1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói tiếng Băc!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi phongtan86, 30/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng nó nằm ở nội dung cái mà mình sẽ đưa cho người khác qua lời nói , nó đến trong 3 trường hợp
    1- Cái mình đưa ra không có giá trị ( Vậy nói giọng nam, bắc hay tây nguyên thì cũng thế thôi )
    2- Cái mình đưa ra có giá trị ( Cái này là cốt lõi , bạn nói kiểu gì thì người khác cũng sẽ cố gắng lắng nghe. Càng khó nghe thì càng giá trị )
    3- Cái mình đưa ra không ảnh hưởng gì đến bất kì ai trong một trường hợp cụ thể nào. Ví dụ là; đi chơi đùa với bạn bè, mua rau, mua cá, buôn với bà hàng nước..v...v... ( Cái này thì mọi vấn đề không có giá trị về thông tin, hay có chăng thì các thông tin cũng không tác động nhiều đến bản thân ta lắm )
    -------------------------------------------------------------
    Qua những điều trên thì theo quan điểm cá nhân của tôi ( Hiện tại đang nói giọng Hà Tĩnh ,các từ đệm tôi dùng từ phổ thông . Ví dụ; đi mô thì tôi dùng là đi đâu )
    Thay vì suy nghĩ nên nói thế nào chúng ta mỗi người hãy tự tạo cho mình một vị thế nhất định. Một vị thế mà khi khi những thông tin mình đưa ra bất kì ai cũng phải cố gắng lắng nghe, cố gắng để hiểu.
  2. webweb

    webweb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    (Vi phạm nghiêm trọng nội quy)
    được natna sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 10/11/2009
  3. tranquocanh1982

    tranquocanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đi học ông thầy dạy (ông người quỳnh lưu)ông nói:tại sao mình lại phải đổi sang giọng bắc tiếng dân ta,ta cứ nói,tụi nó nghe nhiều phải quyen thôi,giờ tôi đi làm tôi thấy cũng đúng,lúc đầu kêu ầm lên khó nghe sau dần nghe quen lai không thích kiểu đá tiếng nữa.

  4. biball

    biball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc tuyên ngôn, Bác đã nói đó chi!
    "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?"..."Dạ..rõ ạ"
    "Vậy ta lấy tiếng Nghệ TĨnh làm chuẩn".
    (nói ít hiểu nhiều)
  5. thanhvuone

    thanhvuone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    OK
  6. pucacino37

    pucacino37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    kaka, cái giọng Nghệ Tĩnh nhà mình hay đáo để các bác ạ
    Hồi năm thứ nhất, em vô ở KTX Ngoại Ngữ Txuân, hỏi các chị trong phòng, em để cái rương ở đâu? híc, các bác nhất nhất cứ bảo em treo lên tường, hỏi đi hỏi lại mấy lần vẫn bảo là treo lên tường, ko bít làm sao em phải vỗ vào cái rương, cả phòng cười um lên, hóa ra là cái hòm ( Nhà em mà kêu cái hòm là có đứa nào tèo mới mang hòm), híc
    Thế cho nên, em nghĩ là với những ai là người Nghệ, gặp người Nghệ ầy khi quay về với bạn bè, quê hương thì đừng mất gốc. Còn khi chúng ta giao tiếp, nếu có thể thì cứ thay đổi. Đặc biệt là làm nghề liên quan đến dịch vụ ý.
    Nhưng mà cái quan trọng nhất, là khẳng định năng lực làm việc của mình để chúng nó nể, hêh, khi nớ thì mình có nói tiếng chi chúng nó cũng phải banh tai mà nghe
  7. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Ngôn ngữ Nghệ Tĩnh nằm trong ngữ hệ Việt Mường, là thứ tiếng giữ lại dấu ấn tâm hồn Việt, bản sắc Việt.
    Tiếng nói của chúng ta nhìn chung là trầm ấm về âm sắc, nặng về thanh điệu và mất trọng âm.
    Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tiếng nói ấy đã đi vào lịch sử nhân loại chứ không riêng gì Việt Nam.
    Mỗi vùng miền đều có một ngôn ngữ đặc trưng, nét khu biệt ấy tạo ra bản sắc độc đáo.
    Tôi có gặp một số người từ Nam, ra Bắc là dân quê Nghệ Tĩnh nói cái thứ giọng pha nghe mà buồn, tiếng mình đâu có xấu, hãy nói chầm chậm, chỉnh chút trọng âm là người ta nghe được chứ không nhất thiết phải thành con vẹt. Điều quan trọng là nói với đối tượng nào, hãy giữ tiếng quê hương như chính giữ lại tâm hồn, tiếng quê không có tội chỉ có người có tội với quê hương.
  8. naptk26

    naptk26 Guest

    Theo em thì nhập gia tùy tục thôi. Với người cùng quê cứ nói tiếng quê mình, với người Bắc thì lại đổi giọng cho người ta dễ nghe. Chứ như anh j chủ topic nói chủ yếu là người ta phải nghe mình em thấy buồn cuời quá. Mình là cái gì mà người ta phải nghe mình? Mình có phải là bác Trương Đình Tuyển, bác Lê Doãn Hợp hay là bác Nguyễn Sinh HÙng đâu mà bắt người ta phải nghe giọng mình chứ? Có khọ khẹ tiếng quê thì người Bắc cũng hỏi đi hỏi lại, ba cái lúc nói chậm với diễn đạt múa may cho người ta hiểu thì cũng hụt hết hơi, tụt xừ nó huyết áp rồi
    Nói tiếng Bắc chẳng có gì là tệ cả. Chỉ có mấy người ở quê ra Hà Nội, mua nhà Hà Nội, nhập hộ khẩu HN cái là trong profile ghi ngay "Nguyên quán: Hà Nội" <--- loại này mới đáng khinh vào mặt!
    EM quen mấy bạn Hà Tĩnh toàn có kiểu đó, ngẫm mà buồn thay
  9. haiaubac

    haiaubac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hic. Em ở Bắc 10 năm có lẻ rồi mà vẫn cứ nói giọng Nghệ. Lần đầu tiên vào lớp học, nói giọng Nghệ thì dân Bắc cười. Nhưng một thời gian thì thấy nhiều đứa Bắc lại nói lai giọng Nghệ (thấy cũng hay). Vô cơ quan ngày đầu tiên nói nỏ ai hiểu, nhưng mà một thời gian thì cũng có một số người hay nhại mình lại toàn nói tiếng Nghệ mới đau. Em thì ai nói giọng bắc, nam hay Nghệ cũng tùy, nhưng hãy giữ lại cái gốc của mình là được. Nhưng em vẫn khoái vụ bắt dân khác theo mình hơn (theo bọn khác khó chịu gần chết).
  10. quannhigia

    quannhigia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Một vấn đề đơn giản thế này sao phải bình luận nhiều làm gì ? Các bác có đúng là thích nghe tiếng dân Nghệ mình nhất không ? Thế thì người khác cũng vậy ! Người SG hay HN họ vẫn thế thoi, vẫn thích nghe giọng của họ là nhất . Vì chỉ có tiếng của vùng miền đó là họ quen và dễ hiểu nhất cũng như Nghệ An minh nói chuyện với nhau la dễ hiểu nhất. Dù người HN hay SG hay bất kì đâu có khen giọng quê mình hay, nặng hay sao đó thì cũng không hay = chính giọng của của họ đc. Thế nên đi đâu mà nói giọng được ở đó thì càng tốt. Đó là một lợi thế ! Bác chủ PIC nói ghét đứa nào Nghệ An mà nói giọng khác thì đúng là bạn là người ích kỉ. Ra HN mà nói tiếng Nghệ thì cũng chẳng khác gì bọn Tây nó nói cho minh nghe! Vì có những câu hiểu đc câu thì không. Miễn sao về quê nói giọng mình...ở ngoài HN gặp bạn bè thì nói giọng mình. Và điều quan trọng nhất là trong tim mỗi người đều yêu thương quê hương xứ Nghệ của mình. Không nên chú trọng bề ngoài ! ( co những người luôn luôn nói giọng Nghệ nhưng chắc gì họ đã yêu quê hương của mình )

Chia sẻ trang này