1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên quá tin tưởng trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tepcon, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã trả lời. Tôi đã nói tất cả những suy nghĩ của mình và anh ấy vẫn giữ vững quan điểm. Tôi vẫn tin rằng anh ấy đã từng có tình cảm với người con gái ấy. Và vì thế tôi nghĩ rằng anh ấy chưa thành thật với tôi.
    Tôi biết hiện giờ anh ấy vẫn còn yêu tôi, và tôi cũng còn yêu anh ấy. Nhưng tôi sợ tiếp tục bị lừa dối một lần nữa. Và thậm chí lần này anh ấy còn chưa thành thật. Tôi vẫn chưa biết phải quyết định thế nào, chỉ có điều, tôi đang cần tìm lại lòng tin với anh ấy. Nếu vậy mọi việc chắc sẽ dễ giải quyết hơn.
  2. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    cach quan tam thanh that ,khogn phai ai cung co,nhung nguoi ta van cu'' to ra quan tam day thoi, toi can su quan tam chan thanh hon la mot hinh thuc cho chieu le !
    to tepcon:chac ban yeu anh ta nhieu qua roi lo so thoi,chang co viec gi phai phan nan nhu the !
     niềm vui là ở đuờng đi chứ đâu phải là đích
  3. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tôi đã tha thứ cho anh ấy. Bởi chúng tôi yêu nhau cũng đã hơn một năm rồi, tôi hy vọng vào sự thay đổi của anh ấy. Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng tôi thật mù quáng, nhưng tôi muốn tha thứ bởi tôi vẫn còn yêu anh ấy, và anh ấy cũng vậy, điều quan trọng là hiện tại và tương lai...
    Nếu như sau chuyện lần này, tất cả vẫn không có gì thay đổi thì có lẽ tôi sẽ không thể tha thứ một lần nữa, và khi ấy lòng tin của tôi với tất cả chắc sẽ không thể còn được nữa.
    I LOVE YOU
  4. jang_na_ra

    jang_na_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm như vậy là đúng . Cái gì cũng có giới hạn của nó . bạn cho anh ấy một cơ hội , như vậy bạn là người cao thượng , bỏ qua những phút yếu lòng thường thấy ở bọn con trai . Nhưng nếu bạn nhận ra rằng anh ta không thực sự muốn sửa chữa sai lầm thì đừng tiếc một lời goodbye . quên anh ta đi và nghĩ rằng như vậy mình đã chút được một cục nợ to tướng .......
    mong rằng người yêu của bạn hiểu ra được ai mới là người thực sự thương yêu anh ta . mình tin nếu để mất bạn , anh ta đã làm một việc cực kì ngu ngốc , và cũng đáng đời thôi .
    Vui lên nhé , chúc bạn giữ vững được T/Y của mình .
    Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya ..............

Chia sẻ trang này