1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên quay lại ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuhn, 08/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Có nên quay lại ???

    Lâu lâu rồi mới lại có thời gian lên ttvnol. Hôm nay lên đây tâm sự với mọi người chút chuyện của mình. Mình đang băn khoăn là ko biết có nên quay lại với người yêu cũ ( mối tình đầu của mình ) hay không ???
    Cô ấy là người con gái đầu tiên tôi yêu. Ngày đó, chúng tôi mới bước vào cuộc đời SV, cả hai đều còn khá ngờ nghệch với cuộc đời, nhìn cuộc đời màu hồng lắm. Tôi yêu cô ấy thật lòng, cô ấy đã từng là động lực giúp tôi vượt qua rất nhiều thử thách, giúp tôi có động lực phấn đấu ko mệt mỏi và là chỗ dựa tinh thần cho tôi góp phần rất lớn khiến tôi đạt được những thành tích rất tốt trong học tập. Nhưng mối tình của chúng tôi chỉ kéo dài đc hơn 6 tháng thì chấm dứt. Nguyên nhân là vì cô ấy cho rằng tôi ít quan tâm tới cô ấy, suốt ngày chỉ lo học và lo làm, dành ít thời gian cho cô ấy. Nhưng cô ấy đâu biết rằng tôi vẫn rất yêu cô ấy, nhưng vì học hành và công việc bận wá nên tôi ít thời gian gặp cô ấy, nhưng hàng ngày tôi vẫn ko quên nhắn tin gọi điện hỏi han thường xuyên. Có lẽ là cô ấy cho rằng tôi đã lạnh nhạt nên mới chia tay tôi. Đó là mối tình đầu tiên của cuộc đời tôi, nhưng có lẽ hồi đó là mối tình SV nên ít nhiều suy nghĩ vẫn chưa đc chín chắn và có lẽ lỗi cũng tại tôi đã quá mải mê với học hành, công việc mà ít có thời gian quan tâm tới cô ấy. Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy cũng có nhiều đặc điếm khá là đặc biệt mà có lẽ hơi ít gặp ở những người đã từng yêu nhau và từng chia tay. Điểm đặc biệt đó là: Sau khi đã quyết định chia tay nhau, nhưng sau một thời gian ngắn, chúng tôi vẫn gặp nhau và lại trở thành hai người bạn thân, mức độ quan hệ lúc này chỉ dừng lại ở mức bạn thân, gặp nhau cũng ko nhiều như trước, chỉ giúp đỡ nhau khi có việc cần.Bẵng đi suốt một thời gian dài (hơn 4 năm), chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau, lúc vui lúc buồn đều tâm sự với nhau,trong suốt thời gian đó, cô ấy cũng đã có người khác nhưng họ đã chia tay nhau cách đây gần 2 năm, còn tôi thì cũng đã có vài người con gái khác (2 người) và cũng đã chia tay. Nhưng tôi thú thực rằng, trong thời gian qua tôi đã từng yêu 2 cô gái khác, nhưng tình cảm tôi dành cho họ không thật lòng và ko nhiều như tình cảm tôi dành cho cô ấy ( mối tình đầu), ở sâu thẳm trong lòng tôi, cô ấy vẫn giữ một vị trí quan trọng hay nói cách khác là trong suốt thời gian qua tôi vẫn yêu cô ấy. Trong suốt hơn 1 năm nay, kể từ sau lần chia tay cuối cùng với cô gái kia, tôi chẳng yêu cô nào nữa cả, nhiều lúc thấy cô đơn lắm, tôi lại càng gần "mối tình đầu" hơn, cô ấy luôn bên tôi những lúc tôi thấy chán nản., càng ngày tôi lại càng hiểu rõ về nhau hơn. Và hôm qua tôi đã biết đc rằng cô ấy vẫn yêu tôi khi tôi tình cờ đọc được Nhật kí của cô ấy trong máy tính, khi cô ấy nhờ tôi sửa giúp máy tính.
    Bây giờ đây, khi biết cô ấy vẫn còn yêu tôi thì tôi lại bị rơi vào hoàn cảnh khó xử vì hiện nay bên cạnh tôi đang có một người con gái khác, cô gái này rất quan tâm đến tôi, lo lắng cho tôi đủ thứ, tôi cũng đã bắt đầu có tình cảm với cô ấy. Nhưng từ hôm qua, khi đọc đc Nhật kí của người yêu cũ (mối tình đầu) thì tình cảm trước đây trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ, lấn át cả tình cảm mới bắt đầu của tôi với người con gái mới yêu. Cô gái mới này hơn hẳn người yêu cũ của tôi mọi thứ nhưng sao tôi vẫn muốn trở lại với người yêu cũ ??? Hazza...nhiều lúc đời người cũng thật khó hiểu...Lúc thì cô đơn không có ai. lúc thì rơi vào cảnh khó xử và phải lựa chọn. Tôi hiện nay phải lựa chọn giữa người yêu mới và mối tình đầu trước kia, lựa chọn giữa tình cảm mới bắt đầu và tình cảm đã tồn tại sâu trong lòng tôi từ mấy năm nay.
    Tôi đang không biết phải làm thế nào đây ???
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cái này như bà ngoại anh vẫn hay bẩu là : khi thì không có mà coi/ khi thì cả voi lẫn ngựa.
    Tạm thời khi còn lăn tăn thì ta cứ chia ca ra: 2,4,6-----) voi. 3,5,7------) ngựa.
    P/s: Cá nhân anh luôn ưu tiên cho hàng mới và xịn hơn!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Chung chung thì: Tình dang dở luôn đc tô màu sến rện và thấy rất đẹp.
    2/ Cụ thể thì: Thường khi chia tay, ng ta có lý do thực sự và lý do bề mặt. Đôi khi chính cá nhân trong cuộc cũng nhầm lẫn, cho rằng mình chia tay vì lý do X, nhưng thực ra là vì lý do Y. Bản thân con người có 1 cơ chế tự bảo vệ mình, tự làm mình hạnh phúc, nên dĩ nhiên sẽ xua đi các chọn lựa sai lầm, bằng cách tự viện cho mình các lý do X, nhưng thực chất lý do đơn giản là Y: Đây không là người làm cho mình hạnh phúc.
    3/ Sống thì cứ thử, sai/chết thì ráng chịu. TIẾC (VD tiếc em gái mới) thì đừng thử. Giờ lại muốn cả 2 à? Tham vậy?
    Bây h dù bỏ lơ em 2, quay lại săn đón em 1 thì sau này lại cũng tiếc Y NHƯ THẾ NÀY em 2 thôi. Người mà, ha ha, tham lắm.
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hê hê bác ý cố tình nhờ bác sửa máy tính để cho bác đọc nhật kí đấy...đòn này của kon gái khiến ae ta gục ngay (nếu vẫn yêu nàng) ...theo e thì bác cứ zich thôi...cả 2 vẫn y thì sợ cái j nữa...thấy giống giống chuyện của e nên e cm thật...nhưng tốt nhất nhất ý...thì tùy bác quyết...
  5. 0935241086

    0935241086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hờ. rồi sẽ có 1 người bất hạnh
  6. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bạn là một cậu bé đa tình và si tình. Bạn có thể chết vì cái đòn..đọc nhật kí..trong máy tính, đấy có thể là một phép lừa thập kỉ mà 10 năm sau bạn lại tình cờ đọc nhật kí rồi...mới bít. hí hí ( sorry vì tớ đa nghi Tào Tháo). Đối với tớ phương châm sống là "Go Ahead", cái gì đã qua cho thời gian phủ mờ.
    Lý do bạn chia tay người yêu cũ? Bạn phải xem xét và nghiên cứu kĩ lý do chia tay. đừng đổ cho cái nọ cái kia, bạn không thể thay đổi bản tính của cô ấy và ngược lại.. nếu giờ quay lại..nó sẽ lại diễn ra. Vết xe đổ tiếp tục quay trở lại, và còn có muôn vàn lý do nữa để có thể chia tay nữa...Gương vỡ rồi, xếp lại chỉ có lành thôi, còn nó không đẹp nữa rồi.
    Theo mình bạn phải "chấn chỉnh" lại tình cảm. Vì để một người con gái khóc, buồn vì bị phản bội thì bạn là một thằng tồi. Nên một lúc nên dành tình cảm cho một người thôi, có những giây phút đẹp lắm mà sau này bạn không bao giờ có.
    PS. Nếu tớ là bạn, tớ sẽ xem ai thực sự là người mình yêu, mình cần gì ở cô ấy? mình có hãnh diện khi sánh vai cùng người ấy hay không? ..những lúc mình khó khăn, buồn tủi thì ai là người đồng hành cùng mình đây. Trái tim 1 ngăn thôi nhé!
  7. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người đã cho mình lới khuyên. Mình đang suy nghĩ kĩ để không phải hối hận, mình đã xác định rằng trong sự quyết định của mình chắc chắn sẽ có người phải đau. Mình đang nghĩ: Nếu người yêu cũ ( mối tình đầu) mà vẫn còn yêu mình thì tại sao trước đây cô ấy lại chia tay??? Liệu lý do mà mình vẫn thường nghĩ có đúng ko??? Mình sẽ phải làm rõ lý do tại sao trước đây cô ấy lại chia tay. Còn trước mắt, mình chưa thể quyết định được, cứ im im như chưa có chuyện j xảy ra, để thêm thời gian để xác định rõ xem ai yêu mình hơn.
  8. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    kém - đáng bỏ tù
    - làm 1 ngưòi đàn ông thì sẽ là 1 chỗ dựa cho gia đình cho vợ cho con chí ít là mặt tinh thần
    - làm 1 người đạn ông nâng lên được hạ xuống đưọc , đây cú lom khom mà ôm , nâng lên không nâng , hạ xuống ko hạ , khác gì : đẽo cày giữa đường ? sau này vợ con có được nhờ ?
    - là 1 người đàn ông nghĩa là người cầm chèo cầm lái con thuyền gia đinh hay nói chính xác là định hướng cho con thuyền cua mình , đằng này đông - nam - tây- bắc- không định hướng được , hướng nào cũng muốn đi để cho cái thuyền nó xoay tròn , có ngày ụp thuyền chìm ngỉm . có nên chăng ?
    - là 1 người đàn ông thì thấy nhỏ đừng có bỏ qua , thấy lớn thì đừng có ngại - không có sự quyết đoán chưa lâm trận đã thoái trí , hỏi sống phỏng có ích gì ?
    .....
    ....
    tôi mắng đấy ghet có chửi cứ việc có tỉnh thì tỉnh còn vẫn cứ mê muội thì cũng chịu .
  9. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hazza...ai thèm mắng chửi j bác...bác nói nghe thì dễ lắm ý...có trong hoàn cảnh này mới thấy khó...cái j cũng phải thận trọng chứ ào ào sao đc...bảo cái j định lượng đc,cân đong đo đếm thì còn dễ, chứ lĩnh vực này cứ lằng nhằng...khó lắm! Đang suy xét để xem nên làm thế nào để "hoà bình thế giới" vẫn được giữ vững.
  10. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn 1 ngày chấn tĩnh lại ngồi suy xét, mình đã quyết định là: Không thể quay lại với người yêu cũ được.
    Vì:
    1. Mình ko thể vứt bỏ những j mình đang có trong hiện tại để đánh đổi lấy một quá khứ đã qua. Mình không thể vứt bỏ, làm đau lòng người con gái tốt đang ở bên cạnh mình, đang quan tâm lo lắng cho mình từng ngày để quay trở về với người con gái đã từng bỏ mình được. Quá khứ đã qua ko thể quay lại đc.
    2. Nếu như cô ấy vẫn còn yêu mình từ ngày đó tới giờ thì chắc hẳn ngày đó cô ấy sẽ không chia tay.

Chia sẻ trang này