1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên quan hệ ******** trước hôn nhân

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi BINH171, 12/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    về vấn đề này đã có rất nhiều đề tài khoa học nghiên cứu một cách nghiêm túc. Trong số 100 cặp vợ chồng ko có quan hệ ******** trước hôn nhân thì có tới 60 cặp vợ chồng chia tay nhau chỉ trong thời gian ngắn khoảng 1 tháng, 40 cặp sống trong tình trạng lục đục và kết cục là li dị, chỉ co 10 cặp sống hạnh phúc. Vậy vai trò của quan hệ trước hôn nhân và sống thử trước khi cưới là gì? Theo tôi đó là bước để bạn có thể hiểu partner của mình hơn, chỉ nói chuyện hợp, tính cách hợp hay tóm lại là yêu nhau không thôi chưa đủ để có một cuộc sông gia đình vợ chông hạnh phúc. Mặt khác đây cũng là yếu tố tâm sinh lý. Con người khi đến tuổi nào đó thì nó xũng trở thành nhu cầu ko thể thiếu thôi. Về vấn đề đạo đức thì cả đạo phật và đạo thiên chúa đều nghiêm cấm chuyện này nhưng ko fải ai cũng tin vào chúa trời, Người châu Á có khái niệm chữ Trinh, Đây là một hạn chế rất lớn cho việc quan hệ ******** trước hôn nhân. Nó ăn sâu vào quan niệm suy nghĩ của nhiều người, cho rằng làm như thế là lẳng lơ dễ dãi... Nhưng đứng trên góc độ khoa học tâm sinh lý thì điều này là hoàn toàn bình thường nếu như không muốn nói là tốt.

    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    có 1 nưò nói với tôi hơn 70% man ở độ tuổi sinh viên Make love kể cả với ngưò ko yêu.. với ai thì các bạn biết rồi đó.. các bạn nam ở đây cós vậy ko ??
    Hãy trả lời thật nhé... dù trả lời xong có thể làm bạ khác giwói... sợ
    Lazy girl
  3. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hình như cũng có ai đó nói với mình 1 câu tương tự như thế, không biết có phải là cái người đã nói với Lazy girl hay không nữa. Chỉ có điều nghe xong gật đầu cái rụp, tin sái cả cổ, không cần phải lăn tăn check lại xem có đúng không làm gì. Thậm chí cái con số 70 hình như xem ra có vẻ hơi khiêm nhường thì phải....
  4. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Không có gì mới.
    Vấn đề này được quyết định tuỳ thuộc vào quan điểm của mỗi người, nếu như sống dễ dãi và buông thả thì không quan trọng "trước" hay "sau" nhưng nếu là người chịu ảnh hưởng từ nếp sống "phong kiến" thì lại không thể chấp nhận chuyện "trước" được.
    Tuy nhiên sự gìn giữ được hay không tuỳ thuộc rất nhiều vào người con trai (!!!)
    Romario
  5. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Trả lời thật đừng ngại nhé, tớ cóc quan tâm đó có phải là người mình yêu hay không.
    Cơ mà "Make Love" tức là làm sao cơ?
  6. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    -----------------
    Cơ mà "Make Love" tức là làm sao cơ?
    ----------------
    Cứ tưởng tượng là bác bị apple, mà lại vẫn phải vào trong toilet ngồi. Thế là bác sẽ chuẩn bị nào là báo, tạp chí, truyện, điện thoại cố định, điện thoại di động, ru bíc, điện tử, vân vân và vân vân....tất cả những gì có thể giúp bác thư giãn, thoải mái để bác quên đi là bác đang apple (dưng mà bác vẫn không thể quên được).
    Bác cố làm mọi thứ để bản thân cảm thấy thoải mái, thư giãn, nhưng thực ra đằng sau đấy bác phải chịu bao nhiêu là áp lực.
    Em chẳng có téo kinh nghiệm nào nên cứ nôm na nó là như thế. Chắc là không đúng rồi. Hê hê, thông cảm cho em......

  7. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    cái đấy còn phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người nhưng mà ngày nay nếu mà cảm thấy yêu mà cần nhau và dẫn đến hôn nhân thì cũng là chuyện bình thường
  8. sa_mac_khong_ten

    sa_mac_khong_ten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy có một câu rất đúng: Chỉ nên quan hệ ******** khi bạn cảm thấy đã sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần.
    Trước hay sau hôn nhân thì có gì là quan trọng. Chứ Trinh kia cũng dăm ba bảy đường (hình như cụ NGuyễn Du đã nói đại thể như vậy)
    Chính vì cái chữ Trinh ấy mà làm cho bao nhiêu người phải đi vá lại ********** còn bác sỹ thì tha hồ mà phất vì dịch vụ này.
    Pakon nghĩ sao
    Nothing last forever!!!
  9. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Một vài nguồn tin không chính thức nói ở Trung Quốc có dịch vụ vá màng..., nhưng kỹ thuật này rất phức tạp, không dễ dàng gì. Mà quan trọng là cái màng tinh thần, cái gọi là lương tâm trong đầu bạn thôi! Một khi bạn đã có "quan hệ" rồi, bạn không thể suy nghĩ như trước kia nữa (dù bạn rất muốn). Và những người có kinh nghiệm có thể dễ dàng nhận ra những biểu hiện ấy.
  10. no_problem

    no_problem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô, cái đấy mà cũng phải hỏi.
    Theo tôi thì cái chuyện Quan Hệ ******** chẳng qua là một phần tất yếu của Tình Yêu. Nói thẳng ra thì sợ các bác anti-******** phê phán (các bác mà đang đòi shut down cái box Giáo Dục Giới Tính ấy, hoặc tỏ ra ghê tởm cái box đó). Nhưng cần khẳng định là chuyện QHTD trước hôn nhân chẳng có gì xấu cả.
    Không thể coi chuyện QHTD là xấu, khi đó là thiên chức và bản năng của con người. Chính vì thế, QHTD trước hôn nhân cũng không thể là xấu, kể cả khi quan hệ với người không yêu.
    Quan trọng là ý thức và quan niệm của mỗi người về ******** là thế nào thôi.
    - Lessons By Day, Ladies By Night - ​

Chia sẻ trang này