1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên quay lại với người cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giovacat, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, hoá ra còn tầm thường hơn cả những j mình nghĩ. Thôi, tôi chả cố chấp de tranh luận với 1 người cãi cùn làm j cả, tôi là người lịch sự nên k quote lại bài dai` nhu the kia để nói đi nói, điều đó chỉ dành cho những người óc ngắn thui, nhờ. Giờ để đất cho mọi người vào khuyên bạn chủ topic.
    Chúc ban chu topic sớm tìm được lời khuyên xác đáng, hop ly nhất cho mình, chứ k fải gặp những lời nhận xét rất thiếu văn hoá về con người chủ topic như chị già này nữa
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chị rất không muốn đôi co với em. Tuy nhiên chị thấy em càng ngày càng phát biểu 1 cách hồ đồ. Chủ topic đã có bài post nói rằng tìm ra hướng giải quyết sau bài post thứ 2 của chị. Tuy nhiên rõ ràng đến thời điểm này em vẫn chưa đọc lại topic và rõ ràng là càng không đọc được bài post đó, chỉ nhảy vào topic post bài linh tinh. Nếu em vẫn không đọc lại thì đúng là chị chịu, ko biết nói với em thế nào nữa.
  3. meocoi527

    meocoi527 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đây là khu vực nào mà các pà cứ thích đôi co nhỉ. Mỗi người không nhịn đi đc một tí àh. Còn riêng với chủ Topic, chúc mừng bạn đã tìm đc lối đi đúng. Tuy nhiên, mình cũng nói thêm rằng cái ng lúc ban đầu cậu yêu đó là quá lăng nhăng, chắc là đi cưa bị gẫy hết cần nên mới quay lại với cậu đó thôi. Đừng nên quan tâm làm gì cả. Những loại con trai như vậy nên chp vào sọt rác thì hơn.
    Còn chuyện cậu đi thăm mẹ anh ta, đi cũng đc, mà chẳng đi cũng chẳng sao. Tốt nhất là nên dẫn cậu ng iiu đi cùng như pác nào đã góp ý ở trên đó.
    Chúc cậu gặp hạnh phúc bên ng iu mới, hắn quả là một chàng trai tốt đó!
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đâu có cãi nhau đâu mà nhịn, ấy bít kiểu giảng bài cho hsinh chưa ? hsinh sáng dạ fải nói 1 làn thui, nhưng với những đứa nó kém í, mình cứ fải nói đi nói lại, thế mà vẫn k hiểu cơ chứ, tốn thời gian quá, thui tớ đi nấu cơm đây, chả nói nứa, mệt nhắm í
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Quote lại bài lần cuối. Nếu quá lười để đọc lại topic.
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    chẹp, trán dô sao bằng trán mình mà cứ đòi tranh cãi với mình nhờ
  7. meocoi527

    meocoi527 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thôi con xin lỗi 2 bà trẻ đi. Chủ topic đã tìm đc hg giải quyết rùi còn 2 pà thì cứ thích tranh luận với nhau làm chi cho mệt. Hay là nhiều kalo quá muốn giảm bớt năng lượng thế. Nếu thích tranh luận thì qua tui, tui đang muốn giảm stress đây! Thế nhé, nói đến đây thui, 2 bà nhịn nhau đi. Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ!
  8. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cái chị bờ nu này thấy topic nào cũng vào cao giọng dạy đời
  9. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Hai cô này trẻ con tệ .Hay là hai cao thủ Sì pem nhỉ ?
  10. giovacat

    giovacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,tôi vẫn không thể dứt khoát được với anh.
    Vẫn không thể nói với anh rằng chuyện đã qua,hãy để cho nó qua.
    Tôi đã lại mềm lòng trước những lời nói của anh

Chia sẻ trang này