1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên quay trở lại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuongkiet28, 20/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magellan

    magellan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nam tử hán đại trượng phu nói 1 là 1, 2 là 2. Em nó k0 phải đại trượng phu, nhưng bác phải là đại trượng phu. Em nó nói thế thì bác cũng xác định là k0 tình cảm gì nữa rồi. Còn bác thik lên giường hay k0 thì cứ tiếp tục, nhưng dĩ nhiên chả có tình cảm gì ở đây cả.
  2. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
  3. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Cái loại này là cấn lắm rồi đây. Đợi nó nằm ngửa ra thì hẵng quay lại, lúc ấy thì tư cách của mình từ trên rọi xuống. Gọi là động lòng thương tình, như kiểu ông chủ và nô lệ, có thể thoải mái làm gì tùy thích.
    Như kiểu trước khi người ta ăn rau ấy, người ta phải ngâm cho ra hết vị chát của rau đi. Ấy là với những loại rau chát [/đề phòng những thằng ngu cắn trộm]
  4. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Làm như con gái nó ngu hết để mấy ông muốn làm gì thì làm Thấy người ta xuống nước tí đã tưởng đem được lên giường ngay, hài
    Đấy, bác chủ thớt tin lời mấy anh chã trên này khuyên thì thử hỏi xem em í có ưng ko, hay lại cho phát tát giữa mặt thì khỏi phải nghĩ ngợi. Em í chỉ nhử thế thôi, bác còn tình cảm thì quay lại, ko thì lượn đi cho nước nó trong, em í lại kiếm được gà khác ngay thôi. Cũng cẩn thận, bỏ qua em í bây giờ, đến lúc sau này em í lại như bác bây giờ, "sáng chói'' lên thì đừng tiếc
    Mà nói cho cùng, phải lòng nhau thì dễ, chứ để yêu thật thì biết làm sao được. Có khi bác quay lại, ưng em í rồi, em í đến lúc đấy lại thấy tính cách bác có vấn đề, sút cho cú nữa thì có mà trách giời.
  5. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thì được bài học nữa ạ.Rằng là " không có gì dễ thay đổi bằng lòng dạ đàn bà" :)):)):))
  6. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là em còn gà nên mới mở topic, nếu ko thì mở làm giề. Còn anh kia đại gia thì ko chỉ em mà cả cơ quan đều biết, vì anh ta trước đây làm ở đây, sau đó chuyển đi, rất thành đạt. Cáo thì ko phải chân dài gì đâu, xinh, tính tình dễ chịu (đó là theo cảm nhận của em thôi). Các bác bảo em phang phập thì chắc em ko làm được rồi, em ko đủ trình.
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Sau bao lâu vào cốc đọc, thấy các bậc tiền bối tư vấn rồi giúp sức em mới thấy là mục đích của các bác cũng đều là đưa lên giường. nhờ.
  8. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mọi chuyện có gì đâu nhỉ, duyên số, lúc đó chưa đứng số, giờ người ta cảm thấy hợp người ta bật đèn xanh lại..bác còn tình cảm thì tò te tí, không thì thôi..Có gì mà nên hay là không nên?
  9. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cáo này rất là khó hiểu, ngày xưa có một dạo không liên lạc 2 tháng thì cáo chủ động tiếp cận lại, nhưng 8-3 thử rủ cáo đi chơi thì cáo lấy lý do từ chối vào phút chót là bận nhưng thực sự là đi chơi với anh đại gia kia. Đến 30-4 thì lại rủ em đi chơi, nhưng cuối cùng phút chót em ko đi. Ko biết là đèn xanh hay là muốn giữ mối để khỏi mất một fan nữa
  10. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Bác cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, nếu còn tình cảm với người ta thi cũng không nên để lỡ. Còn mấy bác khuyên bác rủ Cáo lên giường ý thì nói thật là con gái chúng tôi coi thường những thằng đàn ông kiểu ấy.

Chia sẻ trang này