1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuphu2111

    phuphu2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
  2. phuphu2111

    phuphu2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    BẠN KO NÊN NÓI VỚI ANH Ý THÌ HƠN,VÌ ĐÀN ÔNG KO BÍT THÌ KO SAO,CHỨ BÍT RỒI THÌ LUÔN LUÔN BỊ ÁM ẢNH .
    NÊN BẠN YÊU A Ý VÀ KO MUỐN MẤT NG YÊU THÌ HÃY GIỮ BÍ MẬT NÀY CẢ ĐỜI,CÓ NHỮNG CHUYỆN ĐÀN ÔNG KO BIT THÌ LẠI YÊN ẤM ĐẤY,HIIIIIIIIIII.CHÚC BẠN HẠNH PHÚC
    [/quote]
    Cám ơn bạn, mình cũng đồng ý với quan điểm này dù thực sự dấu diếm cũng chẳng vui vẻ j. Nhưng vấn đề đi "vá" ý. theo quan điểm của mọi người có nên không? Và nếu nên thì đi làm ở đâu là an toàn nhất nhỉ???? Mình lo lắm
  3. nhungcogaichandai369

    nhungcogaichandai369 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chang co gi ma khong dam noi ca. Chuyen qua khu ko the giau duoc. Cang noi doi cang chet
    Chuc vui
  4. phuphu2111

    phuphu2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Để mình đoán nhé: bạn là con gái và bạn chưa trải quan hoàn cảnh như thế này đúng không????
    Không phải dám hay không dám nói thật, mình nghĩ chuyện đấy chẳng có j là sai cả và không hề thấy hổ thẹn nếu mình có đem tặng cái đó cho người mình yêu thương. Bạn có nghĩ thế không???
    Thế nhưng quan trọng không phải mình hay bạn nghĩ j, mà là người sau này mình sẽ yêu và lấy làm chồng nghĩ j. Mà cái đấy thì khó nói lắm
  5. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ các bác cứ nói cho nó khéo khéo vào. Đàn ông chứ có phải nhóc 3 tuổi đâu mà đi lừa lọc hehehe
    Nói chung em nghĩ mọi vấn đề phải nói thật (tất nhiên đòi hỏi sự khéo léo và thái độ nữa) điều đấy chứng tỏ mình tôn trọng mình và tôn trọng người khác.
  6. phuphu2111

    phuphu2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại một lần từ đầu hơn 30 trang của chủ đề này mình rút ra một số điều:
    + Những người đã trải qua chuyện này, có kinh nghiệm thưc tế hầu như đều khuyên không nói. Bản chất của đàn ông không phải một sớm 1 chiều mà thay đổi được. Không thế thì nhiều bạn gái trên diễn đàn này dù thế nào cũng cố giữ cái màng mỏng manh đấy làm j???
    + Những người khuyên nói hầu như đều chưa trải qua chuyện này. Nếu một người đàn ông đủ rộng lượng để bỏ qua chuyện còn hay mất thì hẳn cũng đủ rộng lượng để hiểu tại sao người yêu, vợ mình lại nói dối.
    Chấp nhận và quên là 2 khái niệm khác hẳn nhau. Nếu nói thật, người sau có thể chấp nhận, nhưng..... quên gần như là điều không thể. Mà chỉ có quên hẳn thì mới có thể đảm bảo được hạnh phúc.
    Đấy là vài dòng suy nghĩ của mình. Mình không khuyến khích ai làm theo cách suy nghĩ của mình, mỗi người đều có 1 lựa chọn riêng. Chẳng có cách nào là hoàn hảo cả, cái j cũng có giá của nó.
  7. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    hic.....có fải ai chưa quan hệ cũng còn đâu.....võ vẽ...ngã xe...múa may...tampon vào thì khó nói lém...
  8. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    hay là bắt chước cái bà j trg lịch sử TQ í...mang vào 1 ít máu tươi...khéo léo đổ ra sao cho đối tượng k biết...khikhikhi...
    mà buồn cười nhỉ..có mỗi cái tik tak đấy mà cứ rùm beng cả lên...
  9. tiachopxanh8

    tiachopxanh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    HIiiiiiiiiiiiiiii
    Lần đầu tiên mình vào diễn đàn này ( tuy đã vào trang này nhiều rồi nhưng toàn vào Box vo thuật). mình thấy mọi ngươi ở đây kinh nghiện có không có kinh nghiệm cũng có, nhưng được cái là mọi người đều thật lòng từ nam đến nữ.
    Còn nếu trong trường hợp của bạn vừa rồi thì nếu như theo các bạn nhận xét thì 1 la nên nói 2 là không nên. Nói chung nhận xét như vậy là thiếu thực tế, vì co nên nói hay ko là tuỳ vào hoàn cảnh cụ thể, tuỳ vào người cụ thể mà có nên nói hay ko.
    Nếu mà gặp người hiền lành, tuy ban đầu giận nhưng sau đó quên đi ( như tui chẳng hạn) thì theo tui là nên nói, như vậy sẽ tốt hơn vì nếu ko nói sau này tui mới biết thì... có lẽ còn hơn người chồng mà trong mấy phần đầu có bạn kể về cuôc tra tấn bằng não đó chứ. Lúc đó trong suy nghĩ đàn ông sẽ có câu:" DM nó chứ sống với nhau bao nhiêu năm rồi mà nó lừa mình mà mình không biết, đã thế ông cho mày sông ko được chết ko xong" .
    Còn nếu ban đầu bạn nói thì có 2 trường hợp:
    + Người đàn ông bỏ qua ... nói chung là chấp nhận thì cái này dễ rồi ( cơ hội chiếm khoảng 10 % nhưng có cơ hội vẫn phải thử).
    + Người đàn ông giận và bỏ đi, nếu như người ta yêu em thật lòng và không để tâm đến chuyện đo ( người đàn ông cao thượng_ giờ hiếm lắm ) thì sẽ vẫn yêu em. Nếu như hắn ta bỏ đi thì ... ôi thôi... người đó nếu như em thấy bỏ được thi nên bỏ vì cái thử thách ban đầu này đã ko qua được thi sau nay vô vàn khó nhọc liệu có chết giữa đường ? ( còn nếu hắn bỏ em mà em thấy .... thì có thể liên lạc nhắn tin lại cho anh để anh tư vấn chính xác thêm sau nhé)

  10. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    MẶC DÙ ĐANG LÀ THẾ KỶ 21 NHƯNG ĐÀN ÔNG Á ĐÔNG VẪN LÀ ĐÀN ÔNG Á ĐÔNG.
    CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH CHỈ THỰC SỰ HẠNH PHÚC KHI VÓI NGƯỜI VỢ, NGƯỜI CHỒNG LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT. CÒN ĐỐI VỚI NGƯỜI CHỒNG, NGƯỜI VỢ LÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ CUỐI CÙNG.
    TỐT NHẤT VỚI EM LÀ ỈM CHUYỆN NÀY ĐI VÀ ĐI VÁ ABC...

Chia sẻ trang này