1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của bạn huongdiep. Đàn ông rộng lượng đến đâu cũng không thể không nhói đau (tự mình) khi nghĩ đến hoàn cảnh đó (với tên đàn ông trước mình). Giải pháp cuối cùng và tốt nhất: KHÔNG NÓI.
    P/S: không phải người đàn ông nào cũng đủ nhạy cảm để biết được việc "sống còn". Và không phải người đàn ông nào cũng đủ "trơ tráo" để hỏi chuyện "còn hay mất"
  2. thirstyvn

    thirstyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cứ giả sử bạn khung_hoang đồng ý là ko khai ra trước khi cưới vì anh ta chẳng hỏi nhưng mà thử tưởng tượng chi tiết hơn chút nhé, rằng đúng vào đêm tân hôn, như mọi người cũng biết thì con trai nếu đã từng quan hệ sẽ biết ngay người vợ mình trong đêm tân hôn còn hay mất, và sau khi hành lạc xong anh ta nằm vật ra và suy nghĩ, hoặc tò mò hỏi bạn khung_hoang đã từng chưa thì lúc đó xử lí sao?
  3. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
  4. tt0812us

    tt0812us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn khung_hoang tự nhận là nếu như mà lừa dối thì sẽ rất day dứt
    Mà vì bạn là mối tình đầu của anh ấy,tình đầu thường khó thành<những người nào chỉ có một mối tình mà thành công thì hiếm lắm>tốt nhất chia tay đừng luyến tiếc,còn anh ấy biết bạn chia tay vì lí do gì thì anh ấy sẽ cảm động và bỏ qua lỗi lầm ngày xưa của bạn,lúc đấy 2 bạn...->một giấc mơ đẹp
    Tức giả vờ chia tay,hoặc chia tay luôn đi tìm người nào mà không bận tâm mấy cái chuyện đó<cái này khó>,anh ấy yêu bạn sẽ tìm cách tối ưu cho cả 2,khi đó người có quyền quyết đinh là ở bạn chứ không phải ở anh ấy
    Người ta gọi cái này là "lùi một bước tiến 3 bước" ấy mà!Đàn ông vì mối tình đầu thường luỵ tình lắm
    P/S:mình còn trẻ lắm,mong các liền anh liền chị đừng để ý lời của mình ở trên,chỉ có chút kế mọn giúp được bạn khung_hoang thì tốt mà không cũng chẳng sao!
  5. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Sory bạn giuptoivoi nhé chỉ vì tôi xoá còn sót bài của bạn thôi đừng bận tâm làm gì.
    Tôi có ý thêm thế này: các bác chắc ai cũng biết câu này "sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" và "Công dân có quyền làm những gì mà pháp luật không cấm" chẳng thấy chữ nào trong hệ thống luật của VN ta quy định con gái trước khi lấy chồng phải còn t rinh, không cấm việc quan hệ TD trước hôn nhân mà chỉ khuyến cáo là trước khi kết hôn đôi trẻ phải đi kiểm tra sức khoẻ xem có đảm bảo ko, không có bệnh tật truyền nhiễm. Do vậy nên bạn khung_hoang cứ việc nói khi có dịp thích hợp nếu đối tác không hiểu thì mua tặng cho anh ta 1 quyển luật hôn nhân và gia đình để tham khảo hị hị
  6. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Nếu không muốn đi vá thì phải lựa hôm nào anh ý dễ tính thì thủ thỉ là em trước đây bị ngã xe máy rồi lỡ rách,hôm đấy em thấy ở chỗ đó có mấy giọt máu chảy ra....
    Rồi khi làm chuyện đó với anh ý đừng có tỏ ra thành thạo quá,anh ý hỏi thằng bé của anh to hay nhỏ thì trả lời là không biết,chứ nói to hay nhỏ thì đều lộ cả.Đừng có OS hay chủ động dùng tay chạm vào thằng bé của anh ý.Mặc dù bạn là người thành thục từng trải,có kinh nghiệm nhưng phải đóng vai một thiếu nữ trong trắng,cái gì cũng phải để anh ý dạy hết.
    Thế là ổn!
    Mong là mình không phải vớ được một em như thế này!
  7. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, nhỡ gặp phải một anh chàng nào mà cũng không có kinh nghiệm mà chờ anh í dạy thì bao giờ mới thấy sướng được hả cha nội
  8. nguoidanbadep

    nguoidanbadep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy cái chủ đề này là mối quan tâm của nhiều người rồi à nghe.
    Đàn ông thường ích kỉ và ham hố lắm. Có anh nào yêu mà không đôi lần đòi hỏi. Có cô nào yêu quá mà chẳng có ít lần chiều chuộng người yêu. Rồi đến hôn nhân được thì tốt, còn nếu vì lý do gì đó chia tay, phần thiệt thòi vẫn về phần người con gái.
    Anh bạn trai của khunghoang có phải là trai tân không mà yêu cầu vợ mình phải trinh nguyên. Mẹ, thằng đàn ông nào mà chăm chắm vô cái màng đấy quá rồi cũng bị gái nó lừa. Làm sao mà biết đuợc người con gái đã mất trinh hay chưa được. Giả vờ, giả vịt đau đớn, giả vờ ngây thơ thì cô nào "thành thục" rồi mà chẳng làm được. Chỉ cần không quan hệ khoảng 6 tháng thì "cái ấy" nó co lại, bé bé xinh xinh làm sao anh nào biết được. Muốn lừa cũng lừa nhiều cách: Khâu lại (1 triệu đồng), bỏ bong bóng cá vào trong (máu cá không đông) trước khi động phòng, nói dối là tai nạn, hoặc chẳng nói gì coi như là không biết gì cả... cũng xong. Anh nào thực tình thương yêu vợ, yêu cái bản chất thì chẳng hỏi.
    Anh nào mà đã hỏi, đã quan tâm thì khai thiệt ra cũng chuốc thêm khổ đau cho mình. Vì anh ta đã hỏi -> có nghĩa anh ta đặt nặng vấn đề đó rồi. Thử tưởng tượng, sau này bình yên thì không sao, tự nhiên có gây gổ, anh ta se quy kết: Cô là kẻ chẳng ra gì khi gặp tôi... Chì chiết vây, có cô gái nào, có bà vợ nào không đau lòng. Tốt nhất là giấu biến đi, anh ta chẳng biết, mình cũng quên luôn. Chuyện này đâu có quan trọng gì mà phải làm rùm beng lên cả. Quên luôn.
    Còn nếu mà đã muốn nói cho thanh thản tâm hồn, thì chuẩn bị tinh thần mà chia tay luôn. Bạn Khunghoang có thể nói, nói là hồi trước hai người yêu nhau lắm, mà yêu nhau thì kông kiềm chế được, có yêu thì mới có dâng hiến, đâu phải dễ dàng trao cho người mà mình chẳng yêu. Nhưng mà nói xong thì nói luôn: Em thấy mình kông xứng đáng với tình yêu của anh, em muốn giữ việc này là bí mật của đời em, nhưng mà yêu anh nhiều, không muốn làm anh tổn thương, nên em quyết định nói ra. Nhưng nói ra rồi em cũng muốn mình chia tay nhau luôn, cho dù rất yêu anh.
    Lúc đó anh chàng sẽ phải lựa chọn, và bạn cũng có thể biết được bản chất thật sự của anh ta. Nếu anh ta vẫn yêu và cưới, thì bạn yên tâm anh là người tốt. Nhưng nhớ phải nắm thế chủ động, giao kèo là sau này không được nhắc đến chuyện này nữa, vì dù sao trước đây, anh ấy đâu có ở bên bạn, chuyện quá khứ là chuyện của riêng bạn và bạn có quyền không phải cảm thấy có lỗi với anh ấy. Anh ấy là người đến sau nhưng là người cuối cùng, và người bạn yêu nhất.
    Còn nếu anh ta quá coi trọng cái "màng" chết tiệt kia, thì, bạn hiểu rồi đấy, không nên quá tiếc nuối một anh chàng như thế. Nam nhi mang tính đàn bà ấy mà.
    Đó, nhiều cách để nói, và cũng nhiều cách để "im". Bạn khủng hoảng tuỳ theo tính cách và tình yêu giữa hai người mà lựa chọn.
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nếu vợ anh sau này có hỏi:
    Vợ: trước khi lấy em thì anh có chung đụng với cô nào khác ko?
    TVinh: theo em là có chuyện đó ko?
    Vợ: em nghĩ là có(hoặc không)
    TVinh: Ùh vậy cứ cho là như em nghĩ đi nhé kưng,thôi ta on bed nào.
    Thế đấy các kưng ạ,tuỳ từng TH mà nói thật hay nói dối,làm sao cho các cô,cậu ấy hiểu là tốt nhất,với lại thanh niên bây giờ sống thoáng lắm mà(không phải anh đâu nhé).
  10. TayMonKhanh-FTU

    TayMonKhanh-FTU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề này quả là tế nhị ! Em chả biết đưa ra lời khuyên thế nào, thay vào đó lại xin hỏi các bác trai, chuyện của em.
    Xin hỏi các bác trai là nếu các bác biết rõ mặt mũi, đã từng ngồi nói chuyện, đại khái là biết rõ cái thằng đã "ấy" người yêu mình trước là thằng nào thì liệu các bác có quên được không?
    Ở đây em dùng từ "quên" chứ không phải từ "chấp nhận". Đành rằng các bác là những người rộng lượng, có thể chấp nhận chuyện người yêu mình không còn...., nhưng thường sẽ dễ dàng hơn nếu mình không biết thằng kia là thằng nào. Còn nếu mình biết rõ nó là thằng nào, thì liệu các bác có quên được không? hay sẽ bị ám ảnh suốt thời gian còn lại. Cứ mỗi lần XXX xong (nhấn mạnh là..xong) cái mặt nó có lại hiện ra trong đầu các bác không?
    Em thuộc bên "được hại" nên quả thật không hiểu cảm giác ấy thê nào. Hiện em đang rất lo cho em người yêu cũ.

    Ơ kìa, không bác nào trả lời em à.
    Được TayMonKhanh-FTU sửa chữa / chuyển vào 07:13 ngày 16/09/2005

Chia sẻ trang này