1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói với người yêu chuyện này không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimcon87, 17/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông bây giờ bị điên thiệt. Mùng 3 đi họp lớp cũng bị thằng điên nó chạy theo nói chuyện hoài, rùi hôn lên má mình.
    Tốt nhất con gái đi ăn tiệc không nên hoặc chỉ nên uống rất ít bia thui. không nên uống wá say để bọn họ Sở nó lợi dụng.
    Bọn đàn ông học cao nhưng đạo đức thì chưa chắc cao. bởi thế phải cẩn thận
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đi báo công an!
  3. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ bạn nên chia sẻ với người bạn , người thân tin cậy nhất để giảm bớt nỗi lo sợ trong bạn , giờ hãy cố để mọi chuyện bình thường rồi ra tết để chắc chắn bạn có thể đi khám bác sĩ .
    Còn chuyện nói cho bạn trai mình nghĩ còn xét đến hoàn cảnh .
    Cố gắng lên bạn !
  4. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè mà thế này thì đúng là nên xoá ra khỏi bộ nhớ bạn ạh, nhưng túm lại là vẫn chưa có gì quá đà nên theo mình thì ko nên nói với người yêu của bạn chuyện này, vì có nói cũng thành ra tình ngay ý gian.
  5. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Điên gì, toàn thằng vượn người luyện chiêu của mấy thằng kao thủ dâm tặc trong box này ấy mà. Luyện xong thì TƯỞNG mình là cao thủ, đối tượng gái nào hoàn cảnh nào cũng chén được
    @nhimcon87: không bạn bè gì với thằng đó nữa, uống ngay thuốc tránh thai khẩn cấp đề phòng (mua ở hiệu thuốc dùng ngay trong ngày đó nhưng vì hôm nay muộn rồi nên bổ sung thêm một vỉ thuốc tránh thai uống trong một tháng tới, nếu thấy nguyệt san thì dừng thuốc).
    Tinh thần của em: sốc đấy, nhưng dần dần sẽ qua, giờ đã nhận ra thằng tưởng là "bạn thân" mà không phải là BẠN. Em không hề mất giá đi một tý nào cả, chỉ là hơi dại dột đi uống bia với bọn con trai thôi. Em không phải miêu tả thân thể em cho thằng mất dạy nào trên đây tư vấn để nó tự sướng online cả. Em vẫn còn zin
    Chuyện bạn trai: không phải nói vì chưa phải là gia đình em. Em có thể giữ kín một mình nếu muốn, còn cần người tâm sự thì nói với gia đình em ấy (bố mẹ anh chị xem ai là người em tin cậy điềm tĩnh biết cách giải quyết vấn đề với thằng "bạn thân" một cách đúng đắn nhất).
    Chị nhắc lại là: 1) uống thuốc tránh thai khẩn cấp + một tháng thuốc thường 2) cắt đứt thằng bạn 3) chỉ giữ vấn đề trong phạm vi gia đình (bạn bè, bạn trai không phải là gia đình)
  6. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    con gái nên chú ý chuyện này, ko bao hờ đc để mất khoảng cách vs con trai, luôn luôn giữ 1 khoảng cách nhất định, dù thân tnào cũng thế, ny mình mà đi họp lớp mình cũng bảo đi cùng xe vs bạn gái thôi
    còn ở trên thì dứt khoát phải giải quyết vs thằng bạn thân kia, thực lòng thì cái loại í cứ phải xẻo mịe nó đi
  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ không nên nói cho người nào khác bbiết để tránh rắc rối về sau. Bạn nên tự đi đến bệnh viện kiểm tra coi còn không nếu bạn cảm thấy không an tâm
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Cách yên tâm nhất là đi khám bạn ạ. Người ta sẽ kiểm tra xem ********** của bạn còn không.
    Mà bạn có thằng bạn thân cũng lạ, chẳng khác loài cầm thú.
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đúng. Chúng ta đang sống trong một đất nước mà mọi quyền lợi của công dân đều được bảo vệ bởi công lý và pháp luật.
    Ngay việc ăn trộm một cái kim khâu còn bị đưa ra ánh sáng thì hà cớ gì vụ trọng án này, với tài sản bị chiếm đoạt ước tính khoảng 25 triệu VND ( ấy là theo thời giá của xã hội đen chợ Đồng Xuân) lại để chìm xuồng?
    Phải bá cáo công an ngay, nếu cần thiết thì cho dựng lại hiện trường gây án để phục vụ cho công tác điều tra.
    Giữ gìn mấy chục năm, người yêu chưa dám xài, vậy mà để thằng ất ơ nó cướp mất, rõ là phí của giời.
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thân kiểu khỉ.
    Đi khám đi em, với xét nghiệm thí dụ viêm gan B luôn cho chắc chắn. Ko nhất thiết kể cho bạn trai, nhưng nên nói cho Bố Mẹ biết, hay ít nhất hãy kể với Mẹ em ạ.
    Mà thấy sao p/n khi bị lạm dụng thường có xu hướng giấu diếm, cứ như lộ ra thì người nhục nhã sẽ là p/n, người đáng bị xh khinh bỉ dè bỉu là p/n chứ ko phải kẻ thủ ác, và người ta sẽ thương hại đồn đại bàn tán chứ ko phải thông cảm cho họ vầy. Ko hiểu đó do nỗi sợ mơ hồ, hay do thực tế xh Vn khiến p/n sợ như thế.
    Cũng giống như sao bao p/n bị bạo hành chỉ đến khi thành tật mới dám nhờ đến pháp luật nhỉ?
    Là mình thì mình sẽ báo công an, bất kể sau đó có xảy ra cái gì, bởi có lý gì lại phải sợ, có lý gì cần cúi thấp đầu khi bạn là nạn nhân? Nhất là, điều đó cũng là 1 cách để đối mặt và vượt qua cái cảm giác mặc cảm dầu vô lý nhưng dễ mắc nữa. Anyway, giờ mạnh mồm nói thế chứ giả chuyện xảy ra cũng chả biết thế nào, nên ý kiến cá nhân, ko có ý khuyên em làm vầy.

Chia sẻ trang này