1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên quay lại với tình đầu??? bế tắc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimcontcb, 24/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimcontcb

    nhimcontcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    có nên quay lại với tình đầu??? bế tắc

    Tình đầu khó quên có phải không các bác? Cho tôi lời khuyên với, tôi đang bế tắc quá.
    Tôi và cô ấy yêu nhau cũng được gần 5 năm, từ ngày học chung lớp đại học. Nhưng vì một số lý do khách quan nên chúng tôi chia tay được 1 năm 5 tháng 22 ngày. Thật sự, trong hơn 1 năm qua tôi vẫn nghĩ đến cô ấy. Giờ, tôi đã tìm cho mình một tình yêu mới.Oái oăm thay, thời gian gần đây tôi lại hay nghĩ đến người yêu cũ và đang có ý định muốn nối lại. Tôi muốn hỏi ý kiến các bác rằng làm như vậy có lỗi với tình yêu mới không? Thú thật, tại vì lúc đó tôi thấy em này vui tươi nhí nhảnh con cá cảnh, cộng với cái sự buồn chán nên nhắm mắt đưa chân. Và phải làm thế nào để em ấy ít tổn thương nhất. Tôi mới chỉ đi với em mới khoảng 6 tháng.
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là có lỗi mà ! Đúng là tình cũ kô rủ cũng tới , mà những 5 năm thì.... chắc cũng có nhìu chuyện xyz ....khó thật khó thật !
  3. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Sống thật với chính mình !Tìm được tình yêu đích thực đâu có dễ, có rồi thì đừng để mất. Còn yêu thì quay lại.
    Chúc bạn sớm tìm ra giải pháp. Vấn đề của mình thì chỉ mình mới có câu trả lời thôi
  4. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nếu làm ng ta đau khổ, chỉ để 1 ng đau khổ, tránh làm ng thứ 2 đau khổ, nếu ko tránh đc đành chịu, biết làm sao?
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng gần gần như bạn. Yêu nhau 3 năm rồi cũng vì những lý do khách quan mà phải chia tay. Hơn 1 năm sau mình có bạn trai mới. Tưởng chẳng còn vấn vương gì người cũ nữa. Thế nhưng yêu được hơn 2 tháng thì nhiều tính cách bộc lộ, mình dần dần ( có thể là nhanh chóng) hết tình cảm với người hiện tại. Khổ cái là những gì anh ấy bộc lộ toàn là những cái xưa nay mình không hề có chút thiện cảm nào. Rồi cũng chính vì thế mà từ đó mình hay nghĩ tới người cũ. Một tháng nỗ lực để gắn bó với tình yêu hiện tại, vì thấy rằng anh ấy cũng rất rất là yêu mình. Một tháng đầy đoạ, mệt mỏi. Cũng như bạn, mình không dám nói ra vì sợ làm tổn thương người đó, thấy mình có lỗi ghê gớm. Cuối cùng cũng không chịu đựng thêm được. Phải quyết định bạn ạ. Cố gắng chịu đựng nghĩa là lừa dối tình cảm. khổ mình. Khổ người yêu mình. Khổ người mình yêu. Khổ cả 3. Mình chia tay. Rồi vội vã quay lại với tình yêu 3 năm của mình, vì trải qua nhiều biến cố, cả hai đã thực sự cảm thấy số phận đã gắn với nhau rồi. Bỏ lại một người đau khổ thất vọng vì mình ... thương anh ấy lắm nhưng cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Như vậy anh ấy sẽ chỉ khổ 1 lần.
    Thế nhưng dường như mình quá lận đận trong tình duyên. Giờ lại còn nghe hăm doạ về chuyện ... chém giết nữa. Vì mình ? Giá mình có thể chưa bao giờ tồn tại để chưa bao giờ làm khổ bất kỳ ai. Mình ... cũng đang rơi vào bế tắc. Trượt dốc ...
  6. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ !
    Tình là dây oan!
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    nói như fật í nhề
  8. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Bế với tắc cái giè
    Có nối hay ko nối thì cũng tha cho con người ta đi
    Không yêu mà cứ giữ thế chỉ làm khổ con người ta thôi
    May mờ bác nói 1 năm chớ đổi thành 5 năm em lại tưởng người iu em

  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Đời là bể khổ !
    Tình là dây oan!
    [/quote]
    Về nhà ngay. Con sói gìa gian ác kia.
    Thôi quay lại với topic: mình nghĩ là nếu cả 2 còn yêu và chấp nhận thì quay lại. Ko thì ng khổ nhất là mình chứ ko phải 2 ng kia.
  10. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    quay lại topic. tiêu đề topic một đằng lại hỏi một nẻo.Tiếp tục với người mình ko yêu thì chán chết. .
    cô thứ 1 còn yêu bạn thì quay lại thôi.
    cô thứ 2 : còn mỗi cách hãy thật lòng với cô ấy, nói rằng bạn vẫn còn yêu cô kia và muốn quay lại.
    Biết là nhân thế chỗ thì chắc chắn là cô í đau khổ , nếu cô í nhân hậu thì sẽ chúc phúc cho bạn, còn ko thì khổ bạn roài

Chia sẻ trang này