1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên phản bội vợ hay không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi NhacMatQuan, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu hay chồng rồi thì nên hàng ngày kiểm tra xem hết chưa , nếu hết rồi thì mua tiếp nhét vào ví ông mấy cái durex, đừng tiếc xiền mà mua ok, viva.... em nhé Nhất em này rồi
  2. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị em có thể thông cảm cho đàn ông các ah những lúc xa vợ, thông cảm cho nhu cầu sinh lý dữ dội, cho tiếng gọi bản năng thôi thúc thì các anh cũng có thể thông cảm cho chị em những lúc như thế được ko?Thực ra nhu cầu của nam và nữ về *** là như nhau, chỉ có điều ở nữ giới sự bộc lộ ra ngoài ko được ( phép ) cởi mở, thoáng và dễ như nam giới ( chủ yếu là do quan niệm truyền thống, văn hoá, lối sống Á Đông ).
    Em cũng muốn hỏi các anh 1 câu ngược lại như trên. Tất nhiên việc giải quyết nhu cầu khi xa chồng, bạn trai này sẽ ko để lại hậu quả hay mối quan hệ nào với người đàn ông mình QH. Nói nôm na là như các anh đi chơi gái vậy.Nếu anh nào đồng ý cho vợ hay người yêu mình như thế được thì em nghĩ các anh cũng được ok đấy. Còn nếu người ta đã 1 lòng chung thuỷ với mình thì hãy để mình xứng đáng với sự chung thuỷ đó. Hơn nữa em thấy, khi đã là vợ chồng hay người yêu thì việc ko QH lung tung còn thể hiện tình yêu và sự tôn trọng của mình dành cho người ta nữa.
    Như chị mèo nhóc nói, em thấy thật khó. Nếu cả 2 đều đồng ý cho người kia làm giống mình thì ko nói nhưng nếu chỉ 1 người được làm như vậy thì ko phải vấn đề bất công, mà là sự ức chế tâm lý và bị lừa dối ở người còn lại. Cứ cho trường hợp chị ko biết và cũng ko cần biết thì làm sao chị đảm bảo người đàn ông của chị, sau khi được phép, anh ấy sẽ tiến những bước xa hơn, sẽ gặp gỡ nhiều em hơn, và trong số đó có những em cao tay đưa anh vào tròng để lợi dụng vì mục đích nào đó. Và lúc ấy ra sao? gánh chịu hậu quả? chia tay? Cái nào cũng buồn và để lại sự tổn thương cả! Chưa có con thì còn đỡ, có con rồi thật ko biết nói sao với nó, sự phát triển của nó cũng bị ảnh hưởng vì 1 gia đình ko hoàn thiện.
    Ko phải tự dưng mà chuyện ko chung thuỷ đều ko được chấp nhận, dù ở xã hội nào, Tây hay Ta. Bởi đơn giản nó là sự cảm dỗ nguy hiểm, giống như nghiện rượu, thuốc hay heroin vậy . Có 1 lần, sẽ rất dễ có 2, 3 và n lần. Đừng nghĩ rằng bạn khác mọi người, bạn có bản lĩnh hơn, bạn làm chủ và điều khiển được ham muốn của mình và những cô gái bạn QH bởi vỏ quýt dày có móng tay nhọn, và người ta vẫn nói suy nghĩ dẫn tới hành động, hành động tạo ra thói quen, thói quen hình thành tính cách và tính cách làm nên số phận. Làm gì cũng nên nghĩ đến hậu quả!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 10/07/2007
  3. cunbongxu

    cunbongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bạn Một nửa mùa thu nói hay quá.Em rất chi là đồng ý...Nếu chồng hay bạn trai em mà như thế, chắc em sẽ chẳng tôn trọng nổi ....
  4. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    khâm phục bác quá
    :) đã trót giữ thì giữ luôn bác ạ
    còn nếu buông thì vài hôm nữa bác sẽ thấy mấy hôm trước mình viết linh tinh cái gì ý nhỉ
    thân ái mong bác sớm về với vợ
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Bình thường hoá mọi thứ để dễ thở, tớ ko nghĩ là cứ chồng đi **** thì vợ cũng phải đi suck.....đàn ông *** nó là nhu cầu, cũng như cái nhu cầu nói nhiều của đàn bà, ko nói ko chịu đc, nhưng trên hết đừng quá đáng quá để cho người khác phải thấy bực mình là được, ý tớ là có ăn vụng thì cũng nên biết đường mà chùi mép, chẳng qua người ta ko thích biết đấy thôi
  6. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Cho mình hỏi chút, cái avatar của bạn chụp hồi nào mà body ngon thế?(xin lỗi là ko bít chọn từ nào cho nó lịch sự hơn trong box giáo dục thú tính này cả) Nhìn như hồi teen đúng ko??? tò mò chút thôi, bạn ko thik ko trả lời cũng được, mod thik thì cứ xoá
    Còn cũng trả lời tí ko bỉu em spam: Nếu sau này vợ em mà thoáng quá trong chuyện để chồng đi abc với mấy em hang động thì em thấy ghê bỏ cha. Vì khi phụ nữ đã chấp nhận chiện đó rùi thì khoảng cách để xa ngã của phụ nữ cũng mong manh lắm, lại tình cho ko biếu ko thì khốn nạn lắm ạ. Thà lấy con vợ nghen tuông 1 chút, rùi cũng là để mình làm 1 thằng đàn ông đàng hoàng với vợ với con cũng tốt ạ. lại nhớ chuyện Chị Thỏ Bông
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1

    Cho mình hỏi chút, cái avatar của bạn chụp hồi nào mà body ngon thế?(xin lỗi là ko bít chọn từ nào cho nó lịch sự hơn trong box giáo dục thú tính này cả) Nhìn như hồi teen đúng ko??? tò mò chút thôi, bạn ko thik ko trả lời cũng được, mod thik thì cứ xoá
    Còn cũng trả lời tí ko bỉu em spam: Nếu sau này vợ em mà thoáng quá trong chuyện để chồng đi abc với mấy em hang động thì em thấy ghê bỏ cha. Vì khi phụ nữ đã chấp nhận chiện đó rùi(sự tôn trọng với chồng đã gần về Mo) thì khoảng cách để xa ngã của phụ nữ cũng mong manh lắm, lại tình cho ko biếu ko thì khốn nạn lắm ạ. Thà lấy con vợ nghen tuông 1 chút, rùi cũng là để mình làm 1 thằng đàn ông đàng hoàng với vợ với con cũng tốt ạ. lại nhớ chuyện Chị Thỏ Bông
    Nói thêm một chút là em thấy các cô các bà trí thức được lớn lên trong giáo dục phong kiến(như phụ nữ Huế...) thực sự tuyệt vời đấy ạ. Bây giờ thấy nhiều phụ nữ quá thoáng(đòi quyền bình đẳng - cái này em ủng hộ) nhưng đôi khi đi hơi quá đà lại đánh mất đi nhiều vẻ đẹp vốn có. Nói gì thì nói phong kiến cũng đã ngìn năm thì cũng có nhìu cái tốt lắm chứ, nhưng mà thấy nhiều cô cứ đòi vứt đi sạch các giá trị liên quan đến nó làm em thấy tiếc. Còn các pác có đi abc với KV thì cũng cố gắng đừng xem đó là chiện đương nhiên, nên cũng nên có tí tự trọng mà xấu hổ với vợ với con.
    Chính Tâm - Thành Ý - Tu Thân - Tề Gia - Trị Quốc - Bình Thiên Hạ.
    Được raisomoon sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 11/07/2007
  8. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Đổi gió một tí thì có làm sao? Đời trai xa nhà đôi khi văn nghệ tí cho vui,các bà vợ ở nhà biết thừa thì cũng phải chấp nhận thôi!
  9. Litterboy

    Litterboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú mày nghĩ và làm được vậy thì anh thấy phục sát đất và là tấm guơng rất đáng học. Tuy nhiên anh cũng cực kỳ gét mấy thằng đạo đức giả, nói khác với làm. Cho hỏi tí, có phải chú làm ở Ban tư tưởng văn hoá trung ương không?
    À quên, chú bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ, đợi khi nào ngoài 70 rồi thì hãy khẳng định là mình có chơi gái ko nhé.
    Hì...., nếu có gì sai thì chỉ bảo nhé
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa chú là cái hình này là hình hồi cháu còn bé đấy ạ, giờ cháu còn delicious hơn nhiều lần, hiềm nỗi có lúc cháu thử post cái the most delicious lên thì các bô lão trên này nhầm cháu nà hàng, cháu nói thật đấy.
    Anyway, thực ra tớ đã nhấn mạnh rất nhiều lần cái vấn đề ăn vụng nhưng phải biết chùi mép rồi. Bác nghĩ là đi gái thì ko đàng hoàng, ok, nó rất rất ko tốt, giống như vợ bác suốt ngày than thở này nọ, nói nhiều điếc cả tai. Tốt hơn hết bác nên để cô ấy đi buôn chuyện với vài con vịt lắm lời khác chứ đừng chịu đựng một mình. Tương tự như chuyện bác đi công tác, có rất nhiều cám dỗ, nhiều lời mời gọi, hoặc chỉ cần đi ăn nhậu với vài đối tác thôi, bác có thể khôn ra thì từ chối khéo, nhưng việc bác chấp nhận đi gái thì ko có gì quá nghiêm trọng cả, với đàn ông nó là nhu cầu, một nhu cầu hết sức mạo hiểm và tốn kém, thế nên bác cố giữ gìn mà về lành lặn với vợ con, em chỉ mong có thế thôi. Em nói em chấp nhận chuyện đó, và em nghĩ rất nhiều người phụ nữ khác chấp nhận chuyện đó, một phần do tính chất công việc của chồng, một phần do chính họ ko đáp ứng nổi nhu cầu luôn sôi sục của các quý ông nhưng người lớn họ ko nói ra cho chúng ta, bởi đi gái ở đây khác với bồ bịch tằng tịu, em là em căm nhất cái loại già nhân ngãi non vợ chồng, thà cứ ăn bánh zả tiền xong đỡ lằng nhằng
    Và không phải lúc nào cũng cứ là ông ăn chả, bà ăn nem...Bởi vì phụ nữ nhu cầu ít hơn đàn ông (em nghĩ là thế), họ có thể điều khiển được mình, họ còn nhiều cái đáng phải quan tâm hơn là chuyện đc lên mây chỉ trong tích tắc mà mất xừ nó xiền triệu, ví thử như em có 1tr em sẽ đi mua 2 cái maximizers mà em kết từ mí tuần trc chẳng hạn. Đàn bà đáng sợ ko phải là đàn bà thấy chồng đú đi gái tơ thì mình cũng đi cặp zai tơ, đáng sợ nhất là ngoại tình với mấy ông đầu hai thứ tóc nhưng cứ thích hồi xuân cơ....cơ mà ngoại tình cho cuộc sống thêm ti vị thì em nghĩ cũng nên normalize đi. Tóm lại mọi thứ đều nên suy nghĩ một cách bình thường, đừng nặng nề quá, em nói thật chứ bác nào tè bậy ở đường em còn khinh hơn là em gặp bác vừa ra khỏi động kv
    Ối, lại lan man rùi

Chia sẻ trang này