1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật về quá khứ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi harajukugirl, 30/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harajukugirl

    harajukugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có nên nói thật về quá khứ?

    Trước kia e từng có qhệ với ny cũ vài lần, hồi đấy yêu say đắm quá nên cũng chẳng nghĩ đến hậu quả 1 ngày sẽ chia tay và yêu 1 ng khác! Bây giờ thì e đang yêu ng khác rồi! A ấy có vẻ thik kiểu ng yêu ngoan nhưng hơi nghịch chút, đại khái là cá tính đi. A ấy cũng ko fải thuộc kiểu con trai cổ hủ lạc hậu, nhưng e có nên nói thật chuyện e đã từng qh với ny cũ khi a ấy hỏi ko? A ấy rất yêu và chiều e, nhưng có vẻ là hay ghen! Mọi ng giúp e với ạh?
  2. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là bạn muốn nói cho anh ấy biết.
    Nói cho bạn biết kể cả người đàn ông hiện đại đến mức nào khi biết người con gái quan hệ với người khác thì vẫn cứ buồn thôi.Cái này gọi là ghen đấy, chưa chắc gì đã liên quan đến ********.
    Có 2 chiều hướng khi bạn nói ra:
    - Anh ấy buồn. nhưng hok coi trọng quá đến trinh tiết thì sẽ bỏ qua.Nhưng mối quan hệ giữa 2 người sẽ có khoảng cách đấy.
    - Anh ấy rất buồn và thất vọng, không thể vượt qua đc---->mối quan hệ sẽ tan vỡ.
    Bạn đang đấu tranh với chính bản thân mình thôi.Bạn fải tự chọn thôi.Hok nói ra cho đến khi anh ấy tự biết (trừ khi anh ấy hok biết chút gì về giới tính)
    Nói ra và chấp nhận 2 diều xảy ra ở trên.Bạn nên bình tĩnh và sáng suốt vì có những điều bạn thể hiện theo cách khác nhau thì kết quả cũng hok giống nhau đâu.
    Chúc cho Giai nhà bạn cũng là người hiện đại !!!
  3. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nên nói ra! Nói chung loại mất trinh như bạn không đáng lấy làm vợ
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Éo hiểu được cái loại này. Vd ấy là đàn ông thì cũng éo đáng để lấy làm chồng ná
    @ chủ topic: đàn ông bây h cũng k coi trọng chuyện đó lắm đâu. Bạn nên chọn thời điểm thích hợp để nói, vì có dấu cũng k được. K thông cảm được thì chia tay, vì có muốn cũng k lay lại ,,cái đó" được. Đến với nhau vì tỉnh cảm chứ k vì ********
  5. StoneCool

    StoneCool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên khi nói thì bất cứ chú nào thò chym ra đái được thì cũng có thể giơ cao ngọn cờ VỊ Tha + bao dung + ,,đàn ông chân chính abc ,,,! Tsb chứ ngày xưa từ lớp 1 đến lớp 12 rồi mấy năm đại học ,,,có ai dạy là thằng đàn ông phải tha thứ cho cái việc trâu chậm uống nước đục ấy đâu ! Mà tính người thì trăm tính , các bạn không thể đòi hỏi thằng đàn ông đến sau phải tha thứ ,,,này nọ ! Nó đã không được uống nước trong lại còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt ! Sao ác với nó thế !
    Có 1 cách để yên ổn cả 2 đó là bạn gái chuốc cho bạn nam say tưng bừng ,say dặt dẹo cả ollo , rồi thì mai ,,bắt đền , rồi cũng giả vờ thút thít ra chiều cái ngàn vàng mà lại mất chỉ vì anh ,,Rượu Bia ! Ấy cũng là cái khách quan , chú zai thì cũng tự trách mình không tỉnh táo ,để cho bọn Rượu bia nó xơi mất tem ! Thế thì thôi vậy ,đi đâu mà thiệt ! Cười lại như nghé ngay ! Cô ả vì mình mà chịu thiệt ,âu đã yêu lại càng thêm quý !
    Đấy coi như cái màn chứng minh sự trong trắng nó cũng xong ! Sau này các anh các chị có yêu nhau nữa hay xơi chán lại bỏ thì cũng kệ !
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    mấy cái này có nhiều topic bàn nát nước ra rồi
    tình hình mấy topic đó là:
    -về phía các bạn nữ:nên nói thật,dù có ra sao đi nữa,có thể sau khi nói bạn sẽ có một người yêu tốt,yêu bạn hơn hoặc cũng có thể sẽ tan vỡ ngay tức thì,nhưng vẫn phải nói
    -về phía con trai:tình hình là các topic bắt anh em phải cao thượng,độ lượng,bỏ qua tất cả nếu yêu thật lòng,vậy thì anh em cứ làm thế thôi ,sao phải nghĩ,nếu yêu thật lòng thì kể cả người yêu mình có là đĩ hay có phẩu thuật chuyển đổi giới tính thì cũng vẫn yêu mà
    ps:nhưng có một điều quan trọng chị em cần lưu ý là,chị em có thể đã quan hệ với người khác và kể cho anh em biết,ko sao hết,nhưng thỉnh thoảng anh em sẽ tưởng tượng ra cái hình ảnh chị em nằm trên giường,dạng chân ra cho thằng khác chọc,lúc đấy chị em ko thể hình dung nổi tâm lý của 1 thằng con trai nó như thế nào đâu,em xin hết
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    The các chị phải giỏi khoản rượu bia, vi phải chuốc cho nhiều thằng wá
    Quá chuẩn.
    @ chị em: em yêu, em cũng muốn thịt người yêu em lắm, nhưng đến lúc chia tay lại thấy khổ cho ng yêu mình. Lại dằn vặt với mấy thằng đến sau. Nên chị em giữ được mình thì tốt. Nói gì thì nói, đàn ông châu Á vẫn nặng vấn đề này lắm
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải đàn ông châu Á,châu nào thì cũng thế thôi,khi yêu thật lòng một ai đó,mà biết được người mình yêu đã từng quan hệ với thằng khác,hầu như thằng nào cũng sẽ có cảm giác như thế,có thể một phần sẽ tha thứ,sẽ bỏ qua hết,vì tình yêu,có thể một phần sẽ đau đớn và chia tay
    nhưng khi một thằng đàn ông tưởng tượng ra cái hình ảnh người yêu mình đang dạng chân,đang quằn quại,đang vật vã ,đang co giãn cái đó để xoắn lấy 1 thằng khác thì nó mới vui biết bao cơ chứ
    chưa kể,sau này nếu có lấy nhau,hai vợ chồng đi ra đường gặp thằng đó,thằng đó nó lại dương dương tự đắc là tao chọc ,ta đục vợ mày nhiều rồi,thì các chị em có thương người yêu mình ko???
  9. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe đã thấy đau vãi lồ rồi, hố hố, ông anh chỉ được cái nói đúng, fét mẹ
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    nói jì thì nói,chị em chỉ có 1 cái ngàn vàng thôi,tớ cũng rất ghét thằng nào ko có trách nhiệm,khi đã yêu,được người con gái dâng tặng cho mình cái đó thì là thằng đàn ông,là đấng nam nhi thì phải biết quý trọng nó như một bảo vật vô giá và phải có trách nhiệm với chuyện đó,phải chung thuỷ,ko động đến em nào khác,phải có trách nhiệm yêu cho đến lúc chết(chống chỉ định trường hợp chị em phản bội trước)
    nhưng nếu chị em đã hiến dâng cái ngàn vàng cho mình,thì ngoài chuyện bị phản bội ra,còn lại có chết thì cũng vẫn phải yêu,vẫn phải có trách nhiệm với sự dâng hiến của người con gái,dù có núi lở ,biển cạn,phong ba bão táp jì cũng ko được thay lòng
    chúc mọi người hạnh phúc

Chia sẻ trang này