1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật về quá khứ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi harajukugirl, 30/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoile28

    khoile28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    3.547
    Đã được thích:
    0
    Cả năm Trường hợp của em đều dở. Nếu là anh thì anh không nói gì, theo anh người đàn ông tốt là người đàn ông sẽ không hỏi về quá khứ và không thích nghe chuyện quá khứ...Suy ra không cần nói và không cần trả lời
  2. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    nhiều bác khuyên nói thật nhỉ
    chẳng việc gì phải thế
    bô bô chuyện tế nhị làm gì
    có tin là nói xong
    anh ý càng yêu chiều bạn hơn ko
    nhưng yêu chiều vì suy nghĩ
    nó đã từng cho thằng kia
    thì mình chỉ cần chứng minh mình hơn thằng kia 1 chút thôi
    nó sẽ cho mình
    mình no xôi chán chè xong mình té
    các bạn nữ liệu chịu được mấy lần như vậy
    xuần thì thì có hạn
    nếu đã ko còn cái ********** rồi
    bạn phải thật khéo léo
    ko đc bô bô ra là ta đã mất
    cũng ko việc gì phải dấu như mèo dấu ***
    cứ bình thường đi
    1 người đàn ông tốt sẽ tự hiểu
    và họ cũng chẳng thèm so đo chuyện ấy đâu
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Mấy thằng giả danh người tốt chẳng bao giờ đạt được đẳng cấp này. Bước cuối cùng của bọn đó, phải là người đầu tiên phá trinh con gái nhà người ta. Nhiều thằng hủ lậu, thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức giường chiếu .. do làm người tốt mà nên chỉ cần thấy không có vài giọt tiết ... chúng sẵn sàng bù lu bù loa, nghi ngờ , dằn vặt này nọ.
    Một thằng người tốt "chân chính" đâu có thèm để ý dăm ba cái chuyện xu xèng lẻ tẻ.

    Không biết những thằng đó tốt ở đâu không biết,
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Mấy thằng giả danh người tốt chẳng bao giờ đạt được đẳng cấp này. Bước cuối cùng của bọn đó, phải là người đầu tiên phá trinh con gái nhà người ta. Nhiều thằng hủ lậu, thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức giường chiếu .. do làm người tốt mà nên chỉ cần thấy không có vài giọt tiết ... chúng sẵn sàng bù lu bù loa, nghi ngờ , dằn vặt này nọ.
    Một thằng người tốt "chân chính" , nhiều năm kinh nghiệm giường chiếu , đâu có thèm để ý dăm ba cái chuyện xu xèng lẻ tẻ.

    Không biết những thằng đó tốt ở đâu không biết,
  5. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Dường như với bạn,việc mất trinh như một cái tội nhỉ?
    Ờ thì cũng là có tý lỗi nếu xét theo tiêu chuẩn truyền thống nhưng ng bạn cần xin lỗi là bố mẹ mình chứ ko fải ng yêu hiện tại ( câu này trích của mem nào ế,quên òi )
    Bạn có nói ra,ng yêu bạn có bảo tha thứ thì cũg chẳng thể yên tâm đc.
    Rất nhiều TH thú nhận,ng yêu tha thứ và chấp nhận nhưng cũng chẳng yêu nhau đc lâu.Vì mấy anh bạn này cứ thỉnh thoảng lôi ch cũ ra chì chiết
    Thực ra,ng yêu bạn cũng chả có quyền tha thứ,bạn có tội j với ng ta đâu mà đòi xin lỗi mới chả tha thứ
    ********** đ/v phụ nữ Á Đông biểu tượng cho sự tự tin vào bản thân mình
    Thời đại đổi mới bạn có nhiều thứ(sự nghiệp,trí tuệ) để tự tin,để sống đàng hoàng.
    Vì thế ko cần fải lăn tăn nhiều vì cái màng làm j
    Cứ sống thật tốt,chăm sóc bản thân thật tốt
    Ng yêu bạn có bỏ bạn vì cái màng thì cũng sẽ nhanh chóng hối hận thôi
    Một miếng thịt thừa thì chả nói lên điều j
    Chúc vui
  6. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    khổ , kể cả bf bạn còn trinh thì cũng chả có quyền quái j mà đòi hỏi bạn còn cái
    vô giá đấy cả .
    vào đây đọc mới biết đâu óc các bác giai thừa thãi thế nào , còn có tgian để
    tưởng tượng đến cảnh ngy mình trc đây với ex. hik , chả nhẽ mình lại ngồi
    khóc tu tu vì mình cũng tưởng tượng giai nhà mình thở hồng hộc với ex :(( :((
    buồn lắm :( =))

Chia sẻ trang này