1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật về quá khứ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi harajukugirl, 30/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Dcm! Vừa mở máy ra gặp cái dòng này làm mất hết cả những gì tốt đẹp mình đang định nói! Chẳng lẽ tôi PM chửi ông?
    @Chủ topic: Em à! Các anh chị trên này, có gì cần nói thì cũng đã nói hết rồi. Anh chỉ muốn nói thêm cái là nếu như bạn trai em mà cũng không chấp nhận được chuyện này thì anh nghĩ là em cũng chả nên tiếc làm gì. Vì giờ là thời nào rồi mà còn coi nặng chuyện đó như thế? Quan trọng là hiện tại và tương lai 2 người làm được gì cho nhau, chứ còn chuyện quá khứ nếu đã qua rồi thì thôi không nhắc đến nữa. Vậy thôi! Chúc em có một tình yêu thực sự!
  2. dentuoirui

    dentuoirui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nói ra không phải là xưng tội, lỗi gì mà xưng. Nói ra để zai hiểu mình hơn và mình hiểu zai hơn. Trong cuộc sống tình yêu và vợ chồng nói thật với nhau được thì càng tốt, đấy là nói ra mà thông cảm được cho nhau. Không nói cũng được nhưng e rằng sẽ có lúc phải nói (cũng chỉ là rủi ro thui). Nhưng mà đúng là hỏi thì hẵng nói, tân hôn chồng hỏi sao em không nói thật thì cãi là "anh có hỏi gì đâu mà em nói", hai bên cũng dễ thở
  3. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Em có đặt ra tình huống ngược lại không ???
  4. kebodoi

    kebodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chú Man không nên xung đột với chú Nhện, năm mới nên mừng tuổi nhau mới hay chứ.
    Gái đọc được nhiều lời động viên ''nên khai báo thật thà đã mất trinh khi được zai hỏi'', rất nhiều gái cũng sướng mà cứ tìm cách trói zai thêm bằng các chiêu lừa lọc khác: e lệ, nghiêm túc, khiêm tốn, từ bi, nhân hậu... Kết quả khá nhiều chú gà choai dính đòn. Sau đó thì khỏi nói.
    Rốt cuộc gà cáo tự rước hoạ là vì sao?
    Vì sự được giáo dục/ tự giáo dục của bản thân.
    Anh đã viết rất nhiều bài gan ruột, từ sự khảo sát các tinh hoa gái Việt: kế toán trưởng, giải Quốc Gia, học sinh giỏi 12 năm liền, nhà mặt phố, bố làm to... thế mà mấy nhãi mod min cứ tìm cách chơi bẩn.
    Năm mới, anh chúc các bé:
    - Trẻ khoẻ, tươi tắn.
    - Mau lớn bằng trí tuệ của mình.
    - Từ sự trưởng thành thực sự mà nhận được may mắn, hạnh phúc.
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tình huống ngược lại là các đối tượng **** hả? Thì nồi nào úp vung nấy, sẽ thành thân với mấy gã giang hồ, đâu lại có đấy cả ấy mà
    Chú này hồi trước có cái topic Ngủ với bạn thân chỉ vì 1 đêm chung phòng , xong rồi lại đòi làm bạn bt . Giờ phát ngôn ra câu này thì đúng là ko hiểu chú là Người hay là Thú??? Bạn gái chú ko còn khả năng lấy chồng nữa rồi. Thôi chú kiến nghị Chính phủ ban bố thêm cái chính sách Đa thê, để chú còn rước các bạn về ko thì ế hết cả!!!
    Giờ đi vào vấn đề chính , đồng ý với bạn chủ topic là: Có hỏi thì nói (nói nhanh nói gọn, chứ đừng kể lể con cà con kê), ko khảo thì ko khai. Nói chung cái gì đã thuộc về quá khứ thì đừng đào xới lên. Quan trọng là hiện tại mình sống thế nào, cư xử ra sao. Khi 2 người đã yêu nhau thật lòng, thì nếu anh trách "tại sao anh ko phải là bạn trai đầu tiên của em", thì em cũng trách lại "tại sao trước khi đến với em, anh đã có đến 2-3 bạn gái cũ" => Huề
    Năm mới ném đá + "tư vấn" tí, giờ lại chuẩn bị đi Tân niên tiếp đây, mời các đồng chí chén rượu nhé
  6. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì phần tan vỡ sẽ nhiều hơn đấy! Quá khứ là quá khứ, hãy cứ hạnh phúc với tình yêu hiện tại nhé
  7. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là không nên nói . Đành giả dối thế thôi . Còn tại sao thì bác Hiếp Khách nói rồi đấy
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bác Nhện khẩu xà tâm phật
    Quất thẳng vào mặt bác gái chủ topic thế để bác ấy rúng động mà suy nghĩ
    Các bác chửi bác ấy thì các bác ếch quá
  9. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ờ, có đứa nào ở trên phân biệt giữa tha thứ và không tha thứ, chấp nhận và không chấp nhận hay ra phết đếy, 8 trang chuẩn mỗi chỗ ấy.
    Em cũng đồng tình với quan điểm là nó hỏi thì nói thật nhưng mà nó không hỏi thì kệ mịa nó đừng kể ra làm jì.
  10. ketrungthanh

    ketrungthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nói cấm có sai "Gái khôn tránh khỏi đò đưa, trai khôn tránh khỏi vợ thừa người ta", bây giờ thoáng nhiều rồi nhưng chỉ là khi quan hệ đôi bên cùng có lợi thôi chứ nếu là tình yêu trong sáng thì ít nhiều mất mát không trọn vẹn vì cái cảm giác "kẻ ăn ốc, thằng đổ vỏ" nó vẫn bám mãi ở trong đầu, cảm giác đau lắm ảnh hưởng đến tình yêu là cái chắc nếu không tình yêu cũng lại biến thành lòng thương hại thôi.

Chia sẻ trang này