1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói với người yêu chuyện này không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimcon87, 17/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Có nên nói với người yêu chuyện này không ạ?

    Thật tình em không biết nói sao với chuyện này. Em thấy quá ê chề rồi, giờ em chỉ mong mọi người cho em lời khuyên xem em nên làm gì với tư tưởng của em và thủ phạm.
    Mùng 3 tết này, em cùng lớp cấp 3 đi đến nhà 1 người bạn ở xa ăn tiệc. Em đi chung xe 1 thằng bạn thân. Trong tiệc mọi người bắt uống bia thôi nên em cũng uống chung. Không ngờ em say quá đi nghỉ trc. Thằng bạn đó đã bảo có việc gấp đưa em về trước và dẫn em vào nhà nghỉ để làm chuyện đó.
    Rất may khi nó chạm vào chỗ đó em thấy đau nên đã tỉnh và đẩy nó ra. Nhưng nó đã ko buông tha em mà còn làm nhiều chuyện khác mặc dù không chạm vào nơi đó nữa (em không biết nói sao đây). Em thật sự khó chống cự nổi với thân to lớn của nó.
    Giờ em đã về nhà. Nhưng em vẫn ám ảnh việc nó đã làm với em. Em thật sự không biết em nên làm gì nữa. Em có thai không? Em có bị rách không?
    Em có bạn trai. Em sợ đối mặt với bạn trai mình. Em sợ anh ấy biết.
    Em nên làm sao bây giờ?
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ôi đầu năm toàn chuyện giật gân. sợ thế
    mình cũng không biết đâu, ngồi hóng ý kiến thôi
  3. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Thứ 1 : Em ko có thai nếu nó ko xuất vào trong em
    Thứ 2 : Rách hay ko thì em kể như vậy cũng ko thể biết chính xác được . Em có thể nói rõ hơn về tình trạng của âm hộ sau ngày hôm đó thì mấy cao thủ mới fán được
    Thứ 3 : Ko nên nói với ng yêu vì chắc chắn sẽ có 1 trận huyết chiến xảy ra . Và hậu quả như thế nào thì e cũng biết rồi đấy .
    Thêm nữa,tránh xa thằng bạn đấy ra , ko liên lạc , ko gì hết . Coi như ko có nó trên đời .
    Chúc em sớm vượt qua những tổn thương bây giờ
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Sao đơ?i lại có nhiê?u thă?ng cu? chuối thế nhi??
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em ơi không sao đâu, không có thai đâu. Đừng có nói với bạn trai gì về việc này.
    Lần sau đừng bao giờ uống say. Em đã uống thì cũng biết tửu lượng của mình rồi, nên cố đừng bao giờ uống say. Còn nếu muốn uống được nhiều do công việc thì tự mua rượu về uống ở nhà khi có 1 mình thôi, để dần dần uống được nhiều lên. Uống mệt thì ngồi thôi, đừng đứng dậy, kêu nước chanh uống vào ngồi nghỉ rồi hãy đứng dậy về. Chỉ có thể uống say khi đi chung 1 đám con gái với nhau và những đứa kia tỉnh. Tránh đừng bao giờ uống khi có 1đám đàn ông, em là nữ duy nhất. Tránh không đi uống khi chỉ có 2 người nếu người đó không phải là bạn trai em.
    Chuyện này em xem như tai nạn thôi, không phải là lỗi của em, đừng nghĩ về nó nữa. Vậy nha em gái.
  6. lovelycat25n_vn

    lovelycat25n_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết đau mà đẩy nó ra, rùi nó hổng chạm vô chỗ đó của bạn nữa thì hổng có sao đâu bạn ạ, đừng có lo lắng quá nha. An tâm mà hưởng nốt mấy ngày tết còn lại đi
    @ Cả nhà: Sao trên đời này lắm thằng bệnh hoạn thể nhỉ
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Sặc mùi tiểu thuyết nhỉ
    Tốt nhứt là bạn thú nhận với bạn trai, rồi hai ngừi vác dao đến xử đẹp thằng ku bạn thân ấy như kỉu Trọng Thanh, hoặc rủ anh họ, em họ rình đi theo nó rồi đâm chết trên xe máy giống chị Thu Trang
  8. lovelycat25n_vn

    lovelycat25n_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Xui ng ta vầy mà cũng xui
  9. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    híc, thương em gái quá
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sợ thật. Giờ chuyện gì cũng mang lên tư vấn mà hỏi được. Thế không có bạn gái, chị gái gì à? Hỏi mấy ông ở đây hầu như toàn thấy xúi dại thôi.
    Năm mới, giữ môm giữ miệng, không tư vấn...lung tung.

Chia sẻ trang này