1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên các cô nên vừa nói thật vừa nói dối .
    Nói thật về sự tồn tại của sự kiện không còn.... Nói dối về các diễn biến của sự kiện.
    Giả sử mối tìn đầu của các cô bốc lửa, ví dụ như lần đầu chim **** tung bay trong một buổi hoàng hôn bên khung cửa nhà nghỉ tuyệt đẹp nhìn ra góc biển vắng, trên khung cửa ấy lần đầu tiên các cô phát hiện ra chân có thể vắt lên cổ, tiếng hét có thể át tiếng sóng rì rào,...rồi sau đó các cô vẫn thòm thèm muốn măm măm nữa nhưng trời mang trái ngang chia lìa lứa đôi duyên nợ không thành. Nếu có vậy thì khi nói chiện với chồng các cô cũng khéo khéo cho.
    Ví dụ đã trăm lần kéo fẹc cũng chỉ khai báo một lần phạm tội thôi. Nói dối tí lúc đó cũng chẳng sao. Đừng có tả thực kiều "lần đầu anh ấy làm đến hơn tiếng anh ạ" thì bố thằng nào chịu nổi.
    Đàn ông luôn ích kỉ chiện yêu đương, đấy là bản năng từ tổ tiên để lại khi bọn anh còn sống thành bầy đàn, một chú quản vài ba cô, không ích kỷ thì bọn em noạn hết...hơ hơ. Chúa đã giao sứ mệnh rồi, đàn ông chỉ là người thực hiện thui. Thông cảm nhá.
  2. machchua

    machchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    3
    He he, đúng đó. Thì tui đã nói rồi, nếu thú thật ra, và anh ấy tha thứ vẫn cưới, nhưng nổi đau vẫn âm ỉ trong lòng ảnh. Rồi 1 ngày xấu trời, 2 vợ chồng lỡ tình cờ đụng mặt người xưa, kẻ đã "ăn ốc" trước, thì quả là khó xử.
    Nói thật thì cũng chẳng được hạnh phúc khi trong đầu 2 người cứ lởn vởn ý nghỉ rằng cô ta đã thuộc về người khác......
    1 người đàn ông chín chắn sẽ không hỏi tới điều đó, còn nếu gặp tên đàn ông mà cứ muốn hỏi điều đó thì bản thân hắn cũng chẳng muốn nghe câu trả lời là "Có, em đã..." Câu trả lời mà hắn nghe khoan khoái nhất là" Chưa, chưa bao giờ". Hỏi nhưng trong đầu luôn mong câu trả lời là "Không".
  3. mrchuck

    mrchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà ngu ngốc nói ra thì cứ chuẩn bị đón chờ một tình cảm ko còn nguyên vẹn như trước nữa đi.
    Chỉ có đồ ngốc mới ko giữ mồm giữ miệng, bô lô ba la.
    chuck
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ bạn hoahoa.
    Im lặng không đồng nghĩa với nói dối đâu, bạn khunghoang ạ!
    Phần nhiều đàn ông Á châu vẫn còn ích kỷ lắm lắm, anh nào ở trên đây cũng kêu gọi sự thật...tuy nhiên những anh ngoài đời thì tớ không dám tin vào sự phóng khoáng cởi mở ấy quá được con số 20% đâu.
    Thế nhé, hãy vượt qua mọi việc bằng cách ưu việt nhất mà bạn có thể.
  5. _Mi_Santa_

    _Mi_Santa_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là chị không nên lấy anh ta
  6. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nghe quocnhat với machchua nói mà tớ ko nhịn được cười. Xin lỗi em khunghoang đang tan nát hết cỗ lòng chứ đúng đàn ông là giống lừa, biết khổ mà cứ đâm vào. Đã biết là hỏi nó thế nào nó cũng nói dối mà vẫn cứ thích hỏi, vẫn cứ thích nghe, rồi lại ấm ức, vô duyên quá.
    Con người ai chả thế, thằng ăn trộm nào bị cớm tóm chả bảo em mới ăn cắp lần đầu (xin lỗi nếu tớ ví hơi thô), cũng như em nào kéo fẹc trăm lần cũng bảo là em mới kéo có 1 lần thôi (ý tưởng của quocnhat). Nên nếu nó hỏi thì cứ lừ lừ cái mặt không trả lời xem có thằng nào dám hỏi nữa không ?
    Mà thôi các ấy nam giới qua cái topic này cũng rút kinh nghiệm, ko hỏi hiếc gì hết nhá. Hỏi để rồi nhỡ bị nghe nói dối thì dại mặt
  7. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bài này mới đúng là tâm lý của những người đàn ông trong hoàn cảnh đó. Có ở trong chum mới biết chum có chuột. Vote cho 5* bài này cái. Chỉ được cái nói đúng. Mình không dùng từ "chín chắn" như bạn nhưng chỉ có kẻ "trơ tráo" mới hỏi điều đó với người vợ, và kể cả khi đã "trơ tráo" đến mức đó, thì anh ta vẫn mong nhận được câu trả lời "KHÔNG". Vậy tốt nhất là không nói gì. Còn khi buộc phải nói, bạn hãy hỏi lại anh ta: Anh nghĩ sao khi hỏi em chuyện đó? Anh cần em hay anh cần cái ấy? Chắc chắn hắn sẽ xấu hổ mà cũng không biết thực hư ra sao. Bạn sẽ không bị rơi vào tình huống nói dối (tránh được là tốt nhất)
  8. pumkin

    pumkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [ chị khung_hoang ah!
    tuy em chưa ở tình cảnh như chị bao h nhưng em cũng đã tưng suy nghĩ trước về chuyện này.Em cũng đã băn khoăn vấn đề này và ko biết sau này trước khi kết hôn có nên nói ra hay ko.Lúc đầu em cũng đã cho rằng nên nói thật ra và nếu anh ta ko thông cảm với mình thì có thể từ bỏ và ko đáng để kết hôn.nhưng sau khi đọc trên forum mới biết.Đúng là vẫn có những người đàn ông rộng lượng nhưng mà con số đó chắc là rất ít,khoảng 1/100000 người .Đàn ông có thể nói rằng ko quan tâm chuyện đó ,thế này thế nọ nhưng mà họ ích kỉ lắm,họ lúc nào cũng chỉ muốn mình là người duy nhất thôi.Có thể họ sẽ chấp nhận đc chuyện này nhưng mà trong lòng cũng nhói đau,và vì thế cũng ảnh hưởng đến tình cảm it nhiều.Nhưng quan trọng nhất ko fải là cái màng đó đâu mà họ ko chịu nổi cảnh vợ mình đã từng với người khác.khi quan hệ họ sẽ biết ngay mình còn hay ko dù có ra máu ko(con trai bây h hiểu biết lắm).Vì thế em hoàn toàn tán thành ý kiến ko nên nói và nên tìm cách để anh ta ko biết mình đả rồi hay chưa.Có thể lừa dối người mình yêu là ko tốt nhưng mà nếu cái điều nói dối đấy là tốt cho cả 2 thì nên làm.
    em hi vọng là chị sẽ tìm đc cho mình cách giải quyết vấn đề tót nhất.
  9. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Em mà là chị, nó mà hỏi thì lừ mắt lên, hỏi lại nó là: " Anh hỏi làm gì, em có hỏi là anh còn hay không?" xem nó có còn nói gì không? Đứng đắn thì nó không nói nữa, vì rồi thì nó cũng biết, nó nên coi như chuyện quá khứ và chuyện riêng của chị, nó đau cũng để trong lòng để chị bù đắp cho nó dần dần. Vớ vẩn, kém cỏi thì lăn tăn. Mà lăn tăn sợ không bằng người trước à? Kém! Người như thế chị sống sao nổi về sau. Bạn em còn nói với em là gf/vợ nếu còn thì tốt, mà không còn thì cũng tốt, vì còn có thời gian mà enjoy
    GIả dụ em mà là chị, bồ em lăn tăn mấy cái chuyện đó em mua cho vé 1 chiều cho đi luôn. Yêu là phải tôn trọng em chứ lăn tăn mấy cái đó, ẹ, so zì, thấy kém cỏi hơn cả mình phận gái.
    Chúc chị hạnh phúc
    Hic, đọc lai mới thấy mình náo quá, gọi chị mà bồ chị em gọi là nó Tất cả mấy cái nó đó, ý em là anh nhà chị nhá
    Được chubbygal sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 14/09/2005
  10. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hãy để quá khứ ngủ yên.

Chia sẻ trang này