1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên quay lại với người đã bỏ mặc mình không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lepidlo, 24/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ui ! Say goodbye thui .....
    34 tuổi, mà lại nói là bỏ qua chuyện của mẹ , tớ tin là anh ta chả nghiêm túc gì đâu. Đúng là tuýp người , yêu là yêu còn cưới lại là chuyện khác đây mà. 3 năm ư??? Chỉ là khoảng thời gian anh ta làm cho bản thân đỡ buồn khi ở nơi xa thui ( nói thật bạn đừng bùn nhiều nha ). thui tiếc chi hạng người đó ( họ Sở đấy chứ ??????????) thiếu gì người tốt hơn. Cố gắng quên đi thôi bạn ơi. Yêu cũng khổ mà lấy càng khổ hơn ( chắc chi là đã lấy được )
    Bỏ ...bỏ ngay .... bỏ luôn ...... nghĩ nhiều già người
  2. lepidlo

    lepidlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói chuyện thẳng với anh ấy nhưng anh ấy nói là bọn minh tuổi tác chêng lệch quá nhiều nên mình không thể nói chuyện với bạn anh ấy (cái này thì chỉ theo anháy nghĩ thôi) và anh ấy không thể nói chuyện đươc vơibán bè mình (thực ra anh ấy không muốn nói chuyện chứ bạn bè mình bắt chuyện với anh ấy nhưng anh cũng chẳng buồn nói) chán quá. Bây giờ hay gặp nhau mà mình cứ cảm thấy thế nào ý. Yêu thì muốn mà được yêu thì sợ..........................mình cảm giác như một người biết boi mà lại bị chìm suống hồ.
  3. chilahoadai

    chilahoadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh này của bạn chắc tại vì nghe lời mẹ quá nên ở giá tới bây giờ đây mà. 34 tuổi đầu rồi còn vớ vẩn! Xem qua những hành động của anh ấy với bạn, mình thấy bạn nên chia tay thì hơn. Dứt khoát đi bạn ạ, bạn còn trẻ, rồi sẽ gặp được một người thích hợp. Con gái hay nặng tình, hay nghĩ tới kỷ niệm, tới thời gian đả trải qua với nhau. Đàn ông con trai họ khác lắm, vì vậy bạn càng phải chủ động và mạnh mẽ hơn trong mọi chuyện. Biết nói thì dễ chứ làm thì khó lắm, nhất là khi bạn ở xa quê hương, thiếu thốn tình cảm. Nhưng tình yêu và hạnh phúc lâu dài chỉ có thể có được nếu cả 2 đều hướng tới nhau và biết trân trọng nhau, bạn hiểu ý mình không?
  4. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    LĂm gĂ cĂ chuy?n con trai khĂng cĂ gĂ 'f mất! Mất Y 'Ăy lĂ mất cĂi gĂ? Thời gian? TĂnh cảm? Sự nghi?p? vĂ cĂn rất nhiều cĂi khĂc nữa! Theo tĂi bạn ch? nĂn duy trĂ tĂnh bạn thĂi! CĂn tĂnh cảm của bạn nếu rất mĂnh li?t thĂ hĂy c' gắng lĂn!
  5. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, hiện giờ bạn và anh ấy đang ở VN hay là ở nước ngoài, nếu cả hai cùng ở VN thì cứ bình tĩnh và từ từ, mình nghĩ là con trai nếu mà đã yêu thật lòng và muốn có ý định lâu dài với bạn sẽ không bỏ cuộc đâu và người như thế mới xứng đáng bạn ah. Còn nếu mà hai người đều không ở VN và đang ở nước ngoài thì nên càng suy nghĩ cẩn trọng hơn. Nói thật, con trai mà không bác này 34 tuổi rồi thì là đàn ông mới đúng cái nhu cầu đấy cao lắm , mà bạn lại còn trẻ thế kia, ở đời không ai biết được chữ ngờ đâu bạn ah, bạn không việc gì phải vội vàng cả. Từ từ rồi khoai sẽ nhừ. . Con gái thường thế, lúc nào cũng nghĩ tới quá khứ và sâu nặng là vậy. Bạn còn trẻ đừng chỉ vì một phút bồng bột hay xao xuyến mà đánh mất mình, mình ở nước ngoài nên mình hiểu. Mà mình nghĩ cái lúc mà mami anh ấy đối xử với bạn vậy mà anh ấy lại lẳng tránh bạn, đúng là chẳng biết nói gì hơn, mà bác ấy có phải là trẻ con nữa đâu. Take care nhé và cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ cả thôi. Thời gian là liều thuốc tốt nhất đấy. Yêu nhưng vẫn phải tỉnh táo.
  6. lepidlo

    lepidlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mình và anh ấy đang ở nước ngoài, sang bên này thì mới đòi quay lại chứ ở VN mình có cảm giác như con người anh ấy thay đổi hoàn toàn, chẳng biết đường nào mà lần.
    Thôi đàng chờ vậy thôi biết làm sao đây. Mong thời gian sẽ cho ta câu trả lời.
  7. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Úi, cả hai bạn đều ở nước ngoài ah, hehehe mình và mọi người không thể khuyên bạn một lời khuyên chính xác và đúng nhất được, tất cả chỉ dựa trên kinh nghiệm của mọi người và những bài học trong cuộc sống. Tất cả chỉ phụ thuộc vào bạn, bạn là người gần gũi và hiểu anh ấy nhất, và hiểu rõ nhất mối quan hệ của hai người, một khi bạn đã quyết định thì chính bạn sẽ là người chịu trách nhiệm cho quyết định đó của mình, dù đúng hay sai. Không hiểu bạn đi nước ngoài học là vì anh ấy hay hai người ở VN thì lạnh nhạt, rồi tình cờ hay cố ý gì đó bạn cũng sang đó học rồi anh ấy thấy cô đơn.... rồi muốn quay lại với bạn. Bạn ah, bạn còn trẻ, đừng vì một chút bồng bột, nông nổi mà đánh mất mình nhá. Mọi chuyện từ từ rồi sẽ giải quyết được thôi. Và sẽ sáng tỏ mọi thứ, anh ấy là kẻ giả dối hay người thật lòng rồi cũng sẽ lộ ra. Mình nghĩ vậy đó. Và có nếu hai người thật lòng yêu nhau, có đợi 2,3 năm nữa hay một thời gian nữa cũng chẳng là vấn đề gì cả.
    Chúc hạnh phúc nhá nhá
  8. lepidlo

    lepidlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Lepidlo cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ và cho những lời khuyên thật bổ ích. Thời gian này Lepidlo đã giải quyết xong cái vụ tình củm đó. Lepidlo và cả anh ấy đã đi đến quyêt định là sẽ là bạn thôi và chỉ là bạn, vì hai người khổ về nhau quá nhiêu.
    Bây giờ Lepidlo rất vui và cảm thấy không mệt mỏi như trước nữa. Và yêu đời hơn nhiêu rùi
    Cảm ơn mọi người nhé
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Theo mình thì nên...quay lại,hoặc nên chờ đợi....
    Vì...đó là thứ mà hắn cần ở bạn lúc này,thế thôi.
  10. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, mới có 23 tuổi mà em cứ làm cho cả làng tưởng em gần 30 chứ, sợ quá đi thôi
    Yêu để mà yêu thì sẽ là vĩnh cửu , Yêu để mà cưới thì chỉ cần 6 tháng thôi em ,
    Em cứ yêu thêm một vài mối tình nữa đi , còn trẻ mà, tốt nhất là lấy mấy anh khoảng 28 thôi, hơn 5 , 6 tuổi là đẹp rồi, hơn đến gần 1 con giáp thế kia không ổn đâu, người ta sợ già tính chứ không già người, mà đây bạn trai em lại già cả tính lấn cả người thế thì phí phạm văn đồng tuổi thanh xuân quá đấy em .
    Dân tình để nghị em Bỏ ngay cho nó rảnh nợ.

Chia sẻ trang này