lại, đọc đi đọc lại mãi vẫn không thông. hic
    Chuyện là đứa bạn em nhỡ ...với người yêu hơn 2 năm nay rùi, mật độ cũng khá là... Nhưng vấn đề bây h bạn em và người yêu không hợp nhau nữa, không thể tiến tới tương lai. Bạn em muốn nói chia tay, nhưng lại sợ không hiểu người sau này có chấp nhận được chuyện nhỏ đã .... không ( chưa có người sau này đâu, nhưng phải lo trước thôi)
    Em sau khi tham khảo ý kiến của 1 số anh chị trên này quyết định sui bạn em:
    + Không nói ( ngu j mà nói, mạo hiểm lắm, tỷ lệ giữ được hạnh phúc, tìm được ồng nào bao dung độ lượng đủ để chấp nhận chuyện này chắc chỉ 3,4%)
    + Bạn em xxx nhìu, nên sợ khó dấu nó muốn đi vá + thu hẹp chỗ đấy lại nhưng em lo lắm. Mọi người bảo có nên không??? và nếu có thể thì cho em xin địa chỉ nào có uy tín 1 chút nhé
    Dù sao có 1 điều chắc chắn là: em không muốn bạn em chỉ vì đã nhỡ xxx mà không thể chia tay với bạn trai, và lúc nào cũng lo lắng về tương lai Vì thế mong mọi người giúp em + bạn em với nhé.
    Cảm ơn mọi người trước ah + làm phiền mod 1 chút nhé ( em không tìm thấy nên mới hỏi, mod thông cảm đừng khoá bài em, please )
  8. hoxumee

    hoxumee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    em thì cứ nói là em chứ việc gì phải nói bạn em
    lúc ấy sướng thì ai chịu cho
    có làm có chịu
    xxx ít còn đỡ chứ xxx nhiều thì ai cũng biết
  9. phuphu2111

    phuphu2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    em thì cứ nói là em chứ việc gì phải nói bạn em
    lúc ấy sướng thì ai chịu cho
    có làm có chịu
    xxx ít còn đỡ chứ xxx nhiều thì ai cũng biết
    [/quote]
    Em không giải thích đâu bác nghĩ như nào không quan trọng. Quan trọng là bác có kinh nghiệm hay không thôi
    xxx nhiều thì không vá được ah? em hỏi thật đấy, bác đừng trêu em nhé. Em nghe đồn là còn làm hẹp lại được cơ mà
    Lúc sướng thì đâu phải chỉ mình con gái sướng, sao lúc khổ chỉ 1 mình con gái khổ. Chẹp chẹp.
  10. nuhonduoimua

    nuhonduoimua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    BẠN KO NÊN NÓI VỚI ANH Ý THÌ HƠN,VÌ ĐÀN ÔNG KO BÍT THÌ KO SAO,CHỨ BÍT RỒI THÌ LUÔN LUÔN BỊ ÁM ẢNH .
    NÊN BẠN YÊU A Ý VÀ KO MUỐN MẤT NG YÊU THÌ HÃY GIỮ BÍ MẬT NÀY CẢ ĐỜI,CÓ NHỮNG CHUYỆN ĐÀN ÔNG KO BIT THÌ LẠI YÊN ẤM ĐẤY,HIIIIIIIIIII.CHÚC BẠN HẠNH PHÚC

Chia sẻ trang này