1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật về quá khứ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi harajukugirl, 30/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là không cần phải thú nhận . Thằng nào tinh ý chút, hoặc chỉ cần biết rằng bạn đã từng yêu là sẽ biết thôi.
    Do đó, thứ 2 là chuyện gì phải đến sẽ đến . Nếu là 1 thằng đàn ông thực sự thì sẽ bỏ qua, kể cả bạn thú nhận. Còn nếu không thì kể cả giấu nhẹm đi thì cũng bị moi ra mà tra khảo.
    Dẫn tới thứ 3 là trường hợp ngu độn tới mức không nhận ra, hoặc trong trắng như bông hoa loa kèn . Trường hợp này thì... tùy bạn quyết định đấy .
  2. beurman

    beurman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    cái vài lần mới hay làm sao, 1 lần hay vài lần thì cũng thế cả. Nếu bạn day dứt vì thế thì nên nói ra, còn k thì chẳng nói cũng chẳng sao.
    Nói ra thì ng` yêu bạn kiểu j cũng shock đấy, và có thể bớt yêu bạn đi vài phần, nhưng nếu anh ta nghĩ thoáng, tính tình phóng khoáng và yêu bạn nhiều thì chẳng sao cả.
    Còn nếu k nói ra, nếu sau này ng` ấy có hỏi thì bạn lúc ấy chỉ có thể nói dối, mà nói dối thì phải khéo ko thì be bét đấy
  3. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chú na?y nói chuyện buô?n cươ?i vafi *** .
    ANh thấy phát biê?u câu đấy đúng la? zai Việt giơ? chaf quá. ANh nghif chú pha?i mất trinh vơ?i pho? đến ha?ng chục lâ?n rô?i ma? vâfn muốn vợ chú co?n trinh. Anh đô? chú pha?i chăn nhóc na?o đang học nha? tre? mất.
    Buô?n cươ?i vafi ca? lolz.
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    He he, thằng bồ cứ gọi là cười như nghé. Be be be.
    Em gái nhớ lấy kim châm vào đầu ngón tay, búng ra ga giường nhé.
    Thằng bồ lại cười như nghé. He he he
  5. dentuoirui

    dentuoirui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này chả đúng lắm. Ví như đàn ông VN khinh 1 cô gái như thế vì tin rằng mình sẽ kiếm được 1 cô còn trinh làm vợ, nhưng thử hỏi đàn ông Mỹ, khi mà gái Mỹ hầu hết đã mất trinh từ khi còn là học sinh thì chúng nó cũng chả có hứng thú khinh với chả bỉ. THAM là một phần của con người, phải kiếm cái gì đó tốt hơn, đầy đủ hơn, vậy đấy.
  6. dentuoirui

    dentuoirui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó, mà theo thiển ý của tui là 90% sẽ thắc mắc, thì lại phải nói dối, lúc đó nói thật mà bị zai bỏ xem ra còn nhục hơn, còn nếu đã làm vợ rồi mà bị zai dằn vặt còn nhục hơn nữa. Nói dối cũng có cái giá của nó. Nếu bảo tui phải chọn 1 cái giá thì tui sẽ chọn cái giá của sự nói thật (vì chuyện này giấu cũng được nhưng cơ hội giấu được chắc cũng không lớn lắm). Nhưng dù gì thì nên nói bóng gió đã, và có khi phải cho nhau thời gian xem có chấp nhận được nhau không. Nói chung là rủi ro thui, chủ topic không phải dằn vặt vấn đề đạo đức, càng không nên mặc cảm. Hihi thông cảm, tui vừa đọc Hành trình phương đông và theo đó thì mỗi hành động đều gây ra nghiệp quả, nghiệp quả đó phải trả lúc nào còn tuỳ điểm rơi của nó, thui thì làm được chịu được. Tui thấy nên nói thật.
    Được dentuoirui sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 01/02/2009
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thì nói
    Không hỏi thì thôi
  8. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bị hỏi thì hãy kể, chứ tự dưng bô bô ra thì cũng vô duyên lắm
    Nhưng ma` cái cảm giác mò mò trên đường rồi bị thụt xuống hố sâu thì cũng đau lắm. O^i, em ý trông cũng rõ ngoan hiền mà..
  9. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Aaaaaa gì phải "thú nhận" Cứ như mình đã làm j có lỗi lắm ko bằng
    Quá khứ là quá khứ chứ, vô duyên !
  10. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0

    chỉ có đàn ông châu Á là có cái lối suy nghĩ ick kỉ này, bác HKGH nói hơi phiến diện. Châu Âu họ thoáng, nên ngay từ trong suy nghĩ của họ đã chả có chuyện còn hay mất, họ chả cân đo đong đếm tình yêu của ng mình yêu dựa trên 1 thứ gọi là quá khứ cả. Bởi ai tuổi trẻ chả vậy. Đa phần đàn ông châu á vẫn giữ cái lề thói ích kỷ nhỏ nhen này nên mới nào là chia tay chia chân, đau khổ vật vã. ******** là điều dĩ nhiên của tình yêu. Cái tốt nên tiếp thu, những ng đàn ông châu á ạ
    chứ đàn bà mà biết ng yêu mình cũng từng chơi ****, hay cứ cưa cẩm em này, đổ rồi ngủ với em í rồi lại bỏ, ngủ với 5 chục em rồi nó kinh cho ra mặt ấy chứ. Mở miệng ra có khi nó ném **** vào mồm cho k biết nhục lun ^^
    lời khuyên với chủ topic là hp thực sự k phải ở những thứ đã xảy ra trong qk mà là chọn đc 1 ng đàn ông biết thông cảm và yêu thương mình bạn ạ.
    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 01/02/2009

Chia sẻ trang này