1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói yêu khi mình chưa xác định được tình cảm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coldcold_heart, 07/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldcold_heart

    coldcold_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Có nên nói yêu khi mình chưa xác định được tình cảm?

    Tôi và cô ấy cũng mới quen nhau được mây tháng,do là 2 lớp đi giao lưu rồi quen nhau.Nói chung là tình cảm tiến triển rất tốt!
    Tôi vẫn chưa muốn ngỏ lời bởi vì tôi muốn để một thời gian nữa thì mới xác định rõ được tình cảm của mình.Nói yêu là 1 việc quan trọng vì thế tôi không muốn mình quá vội vã khi ngỏ lời với cô ấy.
    Nhưng vấn đề là ở cô ấy.2 đứa đang tốt đẹp thì tự dưng cô ấy lại nói là cảm thấy mệt mỏi vì không biết cô ây là gì của tôi nên đòi là không gặp 1 thời gian để xđ lại tình cảm.Tôi biết là tc của cô ấy dành cho mình rất nhiều và tôi cũng thế,nhưng tôi muốn là khi mình thực sự yêu thì khi ấy mình sẽ ngỏ lời.Vì vậy tôi sẽ để ko gặp 1 tg để 2 đứa nghĩ lại xem.Nhưng có thể có giải pháp khác mà tôi vẫn chưa nghĩ ra được!Có ai giúp với.
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Tấn công mạnh thêm tí nữa, hãy tạo cho cô ấy một thói quen gì đó hằng ngày rồi cứ để cho cô ấy 1 thời gian để suy nghĩ, rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng hơn
  3. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    [quote-coldcold_heart viết lúc 02:10 ngày 07/06/2005-]
    Tôi và cô ấy cũng mới quen nhau được mây tháng,do là 2 lớp đi giao lưu rồi quen nhau.Nói chung là tình cảm tiến triển rất tốt!
    Tôi vẫn chưa muốn ngỏ lời bởi vì tôi muốn để một thời gian nữa thì mới xác định rõ được tình cảm của mình.Nói yêu là 1 việc quan trọng vì thế tôi không muốn mình quá vội vã khi ngỏ lời với cô ấy.
    Nhưng vấn đề là ở cô ấy.2 đứa đang tốt đẹp thì tự dưng cô ấy lại nói là cảm thấy mệt mỏi vì không biết cô ây là gì của tôi nên đòi là không gặp 1 thời gian để xđ lại tình cảm.Tôi biết là tc của cô ấy dành cho mình rất nhiều và tôi cũng thế,nhưng tôi muốn là khi mình thực sự yêu thì khi ấy mình sẽ ngỏ lời.Vì vậy tôi sẽ để ko gặp 1 tg để 2 đứa nghĩ lại xem.Nhưng có thể có giải pháp khác mà tôi vẫn chưa nghĩ ra được!Có ai giúp với.
    ===================================

    hai người ở đây sau một thời gian vẫn chưa biết được tình cảm danh cho nhau ,thì giải pháp tạm thời là ko gặp nhau thường xuyên 1 thời gian, để xác định lại cảm giác đó như thế nào. và thêm nữa bạn hình như cũng chưa coi cô bạn đó là bạn gái thực sự đúng nghĩa ,và bạn còn có nhiều cái để do dự và so sánh nữa đúng ko?
  4. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    mình thấy cứ để nghị time out 1 thời gian cũng khôg phải là lý do không tốt....để 2 người xem lại họ có thật sự muốn ở bên nhau không .... sau đó kết quả thế nào thì sẽ là chín chắn mà không bị gọi là "vội vàng" ... chúc các bạn vui ....
  5. Queen69

    Queen69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn quá khác nhau về tính cách:
    Cô ấy thì sốc nổi, yêu vội sống cuồng, biết mình muốn gì, nhưng sẽ rất chóng chán và không kiên nhẫn....
    Còn bạn lại là tuýp người thận trọng, muốn chậm mà chắc....
    Thời gian có thể là tốt cho bạn nhưng mình không chắc sau 1 thời gian tình cảm của cô ấy dành cho bạn còn được bao nhiêu đâu ....
    Nói thế ko fải bảo bạn xúc tiến nhanh lên, mà để bạn chuẩn bị tinh thần nếu sự việc diễn biến như thế.. còn bắt bạn tăng tốc cũng ko fải là cách hay vì đấy ko fải là bạn...
    Nan giải nhỉ
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi xem nào ...Nghĩ nhiều rồi mọi thứ cứ vụt qua , mất rồi mới tiếc...Thà làm rồi nghĩ là không nên làm còn hơn là không làm rồi sau tiếc ....
  7. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chả nhẽ cô ấy nói thẳng ra là chờ mãi rồi mà không thấy ngỏ lời gì cảCon gái cô nào chả thế.Quả bóng ở trong chân rồi dứt điểm hay không là do mình quyết định thôi.
  8. MisugiJun

    MisugiJun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, bóng đến chân không sút thì thằng khác nó sút hộ, lúc đấy có mà nằm than khóc cũng đã muộn Con gái người ta không đợi lâu được đâu, cậu cứ lừng khừng thế này đứa nào nó chả tức. Mà nó không đợi được nữa, có thằng nào được được một tí cưa em ý hết mình là cậu thôi rồi đấy. Lúc đấy lại: "em cũng yêu anh nhưng em nghĩ anh coi em chỉ là bạn nên khi người kia đến em mới bằng lòng, vì tuổi xuân của em chỉ có thì..." Nên cậu cứ nghĩ cho kỹ nhưng mà cũng phải nhanh vào không thì hối hận vì cái tội lừng khừng đấy. Cơ hội của mỗi người chỉ có một lần, nếu không biết nắm bắt thì sẽ khó có lần thứ hai lắm đấy.
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy chẳng phải típ người yêu cuồng sống vội như Queen69 nói đâu. Nhưng bồng bột thì chính xác. Cô ấy chỉ là bị cảm xúc choáng ngợp và không tự tin vào tình cảm của bạn dành cho cô ấy. Lại chẳng được nghe bạn bảo rằng: "anh yêu em" nên càng hoang mang tợn.
    Hay bạn cứ nói "anh yêu em" đại đi, rồi sau này nhận ra không phải thì bảo "xin lỗi em, lúc đó anh nhầm"
    Đùa một chút thôi nhé. Bạn có thể thấy hậu quả nếu bạn vội vàng. Vậy thì hãy nói cho cô ấy nghe mình cảm thấy gì; khẳng định cảm xúc tốt đẹp hai bên đang có và bảo với cô ấy cùng xây dựng và cùng chờ đợi.
    Vả lại, hai người cũng chỉ mới quen nhau mấy tháng thôi mà. Nhi nghĩ rằng cả ở phía cô ấy, tình cảm đó cũng chưa hẳn là tình yêu.
  10. coldcold_heart

    coldcold_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tại mình chưa noi rõ nên bạn Queen69 hiểu nhầm: "Cô ấy thì sốc nổi, yêu vội sống cuồng, biết mình muốn gì, nhưng sẽ rất chóng chán và không kiên nhẫn" chứ thực ra cô ấy còn khá là trẻ con và rất chân thành .Nghe mình nói có vẻ già vậy thôi chứ mình học năm thứ 2 còn cô ấy năm 1nên hai đứa nói chung là còn nhiều time ,vấn đề là không biết tại sao tự dưng cô ấy lại muốn out 1 tg như vậy.Không biết có phải là sau chuyến đi về nhà bạn cô ấy không!Bạn cùng lớp cô ấy có bố làm xây dựng mà,đang yên đang lành thì tự dưng có 1 bà bế con đến nhận cha---->mẹ đứa bạn kia muốn ly hôn--->cô ấy về quê bạn để an ủi.Sau khi lên thế là quy ngay cho con trai xây dựng lăng nhăng và nhìn sang mình (Tui học Đh xây dựng mà ).Khổ thế!
    Có thể đấy là 1 lý do nhưng có lẽ tôi nghĩ lý do chính là cô ấy không xđ được tc mà tôi dành cho là như thế nào bởi vì tôi rất ít khi nói thẳng nhưng câu tỏ tình mà thường ***g vào trong nhưng câu chuyện vui.Tôi nghĩ là chỉ cần những nụ cuời của cô ấy là đã thể hiện được tình cảm của mình dành cho rồi!
    Còn chuyện mà các bạn khuyên mình là cứ nói đại đì thì chắc mình không làm rồi bởi vì làm thế mình nghĩ là ty không thể cứ nói đại đi rồi quên!Mình nghĩ là sẽ gặp nói chuyện với cô ấy ,rồi sẽ nói tc mà mình nghĩ về cô ấy theo cách của ngoainhi.Nhưng mà gọi điện rồi nhắn tin cô ấy vẫn khăng khăng không nhận thê thì biết làm thế nào bây giờ(Có lẽ mình không đến nhà bởi vì lúc nao ở nhà cô ấy cũng có bố hoặc mẹ nên không thể nói chuyên riêng tư kiểu thổ lộ tình cảm ở nhà được mà chỉ hẹn nhau đi đâu đấy được thôi)

Chia sẻ trang này