1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên quay lại với người cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giovacat, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Không ai nói trước được tình yêu điều gì cả. Bạn đã đi qua anh ấy rồi, và người đang khiến bạn cười, bạn hạnh phúc kia mới thực sự là người dành cho bạn. Hạnh phúc đơn giản là cảm thấy thật nhẹ nhõm khi ở bên nhau. Những điều bạn cảm thấy chỉ là sự nuối tiếc. Mọi thứ đã qua hãy để nó trôi qua nhẹ nhàng như một vết xước trong tim mình. Hãy đến với người làm cho bạn cười nhé, đừng đến với người làm cho bạn khóc và ngộ nhận rằng đó là tình yêu nhé. Chúc bạn luôn sáng suốt.
  2. giovacat

    giovacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh nhắn cho tôi hỏi tôi đã có hẹn với bạn chưa?A muốn gặp riêng tôi.
    Tôi trả lời anh rằng,giờ anh và tôi chỉ là bạn bè,không thể đi chơi riêng với nhau được nữa.
    Anh nói với tôi thật ra ngày hôm nay anh về đây để gặp tôi là để xem có còn được yêu tôi nữa hay không.Nhưng thấy tôi như vậy thì anh sẽ chấp nhận sự thật và sẽ quên tôi.A bảo không muốn liên lạc với tôi nữa.
    Thật lạ là tôi không còn cuống quýt lên khi nghe anh nói những câu đấy nữa.Tôi không trả lời anh,tôi đồng ý với anh.
    7h30 anh gọi cho tôi,anh đang đứng ngoài đường chờ tôi,hỏi tôi có thể ra gặp anh 1 lần cuối không?
    Lưỡng lự một lát,tôi trả lời tôi sẽ ra.Vừa ra đến cửa.Cậu ấy nói đang đứng chờ tôi ở ngoài,để đưa tôi đi chơi
    Chẳng do dự tôi gọi lại cho anh,nói rằng tôi không thể đến được với anh,rằng cậu ấy đến đón tôi rồi.Không thấy anh nói gì,tôi cúp máy và đi ra với cậu ấy.
    Cậu ấy đưa tôi đi dạo,hai đứa nói chuyện với nhau rất vui vẻ.Tôi chẳng nghĩ xem anh đã về chưa hay là vẫn đợi tôi
    30 phút sau.Anh nhắn cho tôi Anh bảo nếu tôi còn chút ít tình cảm với anh ấy,anh xin tôi ra gặp anh một lần cuối,rồi anh sẽ về.
    Tôi nói với cậu ấy:"Anh đừng để e đi,nếu anh để em đi,anh sẽ mất em đấy"
    Thế nhưng cậu ấy vẫn để tôi đi,cậu ấy nói sẽ đợi tôi về và kể cho cậu ấy nghe.
    Tôi để cậu ấy ngồi cafe đợi tôi,tôi đi ra với anh
  3. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cách nhanh nhất có dc tình yêu là cho nó 1 đôi cánh tự do => người yêu của bạn hiện tại rất chân thành và tin tưởng vào bạn cậu ấy mún bạn dứt khoát rõ ràng với người cũ. Khi yêu nhau thì ai chả mún ng yêu mình thì chỉ nghĩ tới 1 mình mình thôi. Bạn àh hãy xem tình cảm của mình hãy chứng tỏ rằng bạn yêu ai và bạn cần ai hãy sống trọn vẹn cho tình yêu hiện tại.
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tầm thường, yếu đuối, nhu nhược, ngu ngốc, không xứng đáng với cậu bạn -> cho tôi SĐT cậu bạn để tôi báo cho cậu ấy 1 tiếng. Thật là may cho cậu ấy nếu cô quay lại với người cũ, càng sớm càng tốt.
  5. giovacat

    giovacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với tôi.Giờ đây nghĩ về anh tôi chỉ cảm thấy đau đớn,tôi mệt mỏi.Tôi không muốn tiếp tục những ngày tháng đó nữa.Tôi tự hỏi tại sao đứng trước người mình yêu lại có cảm giác đau đớn vậy?
    Nhưng tôi lại không thể trả lời được câu hỏi của anh.Anh hỏi tôi có còn yêu anh nữa hay không?
    Nhìn anh như vậy,Anh cứ ngồi đấy chờ tôi đến,mặc cho trời đang mưa.Tôi thấy đau lòng lắm,mặc dù cuối cùng cái điều tôi muốn cũng đã đến.Anh nói anh biết trước đây đã rất có lỗi với tôi,anh nói anh đã hối hận rất nhiều,anh xin tôi hãy tha thứ cho anh và quay về với anh.Anh hứa sẽ thật tốt,sẽ không làm cho tôi đau khổ hay fải khóc vì anh nữa.sau quãng thời gian đó anh nhận ra không thể thiếu tôi.
    Và anh đã khóc,khóc rất nhiều.
    Tôi cũng khóc theo anh
    Tôi nói với anh rằng. Tôi đã cố gắng rất nhiều để quên anh,và tôi không muốn tất cả những cố gắng đó của tôi tan biến.
    Anh định ôm lấy tôi,và tôi đẩy anh ra.Tôi nói anh đi về đi,và tôi quay xe cứ thế đi bỏ mặc anh ở đó.Tôi vừa đi vừa khóc nấc lên,mặc cho mưa gió quất vào mặt tôi.
    Tôi đang chạy về với cậu ấy,cậu ấy đang ngồi chờ tôi.Gạt nước mắt,tôi không muốn khóc vì anh nữa.
    Chắng nói gì,cậu ấy ôm tôi vào lòng.
  6. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    không thể trách cô ấy, vì con gái thường yếu đuối trong tình yêu. Mong chủ topic sớm chọn được hướng đi đúng cho mình.
  7. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.239
    Đã được thích:
    1.691
    hix hix. cứ như tiểu thuyết
  8. giovacat

    giovacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thà anh ấy cứ vui vẻ,đừng hạ thấp mình xuống núi kéo tình cảm của tôi.Thì tôi còn cảm thấy vui vẻ.Tôi muốn dành trọn vẹn tình cảm dành cho cậu ấy.
    Anh càng núi kéo,càng làm như vậy tôi chỉ thấy thương hại anh thôi
    Cứ mỗi lần anh gọi điện,anh nhắn tin.Tôi lại gọi cho cậu ấy,để biết rằng cậu ấy vẫn ở bên cạnh tôi.Cứ thế tôi vừa khóc,vừa cười.Tôi khóc khi nghĩ về anh,tôi cười và hạnh phúc khi cậu ấy nói yêu tôi
    Hôm qua anh nói với tôi,A đề nghị tôi
    Anh bảo Mẹ anh đang nằm viện,đang fải điều trị.Anh mong tôi có thể coi như chưa có chuyện gì sảy ra để đến thăm Mẹ anh,chăm sóc Mẹ anh dù chỉ là một tiếng đồng hồ thôi.
    Tôi không thể nào suy nghĩ được gì vào lúc này.Tại sao anh lại để tôi vào tình thế khó xử như thế này.Nếu tôi không đi,có fải tôi quá vô tình,tôi có tồi tệ hay không?
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ko biết là chuyện thật hay lại 1 sự tự xướng theo tiểu thuyết.
    Tuy nhiên do là con người dứt khoát trong tình cảm nên tôi dị ứng với kiểu người như bạn, nói nặng lời có gì bạn đừng để bụng.
    Con người là sinh vật thích hoài niệm, thích nhớ về quá khứ, thích ôn lại kỉ niệm và những gì đã có, cho rằng đó là những điều đẹp nhất, chân thật nhất, tuyệt vời nhất vv.vv Họ ko thích nhìn về tương lai có lẽ bởi tương lai không chắc chắn?
    Đàn ông sinh ra vốn tham lam, cái gì họ có trong tay thì lại không biết quý, cái mất đi rồi thì lại muốn dành lại bằng được, cho dù chưa chắc sau khi đã dành lại được họ lại biết trân trọng. Họ chạy theo những cái gì mà họ cho là chưa đạt được, chưa có hay đã mất (nói số đông nhá chứ ko các bác lại bảo em vơ đũa cả nắm ).
    Tôi có bài thơ này tặng bạn, đọc nó có lẽ bạn sẽ hiểu, chỉ tặng thêm bạn 1 câu, cái gì đã qua hãy xếp nó lại sau lưng, đó là quá khứ, phải sống với hiện tại, tự bản thân bạn biết cái gì là đúng và cần thiết trong chuyện tình cảm của bạn. Chúng tôi có đưa ra lời khuyên thế nào cũng chỉ như gió thổi may bay qua tâm hồn của bạn mà thôi. Người nào hợp với điều bạn muốn trong sâu thẳm trái tim bạn thì bạn sẽ bấu víu lấy nó. Người nào nói ngược lại bạn sẽ gạt nó qua 1 bên và cho rằng người ta không hiểu mình.
    THƠ VIẾT CHO EM
    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
    Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.
    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.
    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bờ bến của đời anh.
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em

    P/S: tôi đã từng rơi vào trường hợp gần như bạn (ko hoàn toàn giống, người đó rời bỏ tôi ko phải vì người con gái khác) tuy nhiên khi quay lại tôi chỉ nói: Đã quá muộn. Đời này, kiếp này, tôi có thể yêu ai, lấy ai nhưng nhất định không phải là anh. Ko phải tôi còn hận, còn giận chỉ là cái gì đã chết sẽ không bao giờ hồi sinh. Bạn đừng để sau này lại giống như anh chàng đang níu kéo bạn hiện nay. Hối tiếc vì đã để mất 1 người thực sự yêu mình.
  10. giovacat

    giovacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------
    Tôi và bạn chẳng quen biết nhau.Vậy mà khi đọc những dòng này tôi cảm giác bạn như người Chi dang lo cho em minh vay.
    Cảm ơn bạn rất nhiều,giờ đây tôi biết mình phải làm gì.Tôi sẽ không để những do dự,luyến tiếc cái quá khứ của mình làm ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại.

Chia sẻ trang này