1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Túm lai " im lang la vang`".....miễn sao vê` lam vợ hãy lam 1 nguoi vo thật tot la duoc rôi`
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    không nói sau này cưới rồi hắn lại bảo bạn lừa hắn .bạn đã yêu và muốn cưới người ta , chắc bạn phải hiểu con người đó thế nào , nếu kô chấp nhận đc việc đó thì cưới làm gì người đó , đúng kô .bạn cứ nói thẳng với anh ấy , người đàn ông hiện đại kô lăn tăn điều đó........như tớ chẳng hạn
  3. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Pà kon đừng quá sợ hãi nữa. Đã có dịch vụ vá víu roài, mà chỉ có 2triệu thôi, nhưng tui ko bít ở đâu (trong HN thôi). Nghe kể là ở đấy bây giờ đông như chảy hội, mà toàn em xinh?
    Rút ra 1 điều, ko nên cưới vọ xinh quá.
    Lưu ý: Có dịch vụ đó để cứu hạnh phúc của các "bé", thế nhưng đừng lạm dụng quá nhá. Tưởng rẻ cứ dăm tháng lại chạy qua đó 1 lần thì...pó tay luôn.
  4. thichlinhtinh

    thichlinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mất TRINH còn vá được, mất NIỀM TIN thì vá ở đâu
    Mình cũng là đàn ông, theo mình bạn nên nói thật thì hơn, thà đâu ngay bây giờ còn hơn đau cả cuộc đời.
    Tất nhiên nên nói đúng lúc và đúng cách, cài này tuỳ thuộc vào khả năng của bạn. Thực tế bây giờ thì mọi người cũng không quá nặng nề chuyện đó đâu, nếu người đó yêu bạn thật lòng thì ko lo (tất nhiên phải là người HIỂU BIẾT, RỘNG LƯỢNG).
    Mấy ai yêu nhau mà đã cưới ngay đâu !
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Khục,chubby ơi,hỏi xong câu đó thì tốt nhất là nên kiếm...giấy bút viết đơn xin...ly hôn là vừa
    Có ai đời lại lạy ông tôi ở bụi này như thế cơ chứ
  6. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Nói thật và Nói dối bị phát hiện. Bạn chắc biết hệ quả của 2 hành động đó chứ? Tự chọn đi [​IMG]
  7. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đã nói ngưu ôm ngưu, mã ôm mã...hơ hơ.
    Khổ nà bọn anh cũng biết tấm lòng của các con nừa cái thật nhân hậu. Lúc thấy chim hiên ngang thúc giục **** tung bay đòi tự do thì làm sao các em có đủ sức mà lừ lừ cái mặt, nhở?
  8. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Các ông nào bảo: NÓI THẬT VÀ NÓI RA ĐI là các ông tự nói dối với chính bản thân các ông, hoặc các ông đã trở thành "sắt đá" sau vài mối tình. Hãy nghĩ đến hoàn cảnh của ông bạn trai của Khung_hoang đã, đặt mình vào hoàn cảnh người ta thì mới cho lời khuyên hữu ích được:
    Ông ấy yêu mối tình đầu, tính cách thì có vẻ như khá khắt khe, cổ hủ và dễ nổi nóng. Con người như vậy sẽ khó chấp nhận sự thật "đau thương" lắm, hoặc nếu buộc phải chấp nhận (nếu biết) thì sẽ cũng sẽ luôn âm ỉ trong lòng (kiểu như hận). Vì thế, để giữ gìn hạnh phúc lâu dài (nếu bạn thực lòng muốn kết hôn với người ta) thì đừng có chủ động nói gì hết, ngay cả khi bị động thì hãy tìm cách đánh trống lảng hoạc tìm cách cho ông ta không để ý đến nữa. Đấy là phương pháp tốt nhất đấy.
    Bạn đừng nghĩ đến chuyện ly dị (kể cả trong tình huống xấu nhất khi chồng phát hiện ra nếu bạn còn yêu) để lòng luôn thanh thản. Cũng đừng nghĩ đến việc bạn đã làm là "tội lỗi". Đó đã là quá khứ (của bạn và với riêng bạn).
  9. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...phải xinh, đáng yêu, ướt át, ...mới có gì đó để bù đắp được chớ. Không phải cô nào đã làm người yêu đau cũng có nhưng tố chất đó để mà bù đâu
    Túm lại, ưng thì đi, không thì lượn. Có lẽ phải có quy định: "Chỉ được hỏi về trinh tiết của bạn gái trong lần gặp đầu tiên. Nếu không đồng ý phải lượn ngay để bạn gái ấy còn có thời gian kiếm anh khác. Nghiêm cấm việc măm mí người ta xong mới hỏi rồi bùng, rách việc.".
    Được không các quý bác, quý em?
  10. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói rồi. Không có sự thật nào bị che giấu quá lâu, mà cũng không có sự thật nào gây hậu quả nghiêm trọng bằng một sự thật bị che giấu rồi bị phanh phui.
    Đánh trống lảng, nói dối,... tất cả những thứ đó chỉ có thể lừa được một ngày, một năm hoặc cả đời người đàn ông cô ấy yêu thương nhưng không cách nào lừa nổi chính bản thân cô ấy. Cố gắng bấu víu vào một sự giả dối chỉ là một cố gắng phá hoại tình yêu chân thật giữa 2 người. Lừa dối sẽ làm cho lương tâm cô ấy giày vò, bị phanh phui sẽ đạp đổ mọi thứ, nghĩa là lừa dối chỉ có một kết cục là không còn gì cả.
    Nói ra hết sự thật, tìm sự đồng cảm của người đàn ông ấy, trông cậy vào sự tin tưởng yêu thương của người đàn ông ấy mới thật sự là yêu. Nói ra sự thật có thể làm cho người ấy đau đớn nhưng đau rồi sẽ qua, nếu người ấy không có đủ bao dung, không đủ bản lĩnh một người đàn ông dám yêu thì cô gái ấy hoàn toàn có thể trút bỏ hắn ta mà chẳng ngại ngần gì. Huống chi quá khứ cũng không phải là một tội lỗi, tại sao lại phải che giấu một việc không phải tội lỗi? tại sao lại phải hành động tội lỗi (lừa dối) để che giấu một việc không phải tội lỗi?
    Đừng bao giờ tin vào một điều lừa dối hoàn hảo!

Chia sẻ trang này