1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên quay lại với tình đầu??? bế tắc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimcontcb, 24/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. milkypig

    milkypig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử suy nghĩ xem tại sao ngày trước lại chia tay với người yêu.Và liệu bây jờ quay lại có không gặp phải những chuyện đẫ làm cho 2 bạn phải xa nhau k
  2. nhimcontcb

    nhimcontcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 5 năm trời, có quá nhiều kỷ niệm. xyz là ký zì vậy?
  3. nhimcontcb

    nhimcontcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thx!
  4. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    có người nói là mối tình đầu là mối tình ko bao giờ thành công.
    Theo mình cái gì mất đi rồi lấy lại vẫn có cảm giác khác đó
  5. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì không nên nối lại tình cũ nữa bạn à, có những cái gì đã qua thì cho qua luôn đi.
    Chẳng qua là do bạn quá nặng tình đấy thôi, còn người yêu mới mà bạn cảm thấy k hợp thì bạn cũng tìm 1 cái lý do "khách quan" nào đó rồi chia tay đi.
    Sau này bạn sẽ tìm cho mình 1 tình yêu đích thật để mà bạn có thể vượt qua được tất cả những cái bạn cho là "khách quan", ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ CÁI BẠN CẦN
  6. lylelien

    lylelien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    1. người yêu cũ còn yêu bạn không mà chưa gì đã tính đường quay lại
    2. Nếu cảm thấy không yêu người yêu mới thì tạm thời dừng lại.
    Suy nghĩ lại thử xem mình cần gì, muốn gì.
    tình cảm chỉ có mình mới xác định được thôi.
  7. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó. Có phải cứ muốn là được đâu. Mà theo bạn gì đó cũng viết, bạn thử xem lại xem lý do vì sao mà 2 người chia tay. Bây giờ giả sử quay lại rồi liệu có bạn có chắc sẽ ko lặp lại chuyện đó không. Tình yêu ở 1 trong 2 người đã ra đi thì khó lấy lại lắm. Đó là sự thật vì vậy bạn đừng quyết định mà chỉ dựa vào cảm giác.
    Mình quen 1 anh cũng ở trong TH như bạn, 2 người chia tay nhau rồi có người yêu mới nhưng thấy ko hợp, lại quay lại với nhau. Họ quay lại với nhau như thế 3 lần, đến lần thứ 3 thì quyết định cưới. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì đến lúc cưói họ lại chia tay. Ai cũng phải đau tim. Nhưng tình cảm là vậy đấy, ko thể gượng ép được, gương vỡ có thể lành nhưng vẫn còn vết nứt...
    Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Điều mình "cần" quan trọng lắm đấy, chỉ "muốn" thôi thì chưa đủ. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc đích thực của mình.
    Được vickyhl sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 26/10/2007
  8. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0

    Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ ( Cuốn theo chiều gió )
  9. thungannguyen

    thungannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói: : Con cá mất là con cá to.
    Nhiều khi ta không trân trọng những gì đang nắm giữ. Do vậy khi mất khi ta mới hối hận.
    Tôi nghĩ bạn đang trong tình trạng đó.
    Nhưng bạn ạ, chưa chắc quay lại là ý kiến hay. Bạn chưa cố gắng hiểu người bạn mới của mình nên thế đó thôi. Bạn vẫn nghĩ về người cũ và đưa ra những so sánh.
    Hãy cố gắng quên chuyện cũ và bắt đầu điều mới. Bạn sẽ thấy khác.
    Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc!
  10. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã ngủ yên thì cho nó ngủ yên đi bạn ạ...Có những thứ không bao giờ trở lại được, dù cố vẫn cứ là gượng gạo!Cứ để cảm giác tiếc nuối có khi lại còn nhớ đến nhau, anyway, theo mình thì "dòng sông không bao giờ trở lại"...Let bygones be begones!Gluck!

Chia sẻ trang này