1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật về quá khứ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi harajukugirl, 30/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Pạn Hin click vào đây http://www10.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/1042390/trang-4.ttvn#14501580 để hiểu nhé!
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    hin ơi,trước tiên tao chúc mày năm mới hạnh phúc vui vẻ đã,lâu lắm mới thấy mày mò vào đây:D
    cái đoạn vàng vàng,tao xác nhận luôn là con trai bọn tao nếu có kinh nghiệm thì nhìn là biết ngay còn hay mất đấy,tao ko thể giải thik rõ cho mày hiểu được,nhưng thú thực một cách đau đớn là nó cũng gần gần giống như giác quan thứ 6 của động vật ý mày ạ
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    tặng bạn chủ topic bài hát này nhé,hy vọng bạn và người yêu mới không bao h sẽ phải hát theo lời cái bài hát này:
    (sorry vì lời bài hát nó hơi thực tế=))=))=)))
    Cái ********** kia là sao, em hãy nói ra thật đi.
    Nếu như em nhận sai và xin lỗi anh 1 câu, thì anh sẽ nghĩ suy và biết đâu sẽ tha thứ.
    Còn không anh sẽ mang buồn đau.
    Đừng thế anh ơi, em làm sao có thể dối gian tình em.
    Mình quen nhau bao lâu, anh cũng đã hiểu tình em.
    Tình yêu em chỉ trao, yêu 1 người là anh đó.
    Đừng nên vì 1 cái ********** mà mình phải mang giận hờn
    Em đã làm jì mà lại để bị mất trinh.
    Lại là chuyện lớn, em hãy giải thích anh nghe.
    Chớ có dối lừa anh chỉ tin có mình em.
    Dù cho cay đắng anh cũng chấp nhận người ơi.
    Anh cứ nghi ngờ, em nào có dối lừa đâu.
    Thật lòng là em, chỉ dâng hiến được cho anh.
    Mà anh đã thấy, em chỉ ngủ với mình anh.
    Chuyện như vậy thôi, sao anh cứ hoài nghi em.
    đóng topic đê
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    à quên,nhạc nó ở đây chủ topic nhé
    http://www14.nhac.vui.vn/Music/#Play,73079
  5. harajukugirl

    harajukugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bọn e mới yêu nhau nên ng yêu cũng chưa có hỏi j về chuyện quá khứ cả. E ko hỏi j về chuyện cũ của ng ta và ng ta cũng vậy. Nhưng có lẽ nếu ng ta hỏi thì nói thật thôi, e cũng ko fải là ng biết che giấu, vì kể cả nếu nói dối rằng chưa ah thì khi cưới nhau ng ta biết sự thật lại còn dằn vặt m` cả đời thì sống sao nổi?
    Còn cái chuyện với ny cũ, chính e là ng chủ động dừng lại trước dù e đã ah với ng ta và là lần đầu qh luôn. Kể cả là qh nhưng biết rằng ng ta sẽ ko thể là chồng m` sau này đc thì giữ cái chữ ng` đầu tiên với ng ta để làm gì? Thanks cả nhà đã tư vấn nhiệt tình cho iêm mặc dù các a chém gió cũng hơi bị nhiều.
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    nick thì là harajukugirl mà lại sợ chém gió à???
    có biết ở Nhật thì harajuku nó là vùng nào không em=))=))=))
    dù sao nghe em quyết định nói thật anh cũng thấy mừng cho em,cố lên
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ cũng trong hoàn cảnh như bạn chủ topic chỉ có điều nó chưa có n`g yêu và nó cũng đang ko muốn yêu ai vì sợ rằng đến 1 thời điểm nào đó ng` ta sẽ biết nó đã từng qhệ mà quay ra khinh thường nó.
    Đây là nỗi lo lắng rất đáng phải nghĩ đến và bảo ko nghĩ cũng ko được.Vì nếu gặp phải 1 ng` đàn ông rộng lượng họ sẽ bỏ qua nhưng gặp 1 ng` theo tư tuởng cứ phải vợ trinh nguyên thì chắc chắn sẽ khổ.
    Tạm thời bạn cứ jóng dần dần hỏi rằng đại ý là anh thấy thế nào về 1 n`g con gái đã từng quan hệ với n`g yêu cũ.Theo kiểu nc thôi,bạn jóng dần,xem xử sự và quan điểm của anh ý ra sao rồi hẵng nói thật.Nthế bạn sẽ có time suy nghĩ và ít ra cũng hiểu đc quan điểm của anh ý ntn về chuyện này.Vì nói thật hay ntn thì đều ảnh hưởng qt đến hp của 2 bạn.Nên hãy suy nghĩ kĩ và khoan hãy nói vội!
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Theo tớ thì chuyện này là quyền của mỗi ng, con trai cũng như con gái đều có nhu cầu về vấn đề này, và khi đã qđịnh (ko p bị cưỡng hiếp) xxx với ngy cũ thì ko hối hận sau này. Chẳng việc j phải cảm thấy là mình có lỗi hay mặc cảm vì ko cho ngy sau của mình 1st time đc. Chỉ là thẳng thắn thừa nhận và thái độ thừa nhận ntn để cả 2 bên đều cảm thấy thoải mái là ok.
    Tất nhiên cũg p do thái độ của ngy bạn với vđề này ntn nữa, nếu a ta là ng coi trọg cái màg thì cũng hơi khó bởi lẽ chúg ta cứ nói rằng a ta mà coi trọng nó hơn ty mà dằn vặt và dẫn đến tan vỡ thì a ta là ng ko xứng đáng nhưng một khi bạn đã yêu và tan vỡ vì chuyện này thì cũng buồn khổ lắm
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Nước hoa -> **********, bái phục bạn HKGH nếu bạn nghĩ ra được
    Chu? topic: Mình nghĩ cứ nói thẳng thì hơn vì trước sau thằng con trai nó cũng biết. Bạn nói có thằng nào vì bạn gái mất trinh mà không yêu nữa để mình cho nó một đạp, thằng con trai mà phải lăn tăn vì chuyện này thì nó chẳng làm nên trò trống gì đâu
  10. abc012

    abc012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nói đi. Nói xong rồi nó giả vờ buồn, rồi nó giả vờ âu sầu, rồi giả vờ suy nghĩ, rồi giả vờ an ủi , đại loại là ko sao, nó sẽ tha thứ...chỉ cần bạn ko nhớ đến ng kia là đc.
    Trong lòng nó sẽ nghĩ rằng : kon này dễ xơi, mình đến sau, trâu chậm uống nước đục, nhưng mờ uống còn hơn là bị khát! Rồi lần sau lại lên lập topic là : trước kia e đã từng qh với 2 ng iu cũ....
    Nói tóm lại là nói hay ko nói là tuỳ bạn, nhưng đã qua 1 lần thì rút kn. Con gái có thân phải giữ, sai 1 lần rồi, dằn vặt 1 lần rồi, lần sau thì bước xa hố sâu ra, yêu mấy thì yêu, đấy là còn chưa để lại những hậu quả xấu như nạo thai.... Cứ nghĩ đến cảnh nằm bv đi nạo thai hay cảnh đi van xin tên họ cho con thì sẽ tởn thôi.

Chia sẻ trang này