1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật về quá khứ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi harajukugirl, 30/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    cách chuốc rượu say càng tỏ ra óc ngắn...
    khác nào phạm thêm 1 sai lầm nữa
    vì đa số thằng sau khi chén có suy nghĩ nó cho mình được thì cũng cho thằng khác được, đời nó thế :P
  2. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    vá tầng sinh môn # vá màng zin
    vá tầng sinh môn để cho mấy mợ đã vài lứa ạ
  3. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    đoạn vàng vàng, câu trả lời thì có bác abc012 trả lời đây, khỏi dò ý tứ mất công lắm hí hí:
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Chị đã nhìn thấy những lúc anh ấy nổi điên chưa.
    Nếu chưa thì chị cứ nói đi.
  5. harajukugirl

    harajukugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Híc híc...chưa thấy nổi điên với m` nhưng mah có vẻ là ng cũng hay nóng nếu gặp chuyện gì...
    Tình hình là a ý ở gần e ko dám làm gì quá xa cả, kiểu này nếu mah biết sự thật chắc a ấy sẽ shock lắm...Buồn...Thôi kệ vậy...dù sao thì chọn cách nói thật để m` đc nhẹ nhàng còn hơn...nhưng khi ng ta hỏi thì m` mới nói, sẽ nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra...
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi ... cái đoạn vàng vàng
    1: Bạn đã PHẠM LỖI gì vậy? mà nghe như thú tội thế?
    2: Nhẹ nhàng cái gì? Làm cho người đàn ông mình yêu đau khổ xong thì thấy nhẹ nhàng à?
  7. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Nên nói thật quá khứ để cuộc chia tay được diễn ra tốt đẹp.
  8. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    nói cho công bằng thì con người có ai là không ích kỷ. tại sao cứ phải là chia tay. tại sao ko thể là dối trá để tốt cho cả 2. nếu chia tay thì chia tay đến bao giờ, chia tay bao nhiêu người để tìm thấy 1 người có thể tha thứ cho mình, và liệu người đó có thực sự tha thứ không. hay cứ giữ trong lòng, dồn nến để rồi khi mẫu thuẫn là nổ tung ra. dạ, chị cứ yêu anh ấy, cứ giữ chặt anh ấy bên chị. cái mà chị mang trong mình không phải là tội lỗi, mà tình yêu với anh ấy. vì yêu anh ấy nên chị mới cảm thấy day dứt khi phải dối gạt anh ấy, nhưng chị ơi, biết được điều đó anh ấy sẽ đau đớn thế nào, lúc ấy thì chị mới thực sự có lỗi, khi phá huỷ đi tất cả những ước mơ hạnh phúc của anh ấy. còn bây giờ, hãy nhớ câu này của em. " Trong tình yêu, điều quí giá nhất là con người ". Nếu thực sự chị đã thuộc hoàn toàn về anh ấy, thì chị đừng bận tâm gì nữa. Hãy cứ sống, cứ yêu và quên đi quá khứ chị nhé.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Không nên nói gì cho đến khi bị hỏi..
    Con trai thì dễ nói tha thứ nhưng không thể quên....
  10. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói gì thía, nhân cách đâu chỉ có chữ trinh, con gái có nhiều thứ hơn là chữ trinh chớ, tỷ dụ lòng nhân ái, hiếu thảo, chịu khó làm ăn, chiều chồng con, biết điều ...etc

Chia sẻ trang này