1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN QUAY LẠI VỚI MỐI TÌNH CŨ..HELP ME

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungkien1504, 20/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungkien1504

    trungkien1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    CÓ NÊN QUAY LẠI VỚI MỐI TÌNH CŨ..HELP ME

    Nhờ các bạn giúp mình với.Chuyện của mình thế này:
    Mình và cô ấy đã quen nhau khỏang 4 năm(mình và cô ấy là mối tình đầu tiên của nhau),Và chúng mình đã có khoảng thời gian phải xa nhau(khỏang 1 năm)và lúc đó cô ấy đã nói lời chia tay với mình vì trong khoảng thời gian xa nhau ấy cô ấy đã có người yêu khác.Và bây giờ cô ấy cũng đã chia tay với người ấy vì người ấy đã đi nước ngoài.VÀ chúng mình vừa gặp lại nhau nói chuyện với nhau rất vui vẻ,mình biết cô ấy đang buồn cần người để tâm sự.Vậy theo các bạn tụi mình có nên quay lại với nhau k?hay chỉ nên xem là bạn bè thôi.Nói thật nhé mình thương cô ấy lắm vì đến bây giờ mình vẫn chưa quên dược cô ấy.Mong các bạn góp ý cho mình nhé.
  2. sawasdee

    sawasdee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì nên. bạn cũng đã có một thời gian khá lâu để trải nghiệm tình cảm của mình, để biết mình thực sự cần một người như cô ấy, vì thế, nếu hai người muốn cho nhau một cơ hội để làm lại từ đầu, hãy thử xem. mình nghĩ khi đó giá trị của tình yêu sẽ được nhân lên rất nhiều lần.
    tuy nhiên, mình cũng muốn nhắc bạn phải suy nghĩ thật kĩ về bản chất người ấy. mình không biết lý do vì sao các bạn phải chia tay nhau (vì xa nhau, vì khoảng cách à). nếu đúng là the same với lý do chia tay với anh bạn sau này thì cũng cần phải lăn tăn một chút, liệu cô ấy có quá yếu đuối và dễ khuất phục trước hoàn cảnh hay không, nếu có thì thật phiền hic... ngoài điều này ra thì chẳng có gì phải lăn tăn với việc nối lại tình xưa bạn a.
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Phải xem cô ấy thế nào đã chứ !Có phải mình muốn là được đâu , đúng không ?
    Mà nhất định không được tận dụng cô ấy đang buồn vì chuyện tình cũ mà tấn công nhé .Khi đó họ thương yếu đuối và muốn có một người lấp chỗ trống .Bạn có hiểu không ?
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Bạn còn yêu cô ấy không?Hay chỉ là lòng thương hại?
    Cô ấy thực sự cần bạn hay chỉ để lấp khoảng trống?
    Nên nhớ:Bát nước đổ rồi thì không cách nào hốt lại được!
    Lời khuyên: Nên xem cô ấy là bạn,và như thế là đủ.Làm được không?
  5. trungkien1504

    trungkien1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã đóng góp ý kiến.Phần mình thì mình nói thật nhé mình yêu cô ấy thât sự và lúc nào cũng mong muốn có cô ấy ở bên cạnh mình hết ,mình hiểu hoàn cảnh xa nhau của tụi mình,mình thông cảm cho cô ấy.Bây h mình phải làm sao để nói lời yêu thương với cô ấy đây .......và để cô ấy hiểu tình cảm của mình.
  6. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng nhất vẫn là tình cảm của cô ấy thế nào. Có thể trong lúc đang bối rối thế này, cô ấy chỉ muốn được chia sẻ và có một người ở bên cạnh thôi. Hãy cứ quan tâm đến cô ấy, nhất là trong lúc thế này, nhưng đừng nói muốn quay lại hay nói lời yêu cô ấy vội, vì cô ấy chưa đủ bình tĩnh để suy nghĩ chín chắn mọi chuyện đâu.
    à mà có vẻ như cô bạn của bạn cứ xa người yêu là lại chia tay?
    Được 18number sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 20/03/2005
  7. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thật ra ko hẳn là quay lại với mối tình cũ , tgian trải qua ít nhiều cả hai bạn cũng đã thay đổi, và hơn nữa nếu trở lại bên nhau lần này cũng có nghĩa là bạn phải xây dựng 1 tình cảm mới . Nói thế nào nhỉ, giống như 1 ngôi nhà cũ, phá bỏ đi rồi, xây trên nền móng của nó là một căn nhà mới khác. Nếu cái nền của ngôi nhà cũ đủ vững thì căn nhà mới sẽ bền !
    Chưa quên đc ng yêu đầu cũng lẽ là bình thường mà, bạn thấy thương ng đó nhiều lắm cũng có thể vì bạn là ng sống tình cảm, nhưng quan trọng là bạn có tin rằng mình muốn tiếp tục xây dựng hạnh phúc với ng ấy hay ko mà thôi!
    "và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại..." Tình cảm là sự nỗ lực của cả hai phía mà . Tgian đầu bạn hãy chia sẻ như 1 ng bạn thôi, cũng là để cho cả bạn và cả cô ấy suy nghĩ thêm !
    Mình và ng yêu mình cũng đã xa nhau 1 tgian ko ngắn , khoảng 2 năm rưỡi, và trở lại khi mình đang học tập ở nước ngoài ... Nhiều chuyện cũng thay đổi, mọi ng xung quanh cũng ko tin vào tương lai của 2 đứa ... nhưng có sao đâu, rồi mọi ng sẽ tin, cần có tgian mà (miễn là cả 2 yêu nhau thực sự và cùng nỗ lực mọi chuyện , hay chí ít khi 1 ng nản ng còn lại cũng phải vững vàng để làm chỗ dựa cho nhau )
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự bạn cảm nhận được là cố ấy vẫn còn yêu bạn ,với người bạn trai kia hình bóng đã mờ nhạt rồi thì bạn còn chần chờ gì nữa .Nhưng dù sao thì tình cảm đã một lầ tan vỡ rôi bây giờ muốn quay lại bạn cũng nên suy nghĩ thật kĩ ,xem xét lại tình cảm của mình và của cô ấy để tránh sau này lại bị tổn thương bạn ạ.
  9. bagia87

    bagia87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thời gian mới hiểu được giá trị của tình yêu ... anh hãy cứ từ từ đã rồi chuyện gì ra chuyện đó, bây giờ cứ sống vô tư vui vẻ, chuyện j đến thì nó sẽ đến ..
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    chim đã thoát khỏi ***g được 1 lần rùi seo lại còn mún quay lại ....

Chia sẻ trang này