1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuphu2111

    phuphu2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của đằng ấy thấy mâu thuẫn quá:
    + "nó chứ sống với nhau bao nhiêu năm rồi mà nó lừa mình mà mình không biết, đã thế ông cho mày sông ko được chết ko xong" => thế này thì chắc chắn biết trước cũng không bỏ qua đâu
  2. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    nói thật để có đáp án đúng nhất , vòng vo đến khi chồng nó biết còn khốn nạn hơn
  3. beervakhomuc

    beervakhomuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    MỖi người đều phải gánh chịu những hậu quả từ hành vi do mình thực hiện.
    Các em đã từng nhắm mắt đưa..(rồi đẩy) theo tiếng gọi của sung sướng, giờ kêu gào bảo thân gái ví sao khổ như thế này, thiệt tình, tội nghiệp các em lắm lắm.
    Anh hiểu, anh thông cảm cho em lắm, anh chả nghĩ gì đến mấy chuyện vớ vẩn đấy đâu, mình đến với nhau bằng tình cảm, bằng tình yêu của chúng ta. Người ta sống đời với nhau đâu chỉ bằng việc lên giường với nhau đâu em nhỉ. Đừng bao giờ nghĩ gì về việc đấy nữa em nhé, em mà còn tự dằn vặt mình về chuyện quá khứ nữa, anh giận đấy.
    Thực ra, em không nói, thì anh cũng đã biết sơ chuyện đó rồi, thằng đàn ông từng trải, đầy kinh nghiệm sống trên đời như anh, chẳng lẽ để biết một người đàn bà khi đến với mình có phải là người đàn ông đầu tiên của cô ta hay không, mà phải đợi đến lúc ăn nằm với nhau, chờ đợi giọt máu hồng trên gra giường mới biết điều đó sao, có chăng chỉ là những thằng kém kinh nghiệm và ấu trĩ với kiên thức cơ bản của mình mới chờ đợi điều đó. Chỉ cần lần đầu tiên anh hôn em, lân đầu tiên được ôm thân hình kiều diễm này trong tay, anh đã biết rồi, cô bé ngốc nghếch của anh ạ.
    Đừng quá quan trọng chuyện đó cưng ah, hãy tin vào tiình yêu tuyện với của chúng ta đang có, tin vào những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta sẽ cố gắng đế có được, hãy đễ quá khứ của em, với cả những niềm vui cũng như sự dằn vặt ngủ yên khi em đi cùng anh em nhé.
    Với anh, trinh tiết của một người đàn bà không là điều quan trọng, điều quan trọng đối mà người đàn ông cần, đó là sự yêu thương, chăm sóc, tôn trọng và hết mình của người đàn bà dành cho chồng con, cho gia đình của mình. Và đó sẽ là người vợ mà anh sẽ chọn cho mình sau này. Em hiểu chứ, bé yêu.
    Thôi nào, cũng đã khuya rồi đấy, nhà anh đóng cửa mất rồi. Mình đi kiếm chỗ nào ngủ đi em, kẻo cô bé của anh ngày mai lại phải lên cty với gương mặt thiếu ngủ thì tội nghiệp lắm, anh luôn muốn người yêu của anh phải là người xinh nhất trong mặt mọi người mà.
    P/S: đôi khi, tôi thanh thản với những lời nói dối hoàn hảo chưa bị phát hiện của mình.
    Chẵng lẽ, trong một đêm tuyệt vời thế này, mà em lại tiếc với anh sao?????[r33)]
  4. tiachopxanh8

    tiachopxanh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp, thằng cha kia ăn nói cứ như là của ông hay sao đó. Phải biết khiêm nhường 1 chút chứ.
    Mồm ông nói là ko quan trọng nhưng vào hoàn cảnh của ông thì ông có bỏ qua dễ dàng không?. Mà ông bảo cái gì mà: " em nhỉ", " đi với anh", "đi ngủ cùng anh" nghe thối ko chịu được.
    Còn về câu nói của mình trên thì bạn đừng nghĩ là nói truớc cũng thế, đôi khi nói trước còn hơn nói sau, bởi vì thời gian có thể xoá đi tất cả nhưng cũng làm tăng thêm sự đắng cay, chua chát, là nhân tố quan trọng trong sự bực bội của Đàn ông.
    Hãy nói thật trước khi quá muộn, hãy để sự tức giận đó nhất thời bộc phát ( chỉ là đốm lửa ) còn hơn để lâu thì nó sẽ bùng cháy như ...cháy rừng thì ko nên chút nào đâu.
    Chúc em hạnh phúc và vui vẻ online
  5. beervakhomuc

    beervakhomuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chị em nên thành khẩn báo cáo sớm đêêêêêêêê, để anh em còn bít mà tính. Để cận ngày cưới rồi mới lói, ...
    Cái gì ăn được thì anh ăn, cái gì cúng, anh để dành anh cúng.
  6. megadan

    megadan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nên tìm cách tế nhị để thăm dò trước xem anh ta phản ứng thế nào. Ví dụ tìm một bài báo hay kể một câu chuyện nói về chuyện trinh tiết.
    Tình yêu cần có lòng vị tha. Người đàn ông nào không chấp nhận được chuyện đó nghĩa là anh ta yêu cái đó hơn bạn.
    Chữ TRINH theo tôi chỉ đơn giản là viết tắt của câu:
    TRầy I''t Ngại Hơn
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các pác nói nhiều về chuyện này quá. Quan điểm của em rất KO NÓI RA. Thực ra, em đọc trong forum này, các pác đều có quan điểm rất thoáng về chuyện "cái màng" Nếu các pác đều cho rằng nó chẳng quan trong gì, và việc đó ko phải là việc làm sai, thi tại sao các pác lại phải ''nghiêm trọng hoá'' nó thế. Mình đã từng quan hệ thì sao chứ, các pác gái làm chuyện đó vì TY cơ mà. Nếu các pác trai mà không thể chấp nhận được chuyện đó, rằng vợ mình đã bị thằng khác ''xơi'' thì có nói ra hay không nói ra đều chẳng thể thay đổi được cái sự ích kỷ của nó.
    Ngày xưa, em sai lầm khi thằng người yêu của em nó nói rằng con gái đi chơi sau 11h mới về là không thể chấp nhận được, em lại đi xin lỗi và hứa không đi nữa. Giờ em thấy, đúng là mình ngu. Mình tự cho rằng mình sai, có nghĩa là mình làm điều gì đó sai thật. Tương tự, bác tự cho mình làm việc đó là sai hay sao mà phải thú nhận hay không thú nhận và chờ đợi sự thông cảm và tha thứ chứ.
    EM LÀ EM KIÊN QUYẾT PHẢN ĐỐI.
  8. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đối với người phụ nữ á đông, quan điểm phong kiến của những người đàn ông châu á. Phong tục tập quán có hàng nghìn năm nay. Với phương châm hòa nhập chứ không hòa tan. Tôi là một người con trai, cũng cổ điển, theo tôi cách hay nhất là im lặng và dùng các thủ thuật về y học là xong. Cái chính sau khi lấy nhau phải sống với nhau có tình có nghĩa thì sẽ ok hết thôi. Chúc hạnh phúc!
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Cái anh nói có cái gọi là vá lại ********** không? Vụ đấy em thấy hơi bấp bênh nên không nghĩ nó có hiệu quả. Anh còn thủ thuật nào khác ko ạ?
  10. traitimmangniemdau

    traitimmangniemdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thủ thuật này chuẩn đấy,hiệu quả đấy em àh chỉ là 1 thủ thuật thẩm mỹ nhỏ thôi mà, mà lại đỡ đau đầu. Nhưng tóm lại lúc sướng thì ai sướng cho,có gan làm có gan chịu,gặp được người thông cảm thì tốt,gặp được người ko thông cảm thì ráng chịu,mà nếu yêu người ta quá mà người ta ko thông cảm chấp nhận chuyện ấy thì thôi xin người ta đứa con cho an ủi bây giờ đang mốt sanh con 1 mình mà

Chia sẻ trang này