1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên quay lại với tình đầu??? bế tắc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimcontcb, 24/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    thôi , làm khổ một người thôi đừng làm khổ thêm người nữa bạn ah.
    Bạn quay lại với người kia thì chắc gì đã được trọn ven như 5năm trước.
    Hãy xem xét lại nhé.
    Thường thì đàn ông dễ quên nhưng con gái thì hay đau khổ và....
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Em quen 1 người mới chia tay ng yêu được 1 thời gian. Khi em và ng ấy quen nhau, cả 2 đều vừa chia tay ng yêu và chỉ nói về ng yêu cũ trong buổi gặp đầu tiên. Nhưng sau đó thì dần dần em cảm thấy đi chơi với ng ấy rất vui vẻ, ng kia có lẽ cũng cảm thấy như em. Và e dần thấy ng ấy như là bắt đầu để ý đến mình. Tất nhiên e biết ng ta chưa thể quên ng yêu cũ được, nhưng liệu nếu e và ng ấy yêu nhau, e có thể làm ng ấy quên ng cũ mà chỉ còn biết mình mình ko? Liệu có vội vã ko khi 2 ng muốn tìm đến 1 ty mới vì vừa chia tay 1 ty và muốn chạy trốn sự lonely?
    Thật ra thì e vẫn nghĩ, mặc dù là ng ấy chia tay ng yêu( yêu nhau gần 4 năm), nhưng nếu thực lòng ng ấy muốn quên ty kia và m` thể hiện ty với ny ấy thì sẽ làm ng ấy hoàn toàn thuộc về mình đc.
    Liệu có đc. ko?
  3. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Một người a trao niềm tin, một người a trao hi vọng, con đường tình phải chi đừg rẽ đôi...???
    Bỏ thì thương, vương thì tội khó xử nhỉ
    Bố trí 2,4,6 - 3,5,7 đi
    Không ai fải đau khổ cả
  4. nhimcontcb

    nhimcontcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
  5. nhimcontcb

    nhimcontcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên phải có cơ sở thì tôi mới dám đưa ra topic này để tham khảo ý kiến của mọi người.
    Chẳng là hôm 20/10 vừa rồi, tôi có gặp và tặng hoa cho cô ấy. Chúng tôi đi ăn trưa và lang thang trên những con phố thân quen. Thật sự tôi rất hạnh phúc và cũng cảm nhận được niềm vui trong ánh mắt cô ấy.
  6. nhimcontcb

    nhimcontcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Oạch, tình yêu dính đến chém giết? Có thể người ta yêu bạn quá rồi. Một chút tự hào pha lẫn lo sợ.
  7. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Xời! thế thì quay lại! ĐÀNH PHẢI LÀM NGƯỜI ÁC THÔI!
    BẠn có lỗi với cô bạn gái mới vậy ( CHuyện này là sớm hay muộn thôi vì bạn ko yêu cô nàng này mà)
    GHÉT NHẤT KIỂU ĐÀN ÔNG NHẮM MẮT ĐƯA CHÂN! HIC!
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn quen nguoi mới cô ấy có trông thấy kô và như thế nào
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Theo em bác ko nên quay lại ,cuộc đời trớ trêu biết đâu khi quay lại , đi lại cái lối xưa bác lại thấy hối tiếc vì đã quay lại và muốn trở lại như khi đang yêu cô thứ 2 thì lúc đó hối hận cũng muộn rồi .
    Dù sao cũng chúc bác có quyết định sáng suốt , đừng vì một phút yếu lòng rồi làm khổ ng ta
  10. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    làm phép thử nữa đi kưng. Chứ con gái nhiều khi lòng tham nó nhiều lắm. Mình thấy nhìu cô chia tay nhưng vẫn muốn níu cái tình người khác mà mình ko còn tha thiết

Chia sẻ trang này