1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN QUAY LẠI VỚI MỐI TÌNH CŨ..HELP ME

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungkien1504, 20/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bạn có chắc muốn quay lại không? Hay chỉ là tìm đến bạn như một người bạn để sẻ chia, tâm sự?
    Mình có thể hình dung ra cảnh tượng đấy. Nếu là mình sẽ không nghĩ đến chuyện quay lại đâu cho dù vẫn còn tình cảm đi nữa. Vì dù sao cũng đã từng bị sứt mẻ.
    Hơn nữa, bạn gái đó nói lời chia tay với bạn. Lý do là cô ấy đã yêu một ngườikhác, sau này nghĩ lại đến chuyện đó bạn sẽ cảm thấy thế nào? Nếu bạn có thể nói được rằng, mọi chuyện đã qua, và chỉ quan tâm đến hiện tại thì mình tin bạn là một người rất cao thượng, thực sự yêu và sẽ mang đến hạnh phúc cho cô ấy.
    Giờ hãy xem người ta nghĩ gì?
  2. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là ấy cứ từ từ đã. Vì trong khoảng thời gian xa nhau 1 năm, cô ấy đã yêu người yêu khác. Và cũng vì anh người yêu này đi du học xa nên cô ấy cũng chia tay. Thực sự là cô ấy yêu ai và cần điều gì? Chẳng nhẽ bây giờ vì thấy ấy lại ở gần nên cô ấy yêu, nhỡ chẳng may ấy lại đi công tác đâu đó xa lại bỏ nhau à? Không được đúng không? Nói chung là nếu ấy có tình cảm thì cứ để vậy, quan tâm, chăm sóc cô ấy ... nếu mà cô ấy lại yêu bạn như lần đầu tiên thì tốt quá nhưng chỉ sợ cô ấy sẽ lại làm ấy tổn thương thêm một lần nữa. Nói chung tớ thì tớ không thích con gái lúc nào cũng phải cần có một anh bên cạnh, người yêu đi xa mới có một năm đã yêu người khác và nếu chia tay nhau chỉ vì du học thì tớ cũng thấy thế nào ý. Đã yêu phải biết nghĩ cho nhau chứ. Theo tớ thì ấy cứ nên từ từ, hãy là một người bạn tốt trước đã, vì bây giờ nếu mà cô ấy nhận lời yêu ấy ngay thì ... cần phải xét lại tình cảm của cô ấy. Nhanh chóng quá dễ làm người khác nghi ngờ. Và phải xác định là nếu yêu thì yêu con người của cô ấy bây giờ chứ không phải là yêu hình bóng của 4 năm về trước. Thời gian làm con người thay đổi lắm đấy
    Cheers
  3. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    chậc, đời vẫn còn lắm chú si tinh ghê nhể? thôi đi ông , bạn thôi, yêu đương gì nữa cho mệt, em ý chả yêu chú đâu, chú cố làm cái giè! hờ hờ, nhưng mà nói riêng tui thôi nhá, riêng cái khoản đã chia tay chạy theo ng` khác rồi ý, thì biến, chẳng bạn bè gì luôn ... kha kha mỗi ng` một nơi là tôt nhất, ko cứ nhìn thấy mẹt la nghĩ một thời mình kém cỏi bị thằng khác nó cướp tren giàn mướp mất ha ha ha
    tình yêu đáng giá lắm, nhưng đừng để tình yêu xúc phạm đến cái tôi của một thằng đàn ông đích thực
    thế thôi nhể, để em ý đấy, té đê.....
  4. trungkien1504

    trungkien1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn hoangthuylinh noi dung ,hay xem xet tinh cam cua cô ấy ,vì hình như mình vẫn cảm nhận rằng cô ấy vẫn chưa quên đi người kia thì phải.Chắc có lẽ mình nên tôn trọng cô ấy.Cám ơn các bạn đã góp ý cho mình.
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Cô ấy không yêu bạn,tôi rất tiếc phải nói như thế.Vì phụ nữ,nhất là ở tuổi trẻ,thường chỉ muốn tìm 1 người đàn ông để nương tựa....và rất buồn là cô ấy chọn giải pháp trở về bên bạn.
    Bạn chẳng nên làm gì cả,chỉ nên đợi cô ấy lớn thêm vài tuổi nữa.Đủ can đảm không?

Chia sẻ trang này