1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói với người yêu chuyện này không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimcon87, 17/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ này thì anh có thể tự tin kết luận một câu là:
    - Các con gà trên này vứt hết các bí kíp chốt của các cao thủ đê, cách nhanh và ngắn nhất là chuốc bia rượu hoặc thuốc gái...sau đó thì làm gì biết rồi. Khả năng bị vỡ lở và bị đưa ra pháp luật là không cao...trừ một số em bị dở hơi dũng cảm thôi. Và là con gái mà...có bị xâm hại thì cũng nín nhịn thôi...xâm hại bằng sao được bị người ta thị phi. Hỡi anh em....làm tới thôi...anh em mình thì sợ *** gì thị phi cơ chứ.
  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài post của anh này thì đề nghị chị em phụ nữ không nên uống quá nhiều bia rượu. Không nên đi chơi riêng với thằng đàn ông mà mình chưa hiểu rõ về nó hoặc nó không phải là người mình yêu (người yêu thì chắc đã tìm hiểu kỹ rùi). Không nên ăn tiệc ở nơi chỉ toàn đàn ông mà có 1 mình là phụ nữ. Như vậy sẽ không bị thiệt hại. Cảnh giác, đề cao cảnh giác
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Kinh quá cơ, đi với bụt mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy mà đi với Chí Phèo thì cầm chai rượu tu là phải òi.
    Thiên hạ đệ nhất chửi giờ lại bẽn lẽn "cha mẹ dạy ko nên lôi suck với lick vào bài" . Dưng chắc cha mẹ quên dạy anh cũng đừng có mở mồm là sống sượng lấy ví dụ người khác bị hiếp, mở mồm ra là đxx là mịa nhỉ? Hay là cha mẹ có dạy dưng anh bị Mất cái Dạy đấy òi
    Và tôi giảng kinh chỗ nào quote coi, ko có mà dựng đứng bịa đặt thế từ chuyên môn nó gọi là ị bậy trên mạng, cha mẹ có dạy anh làm thế là xấu lắm ko
    Cũng ko cần chụp mũ tôi sẽ thanh minh như đoạn anh tưởng tượng trên. Tôi nói "lick, suck" ở hoàn cảnh vô cùng thích hợp, anh thích giờ tôi nói lại cho anh thủng cũng được, lấy đâu ra chuyện tôi phải phân bua phủ nhận nó, anh cứ cả nghĩ quá thế. Chà, tôi chưa từng phấn đấu làm người thánh thiện, và thành thực tôi cũng ko thấy nói thế với một Chí Đại Hiệp như anh đây là cái gì quá xấu xa, Mô Phật, Amen.
    P.S: Ha ha, anh thỉnh thoảng cũng nói được 1 câu đúng đấy, ko cần đến 3 post thật, bởi con người thật tôi luôn sẵn sàng thể hiện từ post đầu tiên ấy chứ ^__^.
    Chỉ có những anh Chí chuyên chém gió mới luôn cần phải che giấu cái bản chất Phèo hạ lưu của mình. Tỷ như anh Chí hôm nay chẳng hạn, đang đóng vai ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, nên trong mấy bài post với tôi, tuyệt là thiếu hẳn 2 đặc sản anh thường xơi/nôn là đxx và mịa, đáng khen đáng khen
  4. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    vãi chưởng :)) Thế lúc đó pác có khóc nhiều ko Tâm lý của pác có bị chấn động mạnh ko Bạn gái của pác chắc ko tha thứ cho pác tội ko giữ được trong trắng đời zai đâu nhể E cá chắc pác lúc đó sợ rét run vì ko bít có bị lây ếch nhái j` từ e kia Đáng lẽ lúc đó pác phải chụp lại ngay ảnh mờ lên công an thưa luôn chớ
  5. yeumuathu

    yeumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn chủ topic. Mình thì chả biết khuyên bạn điều gì cả. Bởi thực ra thì hồi mình 19 tuổi cũng đã từng gặp một chuyện gần giống như bạn. Lúc đó mình chưa có bạn trai và con đang đi du học xa gia đình cơ.
    Ngày hôm đó mình không hề uống một giọt rượu hay bia nào. Và người đó cũng là bạn thân của mình. Hôm đó ng đó đến nhà mình chơi, vì là thân nên cũng ngồi nói chuyện bình thường , mà không hiểu sao 1 lúc sau ng đó lại muốn chuyện đó và có ý cưỡng ép mình. Nhưng cũng rất may, mình có đủ tỉnh táo và đã tát anh ta 1 cái . Lúc đó cũng không hiểu sao mình có nhiều sức mạnh như vậy. Và anh ta thì hình như chợt tỉnh .
    Mình cũng đã khóc rất nhiều, mặc dù thực ra là chưa có chuyện gì xảy ra cả. Bởi mình thấy lòng tin ở con người bị tổn thương. Cũng chính lúc đó anh ta ra ngoài bếp và lấy một con dao tự rạch tay của anh ta, và bảo với mình rằng đây là lời xin lỗi, lời thề, lời hứa sẽ không bao giờ để tái diễn chuyện này một lần nữa.
    Đêm đó mình đã gọi điện ngay cho mẹ mình tâm sự và khóc rất nhiều. Nhưng rồi sau 1 tuần mình đã tha thứ cho anh ta. Bởi thực ra con người ta oán hận thì rất dễ, nhưng tha thứ lại là 1 điểu quả ko dễ dàng.
    Chuyện của mình khác bạn ở chỗ ng bạn của bạn, mình ko biết có ăn năn hối lỗi không. Vì thế mình không thể khuyên bạn điều gì. Mình chỉ kể chuyện của mình cho bạn biết như một lời chia sẻ vậy thôi. Vì đôi khi trong cuộc đời con ng ta cũng có những lúc ko làm chủ được bản thân và mắc sai lầm.
    Còn chuyện có nên kể với bạn trai hay ko còn tuỳ xem bạn trai bạn là ng ntn, có thể chia sẻ ko.
    Chúc bạn sớm quên đi những điều không vui vì cuộc sống còn rất nhiều ng tốt và nhiều những điều tốt đẹp. Thân
  6. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Dân tình cãi nhau ác thật
    Tôi thì không chủ trương là nín nhịn để cho qua cái thằng "bạn" kia, nếu là hấp diêm thành án rồi thì tôi sẽ khuyên đưa ra toà cho thằng kia mất đường công danh luôn Nhưng xét những gì chủ tóp kể, mà giọng chủ tóp vẫn còn tỉnh lắm thì như tôi đã nói rồi: chưa mất zin đâu, thấy nhẹ thì thôi thấy nặng thì bảo người nhà xử lý nó, báo công an hay không thì người lớn đó sẽ quyết định làm.
    Mà thấy giọng chủ tóp cứ tỉnh tỉnh thế nào ấy
    Câu trên nói thật
  7. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng quá
  8. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Mà chủ thới tỉnh rồi, biết thằng kia làm thịt mình rồi mà vẫn không gào thét, chửi rủa, đạp nó ra mà còn để nó làm tiếp thì cũng ko đáng trách lắm, dễ ăn thế cơ mà , đi chơi lại uống say nữa, lại nhờ một thằng ko fải ng iu mình đèo nữa, thôi cô em có bị fix thì cũng ko oan mấy nhờ
  9. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Sau hôm đó mình shock nặng nề 2 tuần, mất lòng tin vào con gái .......khóc thì ko nhưng mình bỗng dưng bị trầm cảm và phải rất khó khăn để vượt qua quãng thời gian đó .....
    chuyện đó đến giờ vẫn chưa dám tâm sự với người yêu , chỉ sợ một ngày em ý phát hiện ra :(( , tiện đây hỏi có em gái nào bỏ người yêu vì đã mất đời trai zin ko ?
  10. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Có chị, trừ phi ngon giai quá thì cho qua

Chia sẻ trang này