1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên phản bội vợ hay không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi NhacMatQuan, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Em mèo nói đúng đấy, đồng quan điểm. ăn bánh trả tiền giải toả bức xúc rồi về với vợ chứ kiểu "già nhân ngãi non vợ chồng" vừa nguy hiểm vừa chả ra gì
    @meo: Hôm nào mình biết roài xem làm gì phát nhỉ
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ cái **** của bác nó cũng nên có its brain, ko chỉ có duy nhất 1 bộ não mà điều khiển tất cả mọi thứ, nhất là cái thứ phức tạp như ****. Khi đã có brain rồi thì ko phải bạ ai cũng fuk, thấy con hàng nào ngon cũng thèm, bác phải kỹ tính chứ, phải biết nâng giá trị của mình, tìm đến nơi nào là đích thực nhất để trao phân gửi thận chứ. Còn em ko phải là ko có tiêu chí
    thứ 1 là phải là người giỏi, suy nghĩ và hành động luôn khiến em nể phục
    thứ 2 là phải ngon giai, cao to đẹp trai ko bị bệnh da liễu hay STDs
    thứ 3 là phải đam mê em, phải biết yêu mọi thứ thuộc về em, phải tỏ ra rằng người đó cũng khao khát em
    thứ 4 là dù có điều gì xảy ra thì cũng nên normalize, sợ nhất kiểu lằng nhằng, khíp lắm
    thứ 5 là đến giờ em mới thấy có 2 người thôi ạ, nhưng em chưa đc experience người nào cả, tiếc qué
    Một người thì đi xa, chưa kịp
    Một người thì xoa đầu em bảo: em còn bé nhắm, lớn lên chút nữa anh đợi
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Nói toạc cho em dễ hiểu nè :
    + Nhu cầu phụ nữ ít hơn đàn ông ---->> Sai !
    + Phụ nữ có thể điều khiển đc mình ---->> Hài hước , nhất là khi đã ngoại tình.
    + Ngoại tình cho cuộc sống thêm thi vị thì cũn nên normalize --------->> thi sĩ ghê !!!! Có khi vừa làm chuyện ấy vừa xuất thành thơ đc đấy .
    + Tè cũng như TD , đều là nhu cầu . Với quy hoạch nhà WC như hiện nay thì bức bối quá ko có cách nào # là tè ngoài đường . Còn Chuyện TD , vợ thì ở nhà , ko phải ko bi đát như việc " quy hoạch " nhà WC , thế mà đi phang **** thì em bảo là có thể thông cảm !
    .....................
    Nếu nói em Mèo Tây quá cũng ko phải . Tây cũng phải gọi tư tưởng này của em Mèo là cụ !
    Chủ quan , anh thấy , Những cô chưa bao giờ yêu , yêu hời hợt ,hay thiếu vốn sống + cái tính bốc đồng + bốc phét thì mới có những tư tưởng siêu hiện đại như vậy . Hy vọng em Mèo ko phải vậy , em nhỉ !
  4. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    @Nặng lời quá cái bác j ở trên này này !Bác nên để em Mèo nó có tý đóng góp nhiệt thành chứ .
    *Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng vuông tròn được đâu.thế nên ai có tròn thì ta tròn ai có méo thì đành méo vậy thôi .Tùy bác hiểu được tới đâu thì hiểu .
    @Còn bác chủ tốp pic : Thật ra mà nói thì đó cũng là cái vấn đề gọi là nan giải của cánh đàn ông chung thủy đấy bác ợ ! nói một cách khách quan ra thì những người như bác người ta gọi là người đàn ông chân chính ,lời khuyêh cho bác ko nhịn được thì thôi chứ nhịn được rồi thì nên nhịn ,âu cũng là tu thân và tu nhân .
  5. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    truớc hết xin chúc mừng bác vì xa vợ một năm mà chưa một lần phản bội vợ, đáng khâm phục,
    theo em thì từ trước đến giờ các ông anh đi đêm ăn bánh trả tiền đều không nghĩ mình phản bội vợ mà luôn đưa ra lý lẽ do lâu ngày không chịu được, vậy xin hỏi đã có bao gia đình tan nát vì mấy con **** mà các ông bóc bánh của nó ý,
    vậy theo ý của em trước khi bác quyết định đi ăn bánh một lần xin bác hãy nghị đến vấn đề này xem:
    - liệu vợ bác có sẵn sàng thông cảm cho bác khi biết chuyện,
    - liệu có ảnh hưởng gì đến gia đình đẹp dẽ của bác và thằng con trai,
    - liệu vợ bác cũng làm như bác thì các có thông cảm......
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Thôi, anh thích cái trò cả vú lấp miệng em, sồn sồn như ấy ăn vã mắm thì em đây cũng xin đáp trả vài cái khôn ý cho anh sáng cái mắt anh ra ạ, em cũng ko hiểu nổi ku Cana làm sao mà lại dung nạp cái kiểu bạn như ông anh nhỉ, biết tính anh thù dai nhưng mà nghe anh thở thốt em cũng ếch chịu đc cái con ngươi, tay chân ngứa ngáy nên đành thọc gậy bánh xe ông anh vậy
    Nhu cầu phụ nữ ít hơn đàn ông là cái chắc, sai! anh chỉ cho tôi chỗ sai ở đâu?, báo chí sách vở nào nói rằng nhu cầu phụ nữ ít hơn đàn ông là sai?, hay là anh chỉ đc cái đọc bài tôi rồi ngứa miệng vào nhổ toẹt một bãi rất vô duyên vô dáng và vô căn cứ. Anh thử đọc báo đài xem, có bao giờ có vụ bà già hiếp dâm cháu trai 5 tuổi ko, hay có vụ cô gái đứng đầu đường giơ của quý ra quấy rối các chàng trai yếu đuối đi qua ko? Có bao giờ anh thấy ko? Tôi nói ko phải ko có căn cứ, tất cả đều được thực tế chứng minh rành rành cả rồi, đừng đi ngược lại thực tế để biến mình thành kẻ ếch ngồi đáy giếng
    Tôi nói phụ nữ có thể điều khiển đc mình bởi họ yếu đuối hơn đàn ông, trừ những loại lăng loàn bất chấp tất cả thì ko nói, nhưng đa phần đàn bà dính vào tội lỗi thường tỉnh ngộ sớm hơn đàn ông, dù họ có trăng hoa mây gió đi thế nào chăng nữa thì họ vẫn luôn đảm bảo cho con cái có sinh hoạt ổn định và đầy đủ, vẫn có cơm ngon canh ngọt, lắm lúc cái việc ngoại tình đó chỉ diễn ra trong tâm tưởng, trong cả nụ cười kín đáo mà nếu ko tinh ý thì ko thể nhận ra. Tôi muốn nói chiều hướng tích cực của ngoại tình, để nhận thức nó một cách đơn giản, ko quá nặng nề, nhìn trực tiếp vào nó để sửa đổi. Anh bạn cứ thử làm hai cách xem: một là đánh vợ, lột quần áo đuổi ra khỏi nhà; hai là dùng cái đầu bấy lâu ít hoạt động thử phân tích tìm hiểu nguyên do xem, có phải nguyên nhân vợ ngoại tình là do bản thân anh ko?
    Anh còn trẻ, anh chưa bao giờ nếm trải cuộc sống gia đình, có quá nhiều cái cần phải cân bằng, chúng ta sống trong mối quan hệ ràng buộc và có quá nhiều nút thắt, cái chính là phải gỡ nó ra một cách khôn khéo nhất, đừng phủ nhận sạch trơn và ném cái cười ngu ngốc của anh vào những luận điểm của tôi, hãy đọc đi đã, ko hiểu thì im, đừng có hiểu hời hợt rồi lớn tiếng nói càn.
    Hơ hờ, cái trò ví von ngu xuẩn giữa quy hoạch nhà WC và quy hoạch bãi đáp **** ý, làm tôi tí săc. Phải nói là trẻ con nó cũng biết rằng ở cái HN nhỏ bé này, số lượng nhà WC ít hơn số lượng các động gái điếm rất là nhiều, hoặc giả trên đoạn đường Giải phóng, tính ra số các chú đái bậy còn ít hơn số các cô gái điếm đứng đường. Anh kém hiểu biết hôm nào bảo mấy cháu nhỏ nó đưa đi đếm nhà WC quanh HN xem
    Công việc của tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với Tây, tôi cũng chia sẻ quan điểm của mình với họ, và tôi biết tôi đã nói đúng, cái quan niệm bảo thủ phong kiến của VN mình vẫn còn ăn sâu bám rễ vào suy nghĩ một bộ phận thanh niên kém hiểu biết trì trệ như anh, trong đầu quá nhiều cái thiển cận và nhìn mọi thứ thật lệch lạc. Anh còn nghi ngờ thì hôm nào tôi dẫn anh đến nói chuyện với bạn tôi, xem nó bảo ai đúng ai sai, xem nó gọi tôi hay gọi anh bằng cụ nhé.
    Có vài điều thế, anh thích nghĩ gì thì tuỳ, thù dai cứ việc, tôi đây quen sống trong dư luận rồi
  7. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Bầu 5 sao cho em mèo.
  8. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện MD, gái gú chẳng hạn thì nhu cầu bán hay nhu cầu mua có trước, trứng có trước hay gà có trước, như nhau cả, những người đứng đắn đàng hoàng chì vì cái lũ D cụ hay lăng loàn mà chửi nhau ah`, ko hơn dc bọn nó ah` :-???
    Được red_fanatical sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 12/07/2007
  9. umbala8X

    umbala8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con trai lúc nào cũng phải đề cao cái lòng tự trọng, cái sĩ diện của mình lên trên cùng nhỉ? Ví dụ một điều đơn giản là nếu ko yêu đc em xinh, hay ko cưa đc nhiều em, thì sẽ bị cho là kém. Có khi có người yêu rồi nhưng vẫn tà lưa, đưa đẩy khối người khác! Và nếu ko "chơi" thì sẽ bị coi là ko có bản lĩnh của 1 người đàn ông, là đồ hèn!? Thế mới gọi là con trai ích kỉ, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân, những thú vui tức thời và những điều hào nhoáng bên ngoài, chẳng bao giờ nghĩ đc đến những điều xa xôi, sâu sắc của 1 cuộc tình với người yêu, 1 cuộc đời với người mình lấy,...v...v...hay những cái gì mà người ta gọi là chung thủy nhất theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng! Trước những tình huống như này thì mới thử đc lòng chung thủy tối cao của 1 người đàn ông, đây mới gọi là bản lĩnh thực sự, có vượt qua đc những "cám dỗ" hay ko?! Tại sao ko nghĩ rằng khi mình làm những điều như trên xong, mình ko thấy ân hận hay áy náy, hay có lỗi gì 1 chút nào với người yêu hay vợ hay sao? Mọi người cứ bảo là đó giờ là chuyện bình thường, chả sao cả! Ôi, nhưng mà xin lỗi, miệng lưỡi thế gian ai mà chả nói đc, nhưng cứ thử đặt đĩa vị của mình vào cái người biết người yêu hay chồng, vợ mình lăng nhăng dù là tình lâu dài hay tình 1 đêm đi chăng nữa..........xem có tự ái, cảm thấy ko đc tôn trọng, tổn thương và dường như bị mất đi 1 cái gì đó ko........Lại chẳng quá đi đc ý chứ! Có thể là sẽ tha thứ đấy, nhưng nó sẽ là 1 vết hằn in sâu trong tấm trí của người đã bị tổn thương! Dù là con trai hay con gái thì cái tối thiểu đầu tiên trong tình yêu đó là sự chung thủy khi vẫn còn bên nhau! Cứ nói giả dụ, các bác con trai thường biện minh cho hành động của mình, thế nếu giờ người yêu hay vợ của các bác đi lăng nhăng, đưa đẩy hay thậm chí lên giường với người khác thì các bác nghĩ sao. Nên các bác con trai mà cảm thấy như thế nào thì chúng em bọn con gái cũng sẽ cảm thấy như thế thôi ạ! Nếu đã chia tay, thì muốn lên giường với ai thì cũng mặc kệ dù trai hay gái nhưng đã là đang yêu nhau hay sâu xa hơn là vợ chồng mà như vậy thì ai có thể chấp nhận nổi!? Dù rằng có thể đôi khi gặp những người phụ nữ (đàn ông) khác hấp dẫn hơn, hoàn hảo hơn vợ(chồng), người yêu mình ....nhưng hãy nghĩ rằng đó là những người mình đã chọn....vậy thì hãy làm cái gì mà để sau này ko hối hận nhá.......
    Cái bác chủ topic này, lúc đầu em đọc em thấy bác còn biết nghĩ cho vợ, con rồi bác bảo ko ham mê lắm trong mấy việc này làm em đang định vào khen bác thay cho vợ bác, vì nếu bác đc như vậy thì bác là 1 người đàn ông bản lĩnh, 1 người chồng chung thủy, 1 người bố tốt.....Rồi đọc mấy đoạn sau thì em lại ứ thích bác nữa.........Nhưng đến đoạn sau khi cô nhân viên đó trả lời, em lại thấy bác đúng là may mắn, vì may là bác đi với cô ý, may là bác gặp phải 1 người như cô ý......Và em cũng thêm nữa là: bác ko làm như vậy, thì bác chả có gì hèn cả, bác phải thấy tự hào về mình chứ!..Thế mới thấy rằng nhân viên cũng có người này, người nọ, người kia, như kiểu truyện "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ" ý nhờ!
    Và câu trả lời cho chủ đề của bác là "Có nên phản bội vợ hay ko", em đảm bảo bác hỏi 100 người thì 100 người bảo là "Ko" (còn ko kể đến những bố con ông nào đểu dụ dỗ bác mà trả lời là có nhá)
    ...............Và cũng phải công nhận rằng thông cảm cho những cánh đàn ông khi đi đâu công tác xa nhà, xa vợ nên...thiếu....cũng đúng! Nhưng hy vọng rằng mỗi lần như thế họ sẽ chứng minh cho vợ, cho con, cho xã hội, cho người thân, cho gia đình thấy........Đâu mới là bản lĩnh 1 người đàn ông!
    Và những đôi lời trên em cũng muốn nói với cả phụ nữ chúng mình luôn đó ạ! Đôi khi đâu phải đàn ông cũng làm sai, mà mình cũng sai bỏ xừ, mình mà ko tùy tiện, ko đong đưa hay cũng ko chung thủy thì mình cũng là những người yêu, người vợ ko tốt!
    Thế nên chúc cho cả đàn ông và phụ nữ đều có "Bản lĩnh" vượt qua những phi vụ "cháo, phở" hay những "cơn gió thoáng qua" hay "chuyện người đi ngang đời tôi" nhá!!!!!
    Bác chủ topic cố gắng lên nhá! Đừng để vợ, con bác buồn nhá!
    Được umbala8X sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 12/07/2007
  10. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Vào đây ủng hộ bác chủ topic cái, thiếu gì lý do bác, đâu cứ phải
    đi đêm mới là anh hùng các bác nhỉ

Chia sẻ trang này