1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soccerlife

    soccerlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Anh là đàn ông , khuyên em một câu chân tình là em nên đi vá lại. Ở HN thì anh không rõ lắm, nhưng ở SG thì nhiều chỗ , em cứ vào mấy BV phụ sản làm cho yên tâm.
    Chứ thằng đàn ông nào dù có tốt đến đâu, yêu vợ mình đến đâu thì vẫn có những ám ảnh vẩn vơ về vợ khi vợ mình đến với mình ko còn nguyên vẹn trong một lúc nào đó, chưa kể thằng đàn ông có định kiến cổ hủ. Rồi những lúc cơm không lành lại mang nhưng nỗi đau của nhau ra rỉa rói. Anh khuyên chân tình đấy đi vá lại , chí phí tầm 6-8 triêu thôi. Vợ anh đẻ 2 đưa xong cũng đi vá lại - lại ngon như ngày đầu em ạ- Giữ chồng mà hi hi!!!.
    Chúc hạnh phúc nhé
  2. hoanglanp

    hoanglanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nếu hỏi thì khai, không thi "let it be". Sao phải sợ???

Chia sẻ trang này