1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên phản bội vợ hay không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi NhacMatQuan, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Rốt cục là vẫn chả biết thế nào là ngoại tình thế nào là chơi , khờ khờ nhiều chú lúc đầu thì gáy to lắm nhưng cứ để xem
    Còn với anh jì chơi mà không mất tiền , xin thưa với anh là không mất tiền thì mất cái khác , cái này mới gọi là lằng nhằng anh ạ chính từ đây mới sinh ra cái câu : Chơi = xiền ko chơi = tình đấy , ko biết biết anh lấy vợ chưa , chứ lấy vợ rồi mà phát biểu như thế chả khác jì đánh zắm vào mồm mình , thối lắm ! Còn nếu anh đi chơi với vợ thì có lẽ là vào lộn topic roài , hình như từ đầu tới giờ mọi người toàn post = tiếng Việt thì fải
  2. vietquan2002

    vietquan2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chú Met, sao chú càng nói càng chứng tỏ thiếu I-ot trầm trọng thế nhỉ?! Để anh chỉ ra từng cái ngu của chú nhé:
    - Chú cho rằng việc ngoại tình là phải có tình cảm, còn việc quan hệ ******** (đơn giản như ăn bánh trả tiền) là không phải ngoại tình ?
    Theo Wikipedia: quan hệ ********
    + giữa các ******** không hôn nhân được gọi là thông dâm hay gian dâm
    + khi ít nhất một trong hai người đã có gia đình nhưng không phải với người kia được gọi là ngoại tình
    + quan hệ ******** với một người họ hàng gần, tức quan hệ ******** cận huyết gọi là loạn luân
    Chú có thể xem thêm ở đây:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_h%E1%BB%87_t%C3%ACnh_d%E1%BB%A5c
    Cứ thử tượng tượng cảnh chú đi công tác xa về bắt gặp vợ chú "have ***" với một thằng cha nào đó, chú bình tĩnh ngồi vào ghế, bật máy tính lên rồi vào đây bi bô rằng "vợ tôi không ngoại tình, cô ấy chỉ quan hệ ******** với người khác, rằng thì là mà tại tôi đi vắng nên vợ tôi đành phải quan hệ với người khác để thỏa mãn nhu cầu sinh lý chứ thực ra cô ý yêu tôi lắm, bởi vì cô ý mỗi lần lại làm với 1 thằng đàn ông khác nhau và còn trả tiền cho họ - Cô ý chơi bằng tiền chứ có chơi bằng tình đ_éo đâu"
    Chú đã thấy cái ngu của chú chưa, nếu thấy rồi và thay đổi được bản thân thì anh lấy làm mừng cho chú đấy.
    À, chú về tự tìm hiểu và suy nghĩ xem có văn hóa, luật pháp, tôn giáo nào cho phép ngoại tình / phản bội vợ hoặc chồng / quan hệ ******** với người không phải là vợ hay chồng nhé.
  3. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    [blue]Truyện rằng có bác Việt Quân
    Mang cu đấu khẩu với thằng Met kia
    Bên này Met chửi lia chia
    Cho rằng chơi phí bằng ba chơi tình
    Bên này bác ấy bực mình
    Bảo rằng tên Met thực tình nói ngu
    Về nhà Met thấy thằng cu
    Nhấp nha nhấp nhổm đu con vợ mình
    Mắt khi nhìn thấy tình hình
    Đi vào bật máy mặc tình nó chơi
    Vì trên Met nói khơi khơi
    Chơi không mất phí thảnh thơi cái tình
    Nghĩ đi nghĩ lại bực mình
    Đã dâm thì chớ lại trình khoản ngu
    Có ngu thì dấu vào cu
    Lần sau chớ có xu bu thế này
    Bác Quân ấy thế mà hay
    Nói xong dẫn chứng đập ngay mắt ( mặt) lìn[/blue]Hô... hô.... hô....... vụng chèo nên khéo chống, không làm được thì chớ cương với đời. Ngứa cựa, admin đừng bắt tội tớ bài thơ này nhé, xúc cảm phóng tinh... tuý thôi
  4. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    Bác chưa gặp cô điếm nào như thế à ? hehe, em thấy trên phim rồi đấy bác
    Được BooXoo sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 23/07/2007
  5. Banh_ran_Doraemon

    Banh_ran_Doraemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng lắm!
    Nếu đem tiền ra mà nói chuyện thì xin lướt đi là vừa.
    @ Quần chúng ủng hộ chơi ****: 1 ngày nào đó biết vợ mình cũng chơi để thoả mãn sinh lí, cũng trả tiền chứ ko trả tình, thì các chú có chắc còn đủ thông minh để ngồi đấy mà vỗ đùi đánh đét và hô to: "Âu cũng là chuyện bình thường" ko?
    Uốn lưỡi 7 lần trc khi nói
  6. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hơ càng nói càng thấy ai là thiếu i ốt , ừhm cứ gọi là anh đi , ông anh đem cả định nghĩa sách vở và hiển nhiên công nhận nó là đúng
    Nhưng mà riêng cái dòng bôi vàng đầu tiên đó đọc đã thấy buồn cười thấy ông anh thật ấu trĩ chỉ biết cop và paste mà chẳng hiểu cái jì ... thế hoá ra giờ cả thế giời nài đều đang thông dâm
    Ông anh có biết có bao nhiêu dân tộc , bao nhiêu văn hoá cho phép người gần dòng họ lấy nhau ko ạ chắc chắn là không biết vì ông anh có tìm hiểu đâu chỉ cop paste thôi .
    Nhưng cái gì là đúng cái gì là sai , chẳng qua là nhiều người có cùng ý kiến . Không phải cá nhân tôi nghĩ là bóc bánh trả tiền là không phải ngoại tình mà còn rất nhiều người nghĩ như vậy vì vậy ngoài cop paste ông anh nên gặp và tìm hiểu 1 số người xem họ nghĩ như nào . Chỉ sợ nhất ông lại gặp 1 cơ số thằng cop và paste như ông thì chết cười . Nhưng mà hỏi phải tuỳ lúc nhé chứ giữa đại hội mà đứng lên phát biểu : các bác ở đây có ai đi gái gú không thì chỉ có tôi trả lời là có thoai . Vậy thôi , còn theo quan điểm riêng tôi thì chỉ cần yêu 1 người thì không phải ngoại tình , vậy cho đơn giản đỡ phải vào wikimedia tìm hiểu xem mình có phải đang ngoại tình không như 1 số người .
    Thôi đi bia bọt cái , ông anh cứ từ từ mà tìm hiểu nhé !
  7. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    À quên còn trả lời bác cái câu hỏi mà nếu vợ mình đi kave thì thế nào .Thực ra tình huống này cũng đã có nhiều người gặp phải nhưng mỗi người mỗi khác tình huống đó em chưa gặp nên khó có thể trả lời lém , với lại nói trước có khi gặp chuyện lại nghĩ khác thì sao suy nghĩ thay đổi từng ngày mà . Tuyên bố là mình coi chuyện đó như mình đi ăn bánh nhưng đến lúc đấy lại đíu đỡ đc hay nói là không tha thứ đến lúc đấy lại tha thứ thì sao , phải gặp mới biết chứ vậy anh cứ đợi nhé .. nếu gặp tình huống đó thì em kể anh nghe mà nếu anh gặp thì cũng lên đây chia sẻ nhé , không ngại đâu .
  8. NAMNGOC

    NAMNGOC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ..... Thật vớ vẩn ! Tthằng nào bảo ông hèn ông Ị vào mồm nó 1 bãi cho tôi !
  9. meo_mun_map

    meo_mun_map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ôi, chồng iem đi học bên Hàn, tiến sĩ, 1 năm roài, còn 2 năm nữa, không biết có vì bị khích là "hèn" mà làm chuyện có lỗi với iem không đây, ở nhà nuôi con (mới sinh có 2 tháng à) thờ chồng mà chồng iem làm chuyện ấy vì cái tư tưởng "sang hèn" ấy, iem bít được là iem thiến ấy!
  10. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    cho nó ngắn gọn:
    - Đàn ông không yêu cũng xxx đc
    - Đàn bà có yêu mới xxx đc.
    Vì thế:
    - Đàn ông xa vợ ... xxx ... có thể hiểu đc (chấp nhận đc trong cái gọi là "không biết, không thấy")
    - Đàn bà xa chồng ...xxx...không thể chấp nhận đc (phản bội tình yêu)

Chia sẻ trang này