1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. machchua

    machchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    3
    Nói là chết!
    Báo chí hoặc nhiều người vẫn khuyên nên nói, thành thật vẫn tốt hơn, nào là nếu gặp người đàn ông rộng lượng thì không sao, vì yêu bạn anh ấy sẽ bỏ qua.....
    Truyện viễn tưởng!
    Tôi hỏi các bạn, trên đời này các bạn gặp được bao nhiêu người đáng gọi là rộng lượng? Và lấy gì bảo đảm rằng anh chàng kia là người rộng lượng đến mức đó? Các bạn xúi cô ta nói ra rồi anh ta nổi điên lên bỏ cô ta thì các bạn có chịu trách nhiệm được không?
    Các bạn có quyền nói đàn ông Á đông bảo thủ, cổ hủ...đúng, không sai. Vậy thì đã biết tính đàn ông họ như vậy thì phải tìm cách tốt nhất mà giải quyết: Im lặng.
    Thứ nhất, nếu anh ta không thắc mắc thì bạn chẳng cần nói gì cả.
    Thứ hai, nếu hắn hỏi, thì tất nhiên không khai, kiếm cớ gì tùy bạn nhưng đừng dại nói rằng em trót nhỡ. Việc đó là chuyện riêng của bạn trong quá khứ, không ai có quyền bắt lỗi bạn.
    Mục đích của bạn là sống trọn đời hạnh phúc với anh ta, vậy thì ta thử đặt giả thiết 3 tình huống sau:
    - Nói ra sự thật: Nếu anh ta là người quá rộng lượng thì anh ta sẽ bỏ qua. Nhưng trong lòng liệu có còn tình cảm như xưa không hay sẽ có 1 tì vết khó chịu, đau nhói mỗi khi nghĩ tới hay gặp lại tên bạn trai cũ kia? Kết quả là chẳng hạnh phúc trọn vẹn.
    - Nói ra sự thật: Nếu anh ta là người không rộng lượng thì anh ta sẽ bỏ bạn hoặc không bỏ nhưng vẫn chì chiết khi gây lộn, tóm lại kết quả vẫn là không hạnh phúc.
    - Không nói ra sự thật: Anh ta không biết, sống hạnh phúc.
    Mà bao nhiêu người đã sống như vậy chẳng chết. Ai dám nói rằng mình chưa bao giờ lỡ lầm điều gì đó trong đời? Và bạn có dám chắc rằng tất cả các lỗi lầm của bạn đều đã được bạn sửa đổi, khai báo thành khẩn(chắc người đó là thánh.). Và khi các lỗi lầm đã từng phạm trong đời không được sửa đổi, bạn cũng chẳng chết, vẫn sống êm ru. Đừng quan trọng hóa vấn đề.
    Xin lỗi, chư tui thấy mấy chuyên gia tư vấn hay khuyên người ta nên thành khẩn nói thật chắc cũng chẳng lường được hậu quả tan nát gia đình hoặc dằn vặt chì chiết nhau suốt đời của gia đình người ta. Chỉ biết khuyên giáo điều theo sách vở, không nghĩ đến hậu quả tai hại trên thực tế. Đừng tưởng ai cũng thích nghe sự thật theo kiểu ấy, đó là kiểu sự thật rât khó đối diện, và tui dám chắc những người khuyên bạn nói thật cũng chẳng có ai đủ can đảm để đối diện với 1 sự thật như thế, vì muốn bỏ qua 1 sự thật phũ phàng như thế thì chỉ có vài người làm được trong số hàng triệu người thôi(mà anh của bạn chắc không có trong số đó đâu, đừng đánh cược với số phận).
    Thử hỏi đang chạy xe trên đường có thằng nào con nào chạy ngang qua xe bạn, lỡ đụng phải hoặc ép xe bạn thì bạn cũng muổn nổi sùng lên chửi cho vài câu:"Đi vậy đó hả! Đui hả..!..." thì rộng lượng cái nổi gì? Bỏ qua chuyện kia còn khó hơn triệu lần.
  2. machchua

    machchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    3
    Ha ha! Sao không nói vế tiếp theo: Còn nếu hắn không cao thượng thì có phải đi toi hạnh phúc người ta không? Xúi gì bậy thế!
    Làm gì cũng phải nhắm tới kêt quả tốt nhất chứ, nói thật thì không biết có toi hay không: 5 ăn 5 thua, không làm.
    Không nói, kết quả êm đẹp nhất, 100% thắng chắc.
    Đừng phá hoại hạnh phúc của cô ấy.
  3. huongdiep

    huongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình tham gia vào diễn đàn này và xin tiết lộ mình là Boy và đã có gia đình. Mình dám cá với bạn rằng 99% những thằng đàn ông đàng hoàng thì không bao giờ hỏi vợ mình là: " trước khi gặp anh em còn hay đã mất cả". Còn nếu 1% có hỏi thì bạn hãy đọc lý do sau mà ứng xử.
    1/Nếu anh ta yêu bạn thì chuyện bạn có "trót dại" trước đó là không quan trọng và chỉ cần bạn biết sống khi đã là vợ anh ta. (anh ta nghĩ thế nên mới cưới bạn)
    2/Có đến 99% các cô gái nếu "không còn" sẽ nói dối khi nhận được câu hỏi này. nên đàn ông chẳng hỏi làm gì.
    3/Nếu chuyện đó có xảy ra và bạn giờ nói thật là trước đã từng...thì anh ta chỉ tự dằn vặt mình suốt đời vì câu trả lời đó của bạn. Như thế thật dại vì nếu bạn nếu không nói thật thì anh ta cũng đâu có biết. Bằng chứng nếu có biết thì anh ta đâu có hỏi bạn nữa.
    Ngày mình học cấp 3 có cuộc thi HS thanh lịch trong trường BGK đã hỏi 1 thí sinh là "em có bao giờ nói dối không? và theo em nói dối có xấu bị lên án?" Một bạn đã trả lời như sau: "nếu ai nói rằng mình chưa hề nói dối điều gì tức là người đó đang nói dối, Vẫn biết nói dối là 1 biểu hiện xấu nhưng cũng cần xem xét nói dối trong trường hợp nào thì tốt hơn là nói thật và điều nói dối đó không ảnh hưởng đến ai, làm hại ai, sau đó bạn ý đã đưa ra 1 số trường hợp nói dối sẽ tốt hơn nói thật...". Thế nên mình khuyên bạn trong trường hợp này nói dối sẽ tốt hơn nói thật (đứng về phía mình là con trai nhận cái thông tin này nhé).
    Chúc bạn vui
  4. hoaianh80

    hoaianh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tui đã theo dõi chủ đề này từ đầu và thấy có 3 cách giải quyết: Nói (cầm đầu là ducreskin), Không nói (cầm đầu là hoahoa98), im im rồi lừa (vua_luoi). Tui nghi ban khunghoang nên theo phương châm Không Nói của hoahoa98, thuphuong20, machlac.. Họ đã nói đúng đấy, chả có gì lường trước được lòng người, nhất là đàn ông, họ cũng phải có so đo, ganh ghét, có những lúc họ sẽ nghĩ linh tinh đấy. Còn bí mật đời tư của bạn thì bạn có quyền giữ cơ mà. Như bạn hoahoa98 nói đấy, kô nói kô có nghĩa là bạn lừa dối, mà là bạn kô muốn nói. Còn kô nên lừa dối anh chàng, sẽ chẳng hay gì cả
    Chúc bạn sáng suốt và suy nghĩ thật sâu sắc
  5. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy như thế nào phù hợp nhất thì làm. Nói dối mà thanh thản đc thì nói dối cũng đc. Nói thật dẫu có vô phúc bị chồng dằn vặt trong tương lai thì dù sao vẫn còn lối thoát cho mình. Chứ nói dối, chồng biết dằn vặt trong tương lai, thì có mà còn nước chui xuống đất
  6. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Cứ tới đâu làm tới đó!
    Hỏi thì trả lời không thì thôi.Tôi cũng nghĩ nếu mà quan tâm đến việc còn mất thì như vậy quá ích kỉ và lạc hậu nữa.
    Tình yêu đâu chỉ vì cái"mảnh"đó mà chia tay nhỉ?Còn tự thú thì không nên chút nào.
    Hãy để cả hai nghĩ về nhau tốt đẹp có hơn không!
  7. mylove2005

    mylove2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc hết những lời khuyên của các bạn và tôi ủng hộ bạn hoahoa. Tốt nhất là không nói gì, vì anh giai của bạn có hỏi đâu mà nói. Riêng chuyện này ai cũng ích kỷ nên anh ấy không biết sẽ tốt hơn cho cuộc sống của các bạn sau này. Nếu anh ta có biết chuyện đó bạn cũng nên lựa lời nói thế nào đó đừng nên kể ra tất cả, anh ta sẽ cảm thấy tự ái đàn ông bị tổn thương và khó tránh khỏi dằn vặt bạn khi hai người có chuyện xích mích.
  8. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Dấu hay ko dấu thì cũng chỉ lừa được mấy chú gà mờ thôi.Nói tóm lại là lại có cớ rất tốt để thay đồ mới, phát hiện ra có mục tiêu nào mới hơn , tốt hơn là lập tức thay ngay đồ cũ. Ko cần phải suy nghĩ gì cả.
  9. NguyenDangTuanHuong

    NguyenDangTuanHuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tôi là đàn ông ( đã lập gia đình) - Tôi cũng xin nói thật .Tôi cũng rất đau lòng - Nhưng hỏi thật sao phụ nữ lại làm khổ đàn ông thế. Tha thứ được ko - được - nhưng rất khó khăn. Bởi vì người đàn ông cần 1 người vợ toàn tâm toàn ý với mình. Nếu đã xảy ra hãy xin nói thật - sự thật rồi cũng sẽ được chứng minh thôi.Ko dấu diếm được đâu. Trên này có người nói là im lặng là tốt. Xin thưa với bạn bạn ở với người ta cả cuộc đời liệu bạn có tin rằng bạn sẽ che dấu đượ ko. Đến lúc muộn rồi thì hậu quả cũng khó lường lắm.Tôi xa nhà 4 năm đại học- về VN đi làm 5 năm rùi mới lấy vợ - chưa 1 lần quan hệ. Khi tôi lập gia đình tôi cứ tưởng mình ko biết gì nhưng cuối cùng vẫn ok - bởi vì thông tin giwới tính hay tất cả thông tin khác đều có.
    Quan trọng nhất bạn 1 lần cho đi - hay là bạn đã cho rất nhiều lần ( dù chỉ với 1 người)- Cơ thể của bạn sẽ nói lên tất cả đấy.
    Tất cả là ở bạn thôi - hãy dũng cảm nói lên đi- Mình tin rằng chồng tương lai của bạn sẽ hiểu và tha thứ- thông cảm cho bạn thôi

  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Dám làm dám chịu, đã làm thì ko nên hối hận. Nếu anh ta hỏi thì cứ sự thật mà trình bày, anh ta kô hỏi thì ko việc gì phải khai báo những quá khứ riêng tư cả. Ai cũng có những kỷ niệm riêng.
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 13/09/2005

Chia sẻ trang này