1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật về quá khứ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi harajukugirl, 30/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Theo thiển ý của tớ : KO NÊN NÓI !
    Tớ là 1 thằng đàn ông , ko fong kiến , nhưng gia trưởng . Tớ chắc chắn sẽ ko để ý những gì ng yêu tớ đã làm trong quá khứ . Nhưng nếu biết ng yêu tớ đã từng quan hệ với ng khác , tớ cũng sẽ bị tổn thương . Hay nói đúng hơn là buồn và có gì đó chán nản 1 chút . Ko biết vẫn hay hơn .
    Những gì bạn đã trót trao cho ng yêu cũ , bạn ko hề sai . Nhưng đàn ông mà bạn , vẫn còn đặt nặng mấy vấn đề đấy lắm . LỜI KHUYÊN CỰC KÌ CHÂn THÀNH CỦA 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG : ĐỪNG KỂ BẤT CỨ 1 CÁI GÌ THUỘC VỀ QUÁ KHỨ VỚI NGƯỜI TÌNH CŨ .
  2. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Với tình yêu , người ta thường nhắc đến sự CHÂN THÀNH , nghĩa là lấy trái tim để đổi lấy trái tim
    .
    Tuy nhiên có những lời nói dối để đảm bảo hạnh phúc thì cần thiết vô cùng
    Theo em chị KHÔng nên nói , đọc trên này nhiều topic lắm rồi , chị nói ra , bản thân chị kiểu gì thì kiểu cũng sẽ mất 1 cơ số khá lớn tình yêu và sự tôn trọng từ người yêu ( Kể cả người yêu chị kô nói ra thì chắc chắn cũng sẽ rất lăn tăn , có là người cổ hủ hay kô thì cũng thế )
    Về phía người yêu chị , sẽ hoặc là biểu lộ đau đớn theo phía chia tay với chị , hoặc theo phía ôm hận vào lòng ( sẽ đau khổ lắm )
    Nhất định là kô nên nói , mà kể cả chị nói ra , ng yêu chị thông cảm , nhưng chắc chắn sẽ kô quên đc đâu , còn chị ý mà , tự nhiên thú nhận xong , sẽ có mặc cảm ,chắc chắn đấy .
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Đừng kể, trừ khi phải kể để bảo vệ chính mình. Cái này, cứ từ từ mới ok, chứ đem ra là tẩu hoả nhập ma, xong phim luôn đấy. Mà tớ xin nói 1 câu ko phải là : " trường hợp duy nhất lên kể là sau khi bạn xxx với NY bây h ". Tớ ko khuyến khích cái gì đâu. Nhưng bạn đã biết rồi, yêu ko có nghĩa là cưới ngay đc. Cứ defend đi, ko sao đâu. Giả thì giả như thật, ko thì đừng giả
  4. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ĐẦU TƯ ÍT TIỀN ĐI THIẾT KẾ CÁI MỚI ĐI BẠN!
    ĐỜI LÀ THẾ ĐẤY
  5. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Keke thế nào cái chủ đề của bạn chủ topic từ nên hay ko nên nói cũng bị dân tình bàn luận ném đá sang vấn đề còn trinh với mất trinh cho mà xem ^^. Trên này nhiều topic như thế lắm rồi và cái nào cũng dang dở chưa có hồi kết.
    Quay lại vấn đề của bạn chủ topic. Chính bạn đã nói được rằng bạn từng quan hệ với EX vì yêu say đắm ----> cá nhân mình thấy với lý do đó thì việc bạn đã quan hệ ko có gì đáng gọi là lỗi lầm để có thể nói đến việc tha thứ hay ko tha thứ từ đàn ông cả (cảnh báo các bác nam cứ thích tự vơ vào mình cái quyền tha thứ và ko tha thứ - tùy trường hợp thôi nhé!), mà chính xác là đàn ông chấp nhận hay ko chấp nhận, còn việc của bạn là chấp nhận quyết định của họ, vậy thôi! Ngoài ra chính do suy nghĩ và hành động ko nhất quán dẫn đến tâm lý tự ti, mặc cảm của các bạn nữ khiến hình ảnh và giá trị của bạn giảm đi rất nhiều trong mắt đối tác khi đụng tới vấn đề còn - mất này.
    Với trường hợp của chủ topic nói riêng cũng như nhiều bạn nữ khác có quá khứ còn "huy hoàng" hơn, nếu có thể xác định rõ ràng và đối xử với vấn đề đó như 1 chuyện đã xảy ra và kết thúc hoàn toàn trong quá khứ, ko còn liên quan đến hiện tại thì tất yếu bạn sẽ ko bị cảm giác tự ti hay mặc cảm để mà lo lắng chuyện nói hay ko nói. Chỉ cần khi bắt đầu đặt vấn đề nghiêm túc với nhau, anh ấy biết bạn đã từng yêu, thế là đủ cho 1 người đàn ông biết suy nghĩ chuẩn bị tâm lý cho mọi trường hợp có thể xảy ra mà quyết định tiến hay lui. Nói đến mức này mà anh chàng nào vẫn tiếp tục hỏi quanh co hoặc thẳng thừng hàm ý "em đã từng quan hệ chưa?" tốt nhất nên kết thúc luôn từ giai đoạn đầu này khi bạn đã từng quan hệ.
    Nên nhớ đó ko phải là việc xấu xa để bạn phải tự thú hay nhận tội (với người chưa hề liên quan đến bạn tại thời điểm xảy ra chuyện đó), nhưng nếu biết nghĩ đến cảm xúc của người hiện tại thì hãy coi đó là việc riêng tư của bạn và đừng ngốc đến mức kể lể chi tiết. Nếu ví nó như quyển nhật ký thì bằng lời nói từng yêu của mình, bạn đã làm xong nhiệm vụ thông báo trước cho anh/cô ấy biết để chuẩn bị tâm lý rằng bạn đã có thể có nhật ký. Chỉ vậy thôi, còn về phần bạn, đã viết nhật ký cho riêng mình thì đừng nên để người khác đọc. Và nếu 1 người khác phái nào đó nhất mực muốn đọc bằng được nội dung quyển nhật ký của bạn thì nên cẩn thận với người này! Hoặc là anh/cô ấy tò mò đến mức ko tôn trọng sự riêng tư của bạn (t/h này bạn chỉ cần cứng rắn, cương quyết nói ko và yêu cầu tôn trọng sự riêng tư ), hoặc anh/cô ấy đầy những nghi ngờ, dằn vặt, ghen tuông trong suy nghĩ của mình (t/h này càng ko nên cho đọc, vì những người thế này 1 khi đã biết được họ sẽ càng sa lầy hơn và mãi mãi bị ám ảnh. Tốt nhất bạn nên tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng, lạt mềm buộc chặt, bằng lời nói và hành động củng cố tâm lý để họ vững tâm hơn cũng như tin tưởng vào tình yêu của bạn dành cho họ).
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 30/01/2009
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    hỏi thế gian...có ai là ko có lỗi lầm
    thế gian trả lời rằng...ai cũng có lỗi lầm nhưng lỗi lầm lớn đến đâu thì chỉ có người phạm lỗi mới biết
  7. kicakicuc

    kicakicuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu rõ lắm,nói hay không nói thì khác nhau thế nào? Đằng nào lúc quan hệ với nhau chả biết? Mà tôi nghĩ nếu bf của chủ topic là người chín chắn thì chắc không care mấy chuyện nhỏ nhặt đó đâu.
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    nói cũng đc nhưng đừng có khai quá chi tiết, lại như em trc khai 7 lần, lại còn thật thà bảo em nhiệt tình thế mà nó ko làm gì đc em
    thật thà là tốt nhưng có mức độ thôi
  9. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    nhưng khi một thằng đàn ông tưởng tượng ra cái hình ảnh người yêu mình đang dạng chân,đang quằn quại,đang vật vã ,đang co giãn cái đó để xoắn lấy 1 thằng khác thì nó mới vui biết bao cơ chứ
    chưa kể,sau này nếu có lấy nhau,hai vợ chồng đi ra đường gặp thằng đó,thằng đó nó lại dương dương tự đắc là tao chọc ,ta đục vợ mày nhiều rồi,thì các chị em có thương người yêu mình ko???

    Nếu, lại nếu: bf bi giờ của bạn ra đường gặp thằng ex-bf nó bảo " tao đã xxx nó cả n lần rồi, sướng lắm" mà bf của bạn trả lời được rằng " vậy ah. vậy thì từ lần thứ n+1 sẽ không phải mày ", thì bạn nói ra vô tư, tớ thì tớ chả care chuyện này lắm nhưng như bác nào cũng đã nói ấy, nói qua qua thui đừng đi vào chi tiết, đại loại như là "bọn em đã từng quan hệ với nhau", tất nhiên thằng nào cũng sẽ buồn, nhưng không đến mức dằn vặt, đau khổ quá, còn không thì bạn làm như HK ấy thiếu gì dịp hắn đi nhậu với bạn bè hắn, hãy cổ vũ cho hắn phê lòi ra rồi abc, xyz, hoặc bạn chọn nơi nào không an toàn lắm như là công viên mà abc, xyz với hắn ở công viên thì thằng nào kiểm tra ra được. nhẩy , chuc hạnh phúc
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em thì em theo chủ nghĩa yêu 1 người và chỉ cưới 1 người mình yêu mà thôi,nên mấy cái chuyện này em cũng chẳng quan tâm lắm
    nhưng là thằng con trai,với cái ngàn vàng của con gái thì phải coi nó là vô giá,một khi người con gái đã dâng hiến cho mình như vậy mà mình có thể đón nhận là mình đã nợ người ta rất nhiều,mình phải dùng cả đời,cả mấy đời sau nữa để trả nợ cho người đó,mà trong tình yêu,người ta trân trọng cái đó lắm,vì ko chỉ mỗi cái đó,mà con gái khi yêu là đã hy sinh rất nhiều cho anh em chúng ta,chúng ta phải biết như vậy,và có chết cũng phaỉ chung thuỷ với người con gái đó,nên ở topic này,mình trách bạn chủ topic 1 thì trách thằng người yêu cũ của bạn 10
    nếu bạn chủ topic cảm thấy mình yêu thật sự và ngưởi yêu mới có thể làm cho bạn hạnh phúc dù anh ý có ghen,thì mình cũng khuyên bạn cứ nên nói cho anh ý biết,vì sự thật dù đau lòng nhưng con trai bọn mình thà là được nghe sự thật chứ không muốn người mình yêu giấu mình điều gì,tận sâu trong đáy lòng,nếu là mình,bạn có thể nói được sự thật cho người yêu nghe thì mình đã nợ bạn một lần nữa rồi,thế nhé,nếu là tình yêu thật sự thì có thể vượt qua tất cả,con trai khi yêu sẽ không vì chuyện đó mà ghét bạn đâu,dù có đau lòng nhưng nếu là 1 tình yêu thật sự thì anh ý sẽ yêu bạn nhiều hơn đấy,sẽ thương bạn nhiều hơn vì bạn đã có những lúc ngây thơ,dại khờ
    cố lên,dù sao con trai luôn có món nợ với con gái mà
    ............................
    Đừng xa rời anh nhé người
    Nợ một ai vòng tay
    Người ôm anh mãi
    Nợ một ai bàn chân
    Đi bên anh phố buồn vui
    Nợ cành hoa người treo nơi ban công
    Anh nợ những tiếng cười
    Nợ lúc em quan tâm về anh
    Nợ em yêu tình yêu đầu tiên như thế
    Nợ em yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ anh
    Nợ ai đó mang đến anh yêu thương
    Đong đầy thế giới này
    Và giúp anh them tin vào anh
    anh nợ em?

Chia sẻ trang này