1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên phản bội vợ hay không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi NhacMatQuan, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 35cuadong

    35cuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
  2. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Bác lăn tăn cũng là chuyện bình thường . Nhưng nói thật với bác em cũng chưa biết ai ngoài vợ em, cho dù em cũng có dịp đi công tác (tuy không lâu như bác). Mỗi dịp đi công tác mà đi cùng với ông nào đó em cũng hơi ngại, tối đến là các bác đều cà phê thư giãn không cần đèn , còn lại một mình cũng khó chịu, lúc đấy em cứ lôi máy tính ra chiến game một lúc là quên hết.
    Còn bác tình hình đi lâu như thế thì máy móc nó gỉ xét, chảy hết dầu mỡ ra thì...............phí. Hay là bác nên chăm về thăm nhà tý nhể, bác học đến thạc sỹ chắc lương lậu cũng không đến nỗi tháng không làm được một chuyến bay về nhà.
    Còn về lâu về dài thì xin chuyển công tác cho gần vợ con.
    (Đấy là em nói thế thôi chứ thật lòng em nghĩ "Trẻ không xông pha về già đổ đốn" - cho dù hiện tại em cũng chưa đổ đốn )
  3. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mèng ơi, giờ này mà còn hỏi những chuyện như ri?
    -1./ Làm ngay theo lời meonhocdangyeu đi.
    2./ Nếu bác xa nhà hàng năm mới về thì thỉnh thoảng cũng phải coi lại phần sân nhà cái nhé (đề phòng mất trộm).
    Có gì không đúng thì coi như chưa đọc hộ cái.
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ai mà cũng được như bác này nói thì chị em mừng nhỉ
    @ bác chủ topic : cái câu " tớ không muốn phản bội vợ con, mà lại cũng không muốn làm thằng hèn " nghe chả lọt tai gì cả. Kiểu này thì trên đời nhiều "anh hùng" lắm nhỉ
  5. MIN_BROK

    MIN_BROK Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    2
    Cảm thấy tôn trọng và yêu thương vợ con thì ông biết phải làm gì rồi còn ko thì cứ để bản năng nó dẫn lối cho tha hồ bù khú chắc cũng chả ai biết đâu mà lần quan trọng là bản thân ông thấy có đáng là người để vợ con tôn trọng,yêu quý hay không thôi...Đừng lôi lý do bạn bè kích bác ra dọa nhau...như thế ông học đến tầm thạc sĩ thì tôi thấy oan cho nền giáo dục nưóc nhà quá...Nếu vợ ông là 1 người tuyệt vời thì đúng là chả còn biết tin vào cái gì...toàn bong bóng xà phòng hết...Còn nếu gia đình ông sống chả ra sao thì thôi cứ kiểm em út mà giải tỏa chả ai trách được...To đầu rồi cái gì đáng thì thôi ko nhất thiết cứ phải chịu thua bản năng hay kiềm chế quá...Cái gì cũng tùyTip ngưòi sống tình cảm có cách xử lý khác những người sống theo bản năng...Cái này ông bạn chắc cũng hiểu...Túm lại là mỗi người quan niệm sướng một kiểu...
  6. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Chả sao cả. Quan trọng là bạn có thích hay ko thoai. Chơi xong rồi lại vè nhà ăn cơm
  7. nguoidanong_sg

    nguoidanong_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mèo ơi ! em có chồng chưa???
  8. ayumi_hamasaki

    ayumi_hamasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    đàn ông con zai những lúc thế này thì nhớ vợ = niềm tin à???
    [​IMG]
  9. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    đơn giản thôi, pak thử hình dung xem vợ pak cũng abc một tí pak sẽ thấy sao?ai chẳng có lúc này lúc khác nhưng giới hạn cho từng người lại khác nhau!lão có vợ phải khác lão chưa có vợ và lão có vợ có con roài phải khác lão có vợ nhưng vợ bị...TỊT chứ!thiên hạ đâu phải ai cũng giống ai!
  10. thunt308

    thunt308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề gì đâu, không sợ hèn chỉ sợ bác không "chịu" được thôi!

Chia sẻ trang này