1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói với người yêu chuyện này không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimcon87, 17/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucy55tt

    lucy55tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có rất nhiều thằng đàn ông hèn và bât lực, khi con gái nhà người ta tỉnh táo thì nó chả tán nổi mà phải chờ đến khi người ta bất tỉnh để giở cái trò tiểu nhân.
    Tôi có cô bạn, khi còn rất trẻ cô ấy bị hãm hiếp, cô ấy đã phải đến bác sĩ tâm lý rất nhiều lần sau đó, đến bây giờ cô í quên được cái ngày đen tối đó 1 phần là vì cô ấy đã cho cái thằng khốn nhạn đó ngồi bóc lịch 5 năm.
    Tôi cũng từng có 1 thằng bạn đểu, khác với em chủ topic tôi say nhưng chưa bao giờ say đến mức độ không biết gì, tôi đã nói với nó nếu nó động vào người tôi, tôi sẽ hét và sẽ phản ứng. Tất nhiên sức nó thì tôi chả đọ lại được nhưng nó biết là nó có làm gì tôi thì chắc chắn tôi sẽ cho nó ngồi bóc lịch vài năm.
    Em chủ topic làm gì thì đó là quyền của em, chỉ khuyên em đừng để cho cái thằng đó lợi dụng em. Có nhiều thằng không hề nghĩ việc nó làm là xấu mà nó lại còn quay mặt lại làm áp lực cho em. Em phải thể hiện quan điểm của mình rõ ràng và cho nó biết em là người nắm đăng chuôi chứ không phải nó.
    Có thể bây giờ em đang cảm thấy bối rối, ghê sợ, đến một lúc nào đó em có thể cảm thấy tức giận hay trầm cảm. Nếu cảm thấy không thể chịu nổi và cũng không thể nói chuyện được với người thân thì nên tìm đến bác sĩ tâm lý.
    Chúc em gái có thể nhanh chóng bình tâm
  2. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    may thế... anh ko biết uống bia rượu, và em cũng ko biết uống
  3. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    chủ top: bạn nên tâm sự với bố mẹ or ng thân và nên báo công an. Bạn càng im lặng thằng kia lại tưởng bạn xấu hổ, sợ hãi, ko dám làm gì, nó lại đc thể làm tới, rồi sẽ có ngày chuyện gì đến sẽ đến.
    (Bọn đàn ông h khốn nạn thế )
    Tuyệt đối ko nên nói với ng yêu. Nên giữ trong lòng và cho qua hết, coi như 1 cơn ác mộng. Ai cũng có 1 quá khứ ... đã là quá khứ thì cứ để nó qua đi...
  4. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ho?i chu? top tí ku na?y trước kia học cufng không khá khâ?m gi? đúng không? Hay la? học xong trươ?ng đa?ng dạy lại khôn bớt đi. Chu? top shock la? vi? quá thất vọng,chứ chư?ng na?y tuô?i nếu có mất cufng không pha?i quá đau buô?n
  5. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Bị đầu gấu đánh bao giờ chưa? Chắc chưa hả
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ko hợp tác bao che cho cái xấu. Làm thế tự mình trở thành xấu.
    Em chủ top: dĩ nhiên quyết định thế nào là quyền của em. Nhưng nếu là chị thì chị kiện cho đời nó tàn. Ít nhất đời nó cũng ko làm công an hại người được nữa (dù còn rất nhiều công an hại người ). Nhưng nếu người nào cũng nghĩ như em thì xã hội này loạn mất, bọn dê cụ chẳng sợ cái gì cả, sau khi xử lý em tương đối dễ lại ko bị sao nó sẽ còn tiếp tục dở trò này ra với nhiều người khác nữa (bạn thân còn ko tha nói gì ...).
    Nên nếu khuyên chị sẽ khuyên chuẩn bị tiền và kiện chết nó đi. Đi khám ngay, lấy giấy chứng nhận của bác sĩ (1 cách âm thầm đừng rùm beng cho nó biết). Thuê luật sư lặng lẽ để họ khuyên xem cần làm những gì, chuẩn bị hết trước rồi kiện bất ngờ cho nó ko kịp chuẩn bị. Liên hệ, tạo quan hệ với những người có thế lực đề phòng nó dở trò, chuẩn bị tiền để nếu cần thì đập dập đầu nó ra.
    Tất nhiên chị biết chuyện này ko dễ dàng gì, tuỳ tính cách của từng người mà sẽ có quyết định khác nhau.
    Em làm chị nhớ đến 1 chuyện, hồi học cấp 2 chị đứng chờ đứa bạn trong ngõ nhà nó, ngõ nhỏ, vắng nhưng may được cái nông mà chị lại đứng gần phía đường chính. Tự dưng có thằng dê cụ dừng xe đầu ngõ đi vào. Mình tưởng nó tìm nhà người quen ai dè nó tiến đến định dở trò. Đầu tiên khi nó chạm vào người sợ đến đờ người ra ấy chứ, trẻ con biết gì. Tự nhiên mình như bị điên, đạp vào háng nó 1 cái hét ầm lên mày làm cái trò khỉ gì thế. Nó té mất luôn, lên xe phóng thẳng. Sau đó người chị vẫn run lên như cầy sấy vì sợ hãi, khóc như mưa mặc dù chị cũng chẳng phải đứa dễ khóc nhè .
    Đúng là đáng sợ thật, nên chị có thể tưởng tượng ra cảm giác của em (nhất là đã bị lôi vào nhà nghỉ và làm 1 số thứ, lại say nữa nên khó phản kháng hơn chứ như trong TH của chị lại dễ phản ứng hơn của em nhiều). Nhưng TH của chị thì có mà kiện củ khoai, biết nó là ai đâu, nó lại chỉ mới chạm vào người mình qua áo 1 cái , biển xe nó còn ko kịp nhìn (mà lúc đó cũng ko hề nghĩ đến chuyện nhìn vì quá hãi )
    Nhưng cố lên em, cố gắng đấu tranh chống lại cái xấu (dù xã hội nước mình hiện nay thì việc đó có vẻ là khó khăn). Tuy nhiên nếu em ko tự tin có thể thắng kiện thì trước hết hãy kể cho bố mẹ và tìm luật sư tư vấn đã nhé. Sau đó lên đây tính tiếp.
    @Dê: thi thoảng chàng có những bài post rất được nhá
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ông này đang đùa đúng ko
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để quên được là điều cần thiết nhất chứ k fải đào xới ầm ĩ lên rồi cho một bài học. Ai bị như thế này rồi mới hiểu được. Đứt tay thì mong khỏi đau nhanh và mau lành thôi chứ cần cái gì nữa đâu.
    Mọi ng cứ chỉ trích bạn ấy uống say, cũng đúng, nhưng nhiều người chả bị say sưa gì mà vẫn bị thế như thường. Con gái mà, thiệt thòi lắm.
    Bạn bị ám ảnh thì cứ pm hay chat chit với 1 trong những người mà trả lời bài của bạn ở topic này này. Nói thật nhiều, kể hết...như thế sẽ nhẹ nhàng hơn. Làm rùm beng lên thì cũng chỉ khổ mình thôi chứ được gì đâu. Những thể loại thế trc sau cũng có cuộc đời chẳng ra gì, mình k cần dây với nó nữa.
    Be strong, babe
  9. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thế có được đền cái gì ko

Chia sẻ trang này