1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên quay lại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi datvn, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đến nước này thì tuỳ cậu thôi vậy, tôi cũng chả còn gì để khuyên nữa, hãy làm theo những gì cậu cho là đúng nhất và đừng bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  2. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Thế thì nên nói như thế nào với cô ấy nếu bây giờ muốn quay lại.
  3. contimdatinh

    contimdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Quay lại ư? Không bao giờ cả. Người ta nói không ai tắm cùng một dòng sông 2 lần..bởi lẽ thời gian, cuộc sống, và những gì đã trãi qua thì vĩnh viễn không bao giờ có thể như xưa được. Có quay lại hoặc là một trong hai người hoặc cả hai người sẽ cảm thấy gượng gạo, và chỉ một vết hằn nhỏ cũng đủ làm rạng nứt tình cảm của 2 người. Thế thì quay lại làm gì?
    Bản thân tôi, một khi đã bỏ đi là quyết không bao giờ quay lại.
  4. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm của mỗi người mỗi khác vì thế suy nghĩ cũng khác nhau.
    Theo quan điểm của riêng tôi, khi đã chia tay, tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại , cho dù thế nào đi nữa. Như vậy ta vẫn còn trân trọng và yêu quí những kỷ niệm đẹp về nhau. Như bạn gì đã nói, đã chia tay một lần, thì dễ có những lần sau. Vì vậy lời chia tay không phải dễ dàng nói ra được.
    Bạn hãy tự quyết định theo tình cảm và suy nghĩ của riêng bạn, vì đây là hạnh phúc của chính bạn. Chúc bạn vui.
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là không thể cả,còn yêu thì còn quay lại được,đừng tự bó buộc bản thân mình trong bất cứ qui định của ng khác đề ra....
    Tôi quan niệm là thế,nếu 2 bạn còn yêu nhau,thì cho mình thêm cơ hội ,thế thôi....
    Bạn muốn quay lại thì nhân dịp 14-2 nói thẳng với cô ấy luôn!
    I'm like a bird...
    ...and I'm gonna fly away!!!
     
  6. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Bỏ nhau roài còn gặp lại nhau nhiều làm giề để giờ lại ngồi tiếc ????
    Bỏ rồi thì thôi đê , bỏ hẳn đê,khuyên thật đấy vì tui thấy từ người thường đến người nổi tiếng khi quay lại với nhau sống cũng chẳng thoải mái lắm đâu, tất nhiên cũng có ngoại lệ
    I wanna lay you down on the bed of roses
  7. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Các bạn à. Tôi cũng đang tình trạng như vậy đó. Cô ta đã nói chia tay cách đây 2 tháng rồi. Nhưng các bạn ơi. Tôi không thể chia xa cô ta được. Ngày nào tôi cũng gặp cô ta, nếu quá bận thì tôi điện thoại cho cô ta. Cô ta vẫn hồ hởi với tôi, vẫn tiếp tôi một cách thoải mái. Tôi vẫn đưa đón cô đi học về buổi tối bình thường. Cô ấy vẫn tiếp nhận sự quan tâm của tôi. Nhưng mỗi lần tôi nhắc lại chuyện cũ thì cô ấy đều trả lời là :"Không thể được đâu. Đã quá muộn rồi". Tôi biết rằng nguyên nhân chia tay là do tôi. Tôi đã hối hận rồi. Chẳng lẽ tôi không thể lấy lại những gì đã mất ư??? QUÁ MUỘN RỒI Ư????
  8. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ thế này. Tình yêu rất phy lý nên không thể đặt ra nguyên tắc được. Nếu bạn thấy quay lại là hợp lý thì không nên bỏ qua, nhưng hãy xem bạn có nhầm giữa yêu và trạng thái hụt hẫng khi chia tay không? Rất nhiều người nhầm đấy
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  9. kenny81

    kenny81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật với bạn là tình cảm là của riêng mình, đừng bao giờ để đánh mất cơ hội nếu như bạn còn rất yêu cô ta. Bạn vào đây cũng chỉ muốn mọi người cho bạn những lời khuyên bổ ích phải ko? thế thì tại sao bạn ko tự tìm 1 câu trả lời của chính mình nếu như con tim và ý chí của bạn vẫn còn nghĩ và nhớ đến cô ta!!!!
    Theo tôi trong tình yêu thì nên bỏ qua sự tự ái của chính bản thân mình, bạn là 1 trong những số người vẫn giữ lòng tự ái trong tình yêu, biết rằng tự ái ko phải là 1 đức tính xấu nhưng trong tình yêu có sự tự ái thì nó sẽ là "liều thuốc độc" giết chết tình yêu của 2 bạn đó!!!!
    Tôi đã trải qua 1 bài học đắt giá trong tình yêu rồi bạn ạ! bây giờ có muốn nối lại tình cảm cũng chẳng được nữa, bản thân tôi cũng thấy vô cùng ân hận!!!!
    Theo suy nghĩ của tôi thì bạn nên làm theo những gì mà lý chí của bạn mách bảo, đừng thiếu suy nghĩ trước mắt rồi đến khi ân hận cũng ko kịp nữa đâu....Chúc vui vẻ!
  10. sonsie

    sonsie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến không nên quay lại. Nếu vì một nguyên nhân gì nặng nề thì rõ ràng là không thể như cũ. Còn nếu vì mấy cái nguyên nhân giời ơi đất hỡi thì rồi sẽ lại có lần thứ hai hai người chia tay nhau thôi. Mà như thế thì phỉ báng cái khái niệm gọi là tình yêu quá.
    _____________________________________
    Cây cúc đắng quên lòng mình rất đắng
    Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay

Chia sẻ trang này