1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật về quá khứ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi harajukugirl, 30/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daithanhol

    daithanhol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cách này quả là hay. Các bạn gái cứ thế mà làm nhá.
    Mình lại k uống được rượu mới chết chứ
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    mấy ông này chả nghĩ cho chị em jì cả,cái ngàn vàng lại phải áo gấm đi đêm như thế thì chị em có vui vẻ jì không,hay là sẽ tủi thân vì chuyện này cả đời
  3. StoneCool

    StoneCool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất đoạn này mâu thuẫn cậu nói với những j ở đầu topic !
    Thứ 2 , 1 thằng con trai chỉ cần đầu nó biết đọc biết nghĩ nó sẽ biết rằng khi con gái yêu rồi quan hệ - không phải là ngây thơ dại khờ ! Tất nhiên con trai sẽ không ghét nhưng cậu sẽ không phủ định rằng con trai sẽ lăn tăn trong suy nghĩ chứ?
    Nghe lời đồng chí này không xuôi đâu ! cứ ỉm mà đi vá thôi bạn á ! Cái này thuật ngữ y tế nếu mình không nhầm thì là Vá Tầng Sinh Môn ! --( dm , mình giỏi *** )
    Giữ gìn hạnh phúc dài lâu là việc lớn , nói dối chỉ là việc nhỏ !
  4. StoneCool

    StoneCool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    cái ngàn vàng suy cho cùng chỉ là 1 miếng thịt thừa ! Không ai dùng nó để hy vọng dựng biển Tiết hạnh khả phong An Nam mít cả mà phải khoe khoang , vạch ra cho thiên hạ cùng xem !
    Trước khi hi vọng cải cách tư tưởng đàn ông nói chung , ngay cả những thanh niên 8x tư tưởng tiến bộ vẫn còn dùng từ ngàn vàng cho cái ngăn cản sự tiến bộ bình đẳng giới tình - 1 thứ rất sinh học để chứng minh sự trong sạch của tâm hồn con người thì miễn bàn đi ! Càng bàn càng thối !
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi,em nói mâu thuẫn với những jì viết ở đầu topic,nhưng đúng là cách tốt nhất là chị em nên ỉm đi,nhưng đoạn sau là em nói về anh em chúng mình,ai chả muốn biết sự thật,he he,nhất là người mình yêu nói được với mình sự thật ,hic,đúng là con trai với con gái,nhức hết cả đầu
    he he,nhưng mà này,công nhận bác giỏi vkl,bác nghe ở đâu cái thuật ngữ ý tế hóc hiểm thế
  6. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì ko nên nói ra.
    Chết cũng ko nói, khuyên chân thành!!!
  7. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị HK về viết truyện hoặc tư vấn cho các em mới lớn "thế nào là yêu đương".Chứ QHTD hok fải nghề của bác òi.Bác cứ fét đi..sau này bác sẽ hiểu thế nào là thiếu trách nhiệm, làm phụ nữ hận suốt đời....vì éo thèm quan hệ..
    @ Chủ: Nói hay hok nói do bạn cả thôi.Bạn cứ nghĩ ngợi nhiều thì ảnh hưởng đến sức khoẻ của bạn.Thà rằng bạn cứ coi chuyện đó vô tư, NY bạn chấp nhận hay hok chẳng quan trọng.Bạn hãy tìm người biết chấp nhận quá khứ của bạn í.
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    nói về 4 chữ QHTD thì bác lại ko phải đối,vấn đề này thì bác cứ phải gọi em = c...ụ=))=))=))
    chẳng qua đây là box TVTY em ko thik nói thôi nhá
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    mà bàn tới bàn lui mệt quá nhỉ,chủ topic em ơi
    em cứ trói gô cổ thằng ny mới vào,xong bịt mắt nó vào mà hấp diêm,làm cho thằng bé thở không ra hơi thì hãy tha,xem lúc đấy nó còn dám ý kiến ý kò jì nữa ko=))=))=))
    cẩn thận ko gãy chuối em nhá
  10. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Với **** đêm thì khác, với NY thì khác nhá.

Chia sẻ trang này