1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật khi không còn ...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khung_hoang, 09/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khung_hoang

    khung_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Kho that day!!!
    Bay gio thi dung la chang biet lam sao ca. Anh ay dang doi cau tra loi co dong y cuoi khong tu toi. Ma van hy vong la toi se dap dong y.Nhin mat anh ay, toi khong biet nen vang hay khong nua!!!
    Dich vu ay o dau.Co ai biet khong???
    Lam the nao cung duoc, mien la anh ay cam thay hanh phuc
  2. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Không nói ra không có nghĩa là lừa dối, đừng hiểu theo kiểu nguyên tắc và khô cứng như vậy. Đàn ông như vậy khó bao dung lắm. Như vậy thì bạn sẽ đánh mất anh ta ngay từ đầu (nghe cái này xong mọi người thể nào cũng lại nếu anh ta không chấp nhận thì thôi bỏ ngay từ đầu thì càng tốt nhưng mà cô bạn Khung_hoang này đang yêu tha thiết, khuyên như vậy là chưa hiểu người ta).
    Mà Dịch vụ nào thế? Vá víu săm lốp ô tô á? Trời ạ. Đúng là cô này bị KHỦNG HOẢNG thật rồi. Cái đấy mới là lừa dối. Rồi chính bản thân bạn sẽ luôn bị ám ảnh bởi cái lừa dối "nhân tạo" này suốt đời. Cách tốt nhất là đừng nói gì, và nếu bị hỏi, bạn hãy ngẩng cao đầu mà hỏi lại anh ta: Tại sao anh lại có thể hỏi em như thế chứ? Anh ta sẽ phải cúi đầu ngượng ngùng thôi. Đánh vào yếu điểm của anh ta để không bị bộc lộ nhược điểm của mình. Cách tốt nhất và cuối cùng đấy.
    Còn ai mà bảo không coi trọng tấm thân vàng ngọc của người mình yêu, thì người đó hoặc đã "chinh chiến" nhiều rồi, hoặc đã là lối sống Mĩ. Thật đấy. Đừng tự nhủ: "tình đầu mấy ai đã thành" mà rồi yêu đến 2, 3 người mới suy nghĩ đến chuyện cưới. Tôi vẫn tin là con gái Việt Nam mình còn nhiều người chưa một lần lắm. Chứ nghe báo đài nói nhăng nói cuội rồi tặc lưỡi nghĩ xấu về phụ nữ Việt Nam thì chết. Nhưng một khi bạn gái gặp trường hợp này, thì hãy tự coi là quá khứ của riêng mình, đừng chia sẻ cho ai hết, kể cả với chồng (ông ấy sẽ không thích đâu), cũng đừng NHÂN TẠO mà ôm ÁM ẢNH vào thân.
  3. tt0812us

    tt0812us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ặc,mình chỉ nói vui thôi mà,tình đầu thành hay không còn tuỳ thuộc vào nhiều người mà?Tỉ lệ 10 %
  4. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Bạn khung_hoang thân mến ơi, mình cũng là boy, đứng dưới quan điểm một thằng đàn ông mình cũng xin chân thành khuyên bạn : Nếu có thể thì nên giấu cái bí mật đấy cho riêng mình, đàn ông ích kỷ lắm , bạn nói ra là teo đấy, Duy chỉ có điều : chắc là bạn sẽ phải day dứt suốt đời đấy nếu chồng bạn là người tốt, đặt trọn niềm tin vào bạn , và thậm chí chồng bạn vẫn còn chưa biết mui` đời hi` hi` .
    Nhưng thôi, hãy tự an ủi là bạn sẽ làm một người vợ hiền, dâu thảo, hehe, coi như đấy là món nợ phải trả cho chồng bạn
    Comment : : mình thấy đời cũng lắm thằng đểu, chơi gái đến cả trăm lần rồi mà vẫn còn đòi vợ mình phải còn virgin , nhưng thôi that''s life hehe. Còn các em gái nữa, cứ thích thoải mái cho lắm vào, thì bây giờ chiu hậu quả thôi hehe, Cái gì cũng có giá của nó, Cuộc đời cũng công bằng lắm hehe
  5. machchua

    machchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    3
    Quá đúng. Ông nào bảo nên nói thật chắc không đặt mình vào hoàn cảnh người ta rồi, cứ đứng ngoài mà xúi bậy. Đã nói là chẳng thằng đàn ông nào muốn nghe cái sự thật phũ phàng ấy đâu. Thà không biết, không nghe, không thấy. Còn hơn biết mà đau khổ suốt đời.
    Ông nào dám nói là sẵn sàng vui vẻ "rộng lượng" nghe vợ sắp cưới của mình thú nhận điều đó? Chắc ông đó chưa yêu hoặc có yêu cũng chưa nghĩ đến chuyện cưới xin bao giờ.
  6. machchua

    machchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    3
    Câu"Không có sự thật nào bị che giấu quá lâu" là sai bét. Thiếu gì điều che dấu được. Tôi hỏi nhé: Đàn ông ngủ với nhiều cô trước khi lấy vợ, vậy khi lấy vợ có bị vợ phát hiện ra không? Có anh nào dại dột thú nhận rằng ờ anh đã ngủ với cô A, cô B, C...
    Không có điều gì tuyệt đối cả đâu. đừng nghĩ rằng lúc nào cũng phải nói sự thật.. Ví dụ như trong buôn bán mà nói thật chắc sập tiệm sớm.
    Chắc bạn không quen nói "dối" nên mới có ý nghĩ thơ ngây như vậy.
    Anh nào quen bồ, tán gái mà chẳng thêm mắm thêm muối, xạo thêm vài câu chứ.
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nếu nghĩ đó là "tội lỗi" thì mới day dứt .Nhưng nghĩ thoáng ra 1 chút thì chị chỉ ...với người mình yêu,đâu phải bạ ai cũng ấy ấy , và đó là quá khứ .Hiện tại thì chị yêu anh kia, chị chung thuỷ và mong muốn có 1 gia đình hạnh phúc với anh kia ....Vậy đừng nên coi đó là "tội lỗi" .... Chị càng thấy mình có lỗi, thì với người đàn ông nóng tính, khắt khe ...cũng mặc nhiên cho là vậy và coi như chị lầm lỗi với anh ta nặng lắm, ko cách gì đền bù ....Nên cùng nhau vun đắp cho hiện tại và mai sau, chứ cứ lo 1 chuyện thuộc về quá khứ rồi dằn vặt mình là hỏng .Trên đời có mấy ai nên duyên được với mối tình đầu ? Có bao nhiêu cô gái tự giam mình trong nhà chờ đến ngày lấy chồng để không phạm lỗi ??? Sorry chứ ngày xưa thời phong kiến mà trai gái cũng xxx trước hôn nhân như thường chứ có phải "đi đúng lệ làng" đâu ,chỉ khác là nó kín kẽ ,ít người biết hơn , còn ngày nay thì có quá nhìu lý do để người ta chia tay, chuyện đó cũng được xem nhẹ hơn ...Nhưng tư tưởng của đàn ông VN thì muôn đời ko thay đổi !!
  8. Bopmoon

    Bopmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Em không nên nghĩ nặng nề quá về cái (theo em) là tội lỗi ấy. Nếu em nghĩ về nó nhẹ nhàng em sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Bí mật ấy là của riêng em thôi! Chớ có nói với bạn trai em, vì anh không tin anh ta đủ bình tĩnh tự tin để coi chuyện ấy là bình thường. Anh cũng không nghĩ anh ta dám mở mồm hỏi em rằng tại sao em không? Hãy bình tĩnh để nói một câu dạng cover thôi: Anh nói thế là ý gì? Thằng đàn ông tự trọng và yêu thương em sẽ chẳng thể hỏi tiếp đến tận cùng....và hãy mang lại cho anh ta một cuộc sống thanh thản không bị ám ảnh hay dằn vặt thay vì buộc anh ta phải lựa chọn một cách cay đắng.
    Không phải sự thật nào cũng bị lộ! Điều ấy là đúng đấy. Vấn đề là anh bạn trai cũ với em đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ chưa và anh ta có là người tử tế hay không? Nếu không thì cũng hơi phiền về sau này. Nhưng cũng chẳng sao, nhiều khi cuộc đời cũng giống như một canh bạc...có những quyết định mà chỉ có Chúa mới hiểu tại sao.
    Kết luận: Đừng nói gì hết, em gái ạ! Chúc em vui.
  9. robertino

    robertino Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Có một điều tôi muốn hỏi bạn Khủng Hoảng là :
    1. Bạn đã từng cho 1 người đàn ông, lúc đó bạn có nghĩ là bạn yêu thực sự, yêu hết mình như là bạn đang yêu chồng chưa cưới của bạn bây giờ không ? Thế sao bạn lại phải chia tay anh ta mà không phải là đi đến hôn nhân ? Vì bạn chán anh đó hay là anh ta chán bạn ?
    Thực sự tôi không muốn soi mói quá khứ của bạn, nhưng nhiều khi các bạn hay lấy lí do "Đừng soi mói quá khứ của nhau" để mà lảng tránh quá khứ thì đúng hơn ! Nên nhớ quá khứ vẫn cứ là một phần của cuộc sống đấy bạn ! (Vả lại topic này bạn chủ động hỏi mọi người về chuyện riêng tư của bạn mà)
    2. Bạn có thấy đau khổ khi biết chồng chưa cưới của bạn lại đã từng quan hệ với người khác không ? Và nếu bạn biết rằng anh ta giấu giếm bạn chuyện đó thì bạn nghĩ thế nào ?
    Thay cho lời kết , tôi xin nhắn bạn :
    . Bạn hãy thận trọng với mọi lời khuyên trên này ! Đây là lúc bạn đưa ra quyết định cho cả đời bạn đấy, hãy thật bình tĩnh đừng vội nghe theo bất cứ ý kiến nào !
    Tôi không khuyên bạn là "nói thật" hay "không nói" đâu, tôi cũng không tham gia vào các phe đang tranh luận ở đây theo 2 hướng đó !
    Tôi muốn nói với bạn :
    - Nói có thể làm câu chuyện đi vào êm thấm, như những người ở đây đang klhuyên bạn, song hãy nghĩ về cuộc sống tương lai của bạn , bạn có hoàn toàn bình tâm khi đối diện với quá khứ không ? Nhât là khi người chông lại hết lòng yêu thương và chung thủy ?
    Không nói chưa chắc đã làm bạn thật sự hạnh phúc đâu ! Có khi lại là sự dằn vặt khủng khiếp hơn vì khi đó không thể nói được nữa ! Tôi đang suy nghĩ cho bạn đấy, bạn ạ !
    Còn cá nhân tôi , tôi giống bạn Gà con là "Dám làm dám chịu", tôi không thích sống với quá khứ che đậy với người tôi yêu thương nhất ! Nói ra có thể là đâu khổ nhưng ta thấy thanh thản !
    Còn ai mà chả thấy là sự thật nói ra sẽ gây đau lòng! Nhưng nếu cứ vì gây đau lòng thì thôi không nói ra thì đơn giản quá. Làm chuyện gì không phải, nói ra sợ sẽ gây đâu khổ cho mình thế là quyết định không nói nữa thì có khác gì chuyện của bạn đâu !
    Còn nếu bạn lên đây chỉ để tìm những ý kiến tán đồng việc "Không nói", và lảng tránh các ý kiến "Nói thật" thì chẳng qua, bạn đang tìm cách chạy trốn và bào chữa mà thôi !

  10. machchua

    machchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    3
    Sao lại kết luận chuyện ấy là chuyện không phải? Nếu lúc đó họ yêu nhau, cho nhau tất cả thì đó là chuyện riêng của họ, nên nhớ luật pháp không cấm làm chuyện đó. Còn vấn đề họ gặp rắc rối sau này đâu có nói lên được điều họ làm trước đó là sai. Bạn nên nhớ điều này trước khi đưa ra kết luận vội vàng như trên:
    - Chuyện cô ta làm trong quá khứ là chuyện riêng của cô ta, và đó không phải là lỗi của cô ta đối với anh bồ hiện tại, vì lúc trước làm gì có anh bồ hiện tại mà phải xin phép để được quan hệ với anh cũ. Kết luận: Đó không phải là 1 lỗi để mà bạn đem ra chê bai, bêu riếu. Đó cũng không phải là lỗi lầm của cô ta đối với anh chồng sắp cưới để mà ăn năn, cắn rứt. Đó chỉ là 1 kỷ niệm trong tình yêu của riêng cô ta, không ai được quyền phê phán.

Chia sẻ trang này