1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên quay trở về dòng sông xưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nemo_ruacon, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nemo_ruacon

    nemo_ruacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có nên quay trở về dòng sông xưa?

    Cau hoi nay doi voi nhung nguoi chua tung trai qua, co le nghe se rat ngo ngan, do hoi va cau tra loi mang day tinh ly thuyet - rang la "khong nen"...
    Nhung nhung ai da tung phai tu hoi minh cau hoi nhu the nay, cung lam vao tam trang phan van nhu the nay, hay chia se voi toi nhe''.
    Ng yeu cu cua toi la mot nguoi rat tuyet voi, diu dang, an can va chu dao. Chung toi den voi nhau khi ca hai con la sinh vien, tinh yeu dep va trong sang. Tuy nhien, toi yeu ma khong he xac dinh, chi la mot thu tinh cam nhe nhang, nhan nhieu hon cho, rat it rung cam. Roi den mot ngay toi gap mot nguoi khac. Nguoi nay co tinh cach kha la lung va ca tinh manh. Chung toi nhu bi hut vao nhau, yeu nhau rat manh liet. Gan nhu cau truyen "Nhung cay cau o quan Madison". Toi da roi xa nguoi yeu cu mac du biet rang nguoi do rat tot. Toi cung da rat buon va dan vat ve chuyen do, nhung con tim da lam lu mo ly tri. Khi den voi tinh yeu moi, ngoai nhung khoanh khac hanh phuc va rung dong thuc su, chung toi lai luon xay ra xung khac va mau thuan. Doi khi chi tu nhung chuyen nho cung tro thanh mot tran cai va lon. Nguoi yeu thu hai cua toi la mot nguoi gia truong va co tinh so huu cao nen du trong sau tham long minh toi van con yeu nguoi do, nhung toi van quyet dinh roi xa. Toi nghi den gia dinh sau nay, toi can mot to am gian don va on dinh.....Va mot lan vo tinh toi gap lai nguoi yeu cu, biet rang nguoi ay van con yeu toi tha thiet va san sang tha thu cho toi, mong toi quay lai va lam lai tu dau.
    Thuc su toi rat phan van, du van yeu nguoi do mot cach nhe nhang (khong dam me), (chac toi yeu ca 2 nguoi voi 2 tinh yeu khac nhau), toi cam thay minh can nguoi do, nhung lai thay xau ho va khong du tu tin...
    Hay cho toi mot loi khuyen duoc chu?
    P/S: Toi la nemo. Dung ai len an toi ve chuyen nay nhe, moi nguoi co mot cach song rieng, tat nhien ai cung muon co mot cuoc song va mot tinh yeu "chuan muc" nhung doi khi cai su "muon" ay lai khong the theo y minh. Toi biet rang se co nguoi cung bi lam vao tam trang giong nhu toi, vay hay chia se voi toi ban nhe.
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Khó nhỉ?Nhưng kiệu sau này khi quay lại với người yêu thứ nhất thì dc có hối tiếc và lại..lòng vòng ko hả?Chỉ sợ lại một lúc nào đó dc lại thay đổi và kết cục là mất hết.Gương đã vỡ rồi thì dù có gắn lại cũng vẫn còn vết nứt,thôi bỏ đi,khi quay lại với chàng thứ nhất(hay là nàng nhỉ?)mà TY vẫn dành cho chàng thứ 2 thì liệu có dc hạnh phúc ko?Tôi bây giờ có các thêm tiền cũng chịu,ko bao giờ quay lại với frist GF đâu.
  3. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ quay lại được ... Có những thứ chỉ có thể xuất hiện và đẹp 1 lần trong đời nếu như biết trân trọng và nuôi nấng chúng ... Nhưng khi để chúng chết đi thì hãy coi đó là kỉ niệm không nên nuối tiếc , và thật sai lầm nếu muốn làm lại ...
    Tôi cũng thế , đã chia tay là chia tay , không quay lại dù có cho tiền , vì khi đó mọi thứ không còn được bằng 1 nửa khi xưa ... !
    To TVinh : Khiếp quá cơ , cái vụ tớ nhờ thì chả thấy nói gì thế mà cứ đòi ai , ai ,ai cho tớ .... Thôi , giúp tớ vụ tớ nhờ đeeeeeeeeeeeeee .... Đang chán đây !
  4. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của tôi là, nếu người bạn yêu (người thứ hai) vì yêu bạn mà chịu khó thay đổi hoặc hy sinh một chút thì hãy đến với người ấy. Mời bạn đọc topic của tôi
    http://www.ttvnol.com/tvty/389848.ttvn
    Dẫu sao, lấy được người mình yêu vẫn là tuyệt nhất bạn ạ, với điều kiện tình yêu phải có từ hai chiều, ngang bằng nhau và chịu khó gọt dũa bản thân để phù hợp với nhau hơn. Còn người thứ nhất mà "yêu" ít hơn thì...đấy không phải tình yêu đâu.
    Chúc bạn may mắn
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Thời gian xưa sẽ không bao giờ quay lại,cho dù bạn vẫn tưởng là thế.
  6. nemo_ruacon

    nemo_ruacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Gửi moitim
    Mình đã đọc link của bạn, và có lẽ về một khía cạnh nào đó mình hiểu bạn. Mình thực sự thông cảm với bạn. Mình không nghĩ rằng bạn là một người luỵ tình cũng như "không có bản lĩnh" như ai đó đã nhận xét. Mình thấy rằng bạn là một người đàn ông đã biết yêu hết mình, từ khi chia tay với người yêu cũ và đến với cô bạn gái mới thì bạn chẳng có gì sai cả. Bạn chẳng hề có lỗi vì rõ ràng cô ng yêu cũ đã "chủ động" chia tay mà, lý do duy nhất - theo mình, là vì cô ấy chưa toàn tâm toàn ý yêu bạn. Nếu yêu thực sự thì cô ấy đã cố gắng vun đắp cho tương lai của hai người rồi chứ chẳng giãn ra như thế. Khi bạn đến với người mới, chẳng phải bạn mà nhiều người khác, chắc chắn cũng không thể thoát khỏi cám dỗ - người mình yêu đã k hề muốn nhận tình cảm của mình, vậy thì "chung thuỷ" với người ấy làm gì nữa. Chỉ có điều, "thời điểm" mà bạn đón nhận người mới đó là chưa thích hợp mà thôi. Tuy nhiên, chuyện đó đã xảy ra rồi, mình nghĩ là người thì nên sống có trách nhiệm bạn ạ. Đó là lựa chọn của bạn rồi, hãy biết giữ lấy và trân trọng nó. Bạn đừng băn khoăn về người yêu cũ nữa, bất cứ cô gái nào cũng đau khổ (dù ko yêu nhiều lắm) khi người yêu cũ của mình ...sống chung với một người con gái khác mà thôi. Đó là tính ích kỷ đã ở trong tiềm thức của con người. Còn nếu bây giờ bạn thấy mình quá phân vân, dằn vặt thì hãy rời xa cô bạn gái mới một thời gian, một thời gian dài dài một chút, để tự xem xét lại bản thân, mình cần gì và cần ai. Như thế sẽ đỡ làm tổn thương cô ấy và làm tổn thương đến chính mình.
    Chẳng biết bài viết của bạn xảy ra lâu chưa, và tình hình bây giờ thế nào rồi? hãy vững vàng và sáng suốt nhé.
    Được nemo_ruacon sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 15/12/2004
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Vì bạn bảo những người chưa có kinh nghiệm thì đừng đọc, khiến tớ càng tò mò , đành cố đọc hết . Nói thật là ko dấu má gì như vậy , con mắt cứ muốn quay đi ah . Đến khổ , bác làm ơn đánh có dấu cho bà con nhờ đi nha .
    Còn chuyện của bạn thì ................ không quay lại . Bạn đang quá tham lam đấy . Bạn đau khổ , bạn muốn được hạnh phúc , khi bạn nhận ra rằng với anh chàng thứ 2 khó có thể có một cuộc sống gia đình êm ấm , hạnh phúc . Bạn đành lòng ra đi ( một sự lựa chọn đúng ) .
    Nhưng bạn lại trăn trở suy nghĩ về anh thứ nhất , và biết là anh ấy còn yêu bạn . Nếu bạn thực sự yêu anh ấy , bạn đã ko phải lên viết bài và hỏi mọi người . Bạn đã có thể tự chọn cho mình . TY mà ko ai nói trước được gì cả . Cũng ko trách bạn , nhưng bạn chỉ nên quay lại khi bạn thực sự yêu anh ấy ( anh đầu tiên ) , đừng chỉ nhìn vào cuộc sống gia đình sau này , đừng chỉ nghĩ là một người như thế chắc mình sẽ hạnh phúc .
    Khi bạn không yêu họ ( ko yêu nhiều ) thì dù người ấy có tốt đến mấy , có yêu bạn đến mấy , cuộc sống gia đình của bạn cũng ko thể gọi là hạnh phúc . tình yêu và hôn nhân đều cần từ hai phía .

    Tôi cũng đã từng nghĩ như bạn , người ta yêu mình nhiều đến mức đủ cho cả hai, tôi cố thử yêu .......... nhưng không thể, tôi nhận ra rằng được yêu là một hạnh phúc , biết yêu còn hạnh phúc hơn nhiều . Và cuối cùng tôi đã không làm vậy . Tôi để mình một mình , chỉ có xung quanh mối quan hệ với bạn bè , gia đình , ko yêu ai cả .

    Người ta cứ nói , lấy thì nên lấy người yêu mình , sẽ hạnh phúc . Tôi lại ko cho là vậy . Bạn chỉ nên lấy người yêu mình mà mình cũng yêu họ ( có kém cũng chỉ kém chút xíu thôi ) . Còn người mà bạn ko yêu ( hay họ yêu bạn nhiều hơn bạn yêu họ rất rất nhiều ) thì cuộc sống gia đình có thể rất yên bình ,nhưng vì bạn ko cảm nhận được tình yêu , bạn chỉ có nhận mà ko cho đi , con người bạn sẽ chai dần .... lúc đó là lúc bạn không hạnh phúc .
    Hãy để mình được hạnh phúc ở trong lòng , đừng chọn lấy hạnh phúc ở vỏ ngoài mà ai cũng nhìn thấy .

    Dù một mình , nhưng tôi đang rất hạnh phúc vì sự lựa chọn mà tôi cho là đúng của mình .

    Chúc bạn vui
  8. nemo_ruacon

    nemo_ruacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi có bảo những người chưa có kinh nghiệm thì đừng đọc đâu, chỉ vì tôi "nhát gan", sợ những người mới đang yêu, đang nhìn đời màu hồng sẽ phản đối tôi kịch liệt thôi. Mà tôi thì lại muốn được ủng hộ.
    Nhưng cuối cùng thì...ai cũng khuyên là tôi không nên quay lại, các bạn nghĩ thế hay là bản thân đã trải qua rồi? Losmerengues nói đúng "Có những thứ chỉ có thể xuất hiện và đẹp 1 lần trong đời"...và thời gian trôi qua, chỉ còn đọng lại trong mình những ký ức đẹp. Hay là tôi đang ôm những hình ảnh đẹp đó và mơ mộng về một tương lai tươi sáng hơn?
    Hduybang a, viết không dấu khó đọc thật đấy nhỉ, nhưng trót post lên mất rồi ;-). Tôi cũng có nhiều ý nghĩ giống như bạn. Thực tình thì trong cái đầu của tôi, ý nghĩ nó như một mớ bòng bong, lúc thế này lúc thế khác. Tôi cũng muốn được một mình để yên tĩnh, nhưng cả hai người ấy đều rất yêu tôi và gây ảnh hưởng đến tôi. Mà tôi lại hay mềm lòng chứ k cứng rắn được như người khác.
    Tuy nhiên cần nhấn mạnh ở đây rằng, mọi cái chỉ diễn ra trong ý nghĩ thôi vì hiện tại tôi không gặp gỡ ai cả. Và tâm hồn tôi không được thanh thản như bạn.
    Đúng là nếu tôi yêu người đầu tiên mãnh liệt và có thể bỏ qua tất cả để đến với anh ấy thì tôi cũng đã chẳng phải viết lên đây hỏi mọi người làm gì. Thực tình sự bao dung của anh ấy đã khiến tôi yêu anh ấy hơn xưa và không muốn mất anh ấy. Tôi hỏi là vì tôi thấy mình không xứng đáng với anh ấy. Nhưng tôi đã nhận ra rằng tôi yêu và rất cần anh ấy. Tôi nghĩ về tổ ấm và thấy hai chúng tôi rất thích hợp với nhau. Một mặt tôi thấy xấu hổ nhưng một mặt cũng muốn đón nhận t/y của anh ấy. Nếu tôi quay trở về và bù đắp cho anh thì qua thời gian vết thương có thể lành lại hay không?
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    lại vô post tiếp rùi . ban đầu cứ nhất quyết là ko vào đọc bài ... đọc tên topic đã thấy vấn đề rùi .......... mà quan điểm của mình là ko quay lại . Nhưng vào đọc thì thấy sao mà tâm trạng quá ....... thế là cứ viết thôi ........
    Bạn đã cho biết thêm về tình cảm của bạn với anh chàng đầu tiên . Bạn đã suy nghĩ kĩ chưa ?? Bạn có cho rằng đó là lấp chỗ trống ko ? Hay đó là sự cảm động trước sự quan tâm của người ấy ??? Bạn nên suy nghĩ kĩ , nếu bạn đã khẳng định được rằng bạn yêu anh ấy và ko còn nghĩ về người con trai thứ hai . Bạn đã chắc chắn . hi` Bạn hãy suy nghĩ thêm một lần nữa . Rồi hãy để thời gian trả lời . Bạn đã chia tay ngưòi thứ hai được bao nhiêu lâu ? Bạn biết anh thứ nhất còn yêu bạn và muốn bạn quay lại đã bao lâu ??? Thời gian 1 năm ( xin lỗi có thể ý kiến của tôi hơi cổ hủ ) ko phải là nhiều . Bạn cứ nghĩ kĩ đi .
    Bây giờ bạn đang 1 mình , bạn không gặp ai cả . Bạn nhớ đến ai ? Cả hai hay chỉ một người ??? Nếu bạn chỉ nghĩ đến anh thứ nhất , bạn hãy nghĩ tiếp xem có nên quay lại không . Còn nếu bạn nghĩ đến cả hai thì mong là bạn sẽ quên được cả hai ( theo tôi thì nên như vậy ) , nếu bạn chỉ nghĩ đến anh thứ hai thì bạn đã tự do rùi hi` ( đùa chút , TH nầy chắc ko xảy ra rùi )
    tôi cũng không phải là một người cứng rắn , tôi chỉ mới thực sự cứng rắn lên cách đây 2 tháng hiiiiiiiiiiiii nhờ một người bạn của tôi . Nhưng sau nhiều chuyện ( không chỉ là tình cảm nam nữ ) tôi đã buộc mình phải cứng rắn thế . Nếu không vậy nỗi đau sẽ ngày càng chồng chất , bạn à .
    Bạn tập trung hướng suy nghĩ sang một vấn đề khác , công việc , học tập chẳng hạn ......... bạn sẽ tìm được sự thanh thản trong tâm hồn ( tôi hi vọng là vậy )
    Xin lỗi vì phải trả lời ko như ý bạn mong đợi , vết thương ??? Ko bao giờ lành lại , dù theo thời gian . Nhưng hi vọng bạn sẽ lấy tình yêu thương , sự chân thành ....... để làm cho vết thương ấy không bao giờ rạn thêm ra nữa .
    Chúc bạn vui
  10. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    To nemo_ruacon: Úi giời ơi nàng ơi, nàng đọc topic của tớ thì phải đọc cho đến tận cuối cùng để biết kết quả chứ. Mục đích của chúng tớ là muốn nàng biết kết quả mối tình cơ vì đấy chính là điều mà chúng tớ muốn khuyên nàng.
    Nói chung, yêu ai nhất thì đến với người ấy, thế thôi. Khỏi cần suy nghĩ đắn đo. Trong lòng bạn bây giờ có ai nào?

Chia sẻ trang này